1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu hay là sự đấu tranh?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ht2005, 03/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goup

    goup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    *****persight: bro nói có vẻ có lý, tôi dĩ nhiên phải tôn trọng quyền chủ topic của ht. Ok, tôi ko vào đây nữa, viết hoài mà có khuyên gì được đâu, có thèm nghe đâu.
    to hoabattu: học tập cách nói chuyện của ng khác (như supersight gì đó chẳng hạn), ăn nói cho dễ nghe chút xíu, nhá. Còn ht, thì cô bé đó là chủ topic, ăn nói có nóng đầu thì cũng chấp nhận được.
    to emdasong...: nick của cô này dài thòong lòong, ở đâu ra mà ủng hộ tui vậy? bộ muốn ăn chưởng giống như tui hả? nè, ko được nhục mạ ng khác, nhất là chủ topic. Đọc kỹ lại đi, tui viết phũ phàng (vì thực tế là vậy mà), nhưng rất...hiếm khi an nói thô bỉ với chủ topic nhá.
    Thực tế phũ phàng...đúng rồi, biết bao ng ko hiểu được mình nên làm điều gì đúng, điều gì sai, đau lòng nhất là cứ mải mê giành giật điều ko thuộc về mình, nếu nói theo lý. Còn có những ng sao cứ sống bẩn thỉu (lường gạt tình cảm của ng khác..) . Chán thế, nên thấy quan điểm sống chướng mắt là thích ...can ngay.
    Nhưng thôi, a lui ra ngoài đây , ht. Khuyên em nên tỉnh táo nhá.
  2. ht2005

    ht2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cô là con gái mà sao ăn nói ngỗ ngược thế,loại người như cô mà cũng tồn tại à.Cô đang chửi cô đây à?Tôi không biết cô là ai, nhưng cô vào topic của người khác rồi to mồm chửi bới, loại người như cô tôi chưa từng gặp qua, nhưng thật sự bất ngờ vì vô học quá.Có lẽ cô và ai đó lấy hai nick để bênh vực lẫn nhau sao,nói chuyện với loại người như cô chỉ loại vô văn hoá mới nói được thôi.Tốt nhất cô nên ngưu tầm ngưu mã tầm mã đi.Đừng phiền tôi ở topic này.
  3. ht2005

    ht2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    "Còn có những ng sao cứ sống bẩn thỉu (lường gạt tình cảm của ng khác..) . "
    Anh Goup này, anh có công việc nhưng việc của anh gần thùng rác hay sao mà anh mở mồm ra là thối quá vậy?Anh và cái cô gì ở trên ăn nói thật không ra gì, anh biết cái gì mà nói, anh mới là đàn bà đó.
  4. goup

    goup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    hahaha....tức cười chết đi được. ht ơi ht à, em đúng là cô bé con, sao em nghĩ là a và cái cô gì mà níck thòong lòong kia có quen nhau à. Ối giời, em có suy bụng ta ra bụng ng ko đấy?! Hay là em đã thực hiện việc này rồi nên e quá nhạy cảm vậy hả? hèn gì a chửi hoabattu là đàn bà, e nói lại a liền " a mới là đàn bà a''"...haahah
    Nè, a đã nói là ko thèm vào tóp pịc của e rồi, nhưng mà e nghi oan từ cái bụng ...ko được thơm tho của e, nên a fải vào đây đính chính cho cái cô dài thòong lòong kia, thấy chưa, nói rồi, bị dính chưởng rồi đó.
    Còn em nữa, e dzữ thiệt đó, ăn nói còn hơn mụ hàng cá đó, hèn gì ko thể đảm đương một cty được...A hiểu rồi, ng gì đâu mà mở mồm ra là thấy giống như ...lỡ mồm long móng thì phải, thì làm sao e đủ khả năng cho được. Thôi, chấp nhận "cam tâm làm tì thiếp người" đi em. Ráng đi học thêm cho đầu óc mở mang minh mẫn rồi về VN làm tiếp nhé. A rất hiểu, ko phải ai cũng sống tốt bên nước ngoài được đâu.
    Ái chà chà...em dzữ quá, hèn gì...
  5. emdasongchoriengminh

    emdasongchoriengminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả phải là bất cứ ai trong cái 4rum này trừ ... em đã sống cho riêng mình, tớ vào đây để chia sẻ với bạn rằng bạn đã quá tin vào một tình yêu trong khi sự tồn tại của nó là một điều cần được thẩm định, nghĩa là nó còn quá mơ hồ, chỉ có điều khi vào đây nghe cách nói của bạn tớ không thể chịu được. Bạn tự cho mình là ng như thế nào, chính bạn nói ra câu 10/10=0 đó, chẳng nhẽ bạn không thể tự nhận là mình sai một cách ngu dốt ư, có khó khăn gì đâu, ai trong chúng ta mà chẳng có lúc sai, có khác chăng chỉ là bạn đã sai một cách quá ấu trĩ và nực cười!
    Bạn đã lộ rõ bộ mặt của mình, khi viết về tình yêu thì sao mà dịu dàng, thế nọ thế kia, vậy mà người khác vừa nói bạn một chút là bạn cư xử cũng chả khác gì hàng tôm hàng cá cả, tôi là người thấy sao nói vậy, thấy bạn ăn nói một cách dốt nát, thiếu học vấn thì nói thẳng, tất nhiên là bạn đã phật lòng, nhưng nếu bạn nói tôi vô học thì bạn nên xem lại bản thân mình (bạn có học mà không biết làm PHÉP-TOÁN-ĐƠN-GIẢN kia kìa, đúng là ...)
    Mà ttvn này là của chung, chẳng việc gì tôi phải đi đâu, tôi cứ vào topic này xỉa xói bạn đấy, bạn làm gì được tôi nào, có gan nói cho người khác biết mình đang làm chuyện gì thì cũng nên có gan nghe bạn nhé!
    Mà bạn đừng có suy luận lung tung, nếu có tôi nghĩ bạn nên thử nhìn lại cuộc sống của chính mình xem có phải bạn đang làm cho ai đó phải đau khổ không thôi, kẻ thứ ba ạ.
    Hẹn gặp lại
    Cô là con gái mà sao ăn nói ngỗ ngược thế,loại người như cô mà cũng tồn tại à.Cô đang chửi cô đây à?Tôi không biết cô là ai, nhưng cô vào topic của người khác rồi to mồm chửi bới, loại người như cô tôi chưa từng gặp qua, nhưng thật sự bất ngờ vì vô học quá.Có lẽ cô và ai đó lấy hai nick để bênh vực lẫn nhau sao,nói chuyện với loại người như cô chỉ loại vô văn hoá mới nói được thôi.Tốt nhất cô nên ngưu tầm ngưu mã tầm mã đi.Đừng phiền tôi ở topic này.
    [/quote]
    Được emdasongchoriengminh sửa chữa / chuyển vào 09:12 ngày 10/11/2005
  6. nini_riv

    nini_riv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    @ht2005: khi mở một topic làm sao mà tránh khỏi có những ý kiến cùng chiều và trái chiều, cái gì bạn thích thì nghe, không thì thôi, cũng chẳng cần bỏ topic vì mỗi người trong cuộc đời nhìn nhận hiện tượng và sự vật theo một kiểu, có thế mới là cuộc sống chứ, ai cũng giống mình thì thật chán phải không? cho nên ht2005 đừng phản ứng gì lại lời người ta cả, không hài lòng hoặc thấy lời người ta nói ko chấp nhận được thì cứ bỏ qua ko đoái hoài gì, để học tự đối thoại một mình thì sẽ chán ngay mà. Đừng phản ứng lại mà n ta nhìn mình khác đi nghe.
    Có điều ht à, đàn ông họ tham lắm, cái gì cũng muốn có, tự tin vào tình yêu của mình không phải dễ đâu, và cũng chẳng có hạnh phúc nào mà ko trải qua sự đấu tranh cả, Nini thì cũng nghĩ rằng đôi khi thật khó mà phân định giữa tình và nghĩa đấy, nhưng ht ạ, anh ấy của ht phải chọn lựa thôi, nghĩa thì đành rồi nhưng tình yêu thì ko thể san sẻ đâu, trên con đường đến tình yêu thì "bạn đồng hành" thật là đáng ghét, vì vậy để tránh đau khổ và sai lầm cậu hãy để thời gian cho anh ấy lựa chọn và quyết định đi, lúc đó cậu sẽ hiểu rõ anh ấy đấy. Nini nghĩ nếu anh ấy yêu bạn thật sự và tình yêu ấy đủ mạnh anh ấy sẽ biết làm thế nào cho cô bạn kia hiểu và rời xa anh ấy, nếu sau khoảng thời gian đó tình trạng vẫn giữ nguyên như vậy thì dù có đau khổ bạn cũng phải ra đi thôi vì như thế nghiã là anh ta chẳng muốn mất ai cả, và anh ta đã lựa chọn sống công khai với chị kia rồi. Biết là bạn chẳng cần lời khuyên nhưng thông cảm và thực sự chia sẻ với bạn mình cứ khuyên như vậy. Mỗi người tự chịu trách nhiệm lấy cuộc đời mình, khổ đau hay hạnh phúc họ là người gánh chịu phải không? bạn cũng vậy, nếu đấu tranh cũng cần có sách lược chứ, mình quả thực phục bạn vì dám sống cho tình yêu, nhưng đừng quên lí trí một chút nhé, chỉ là thương lấy bản thân mình thôi.
    @bạn group và cobe.. gì gì đấy, người ta ở topic cũng chỉ để chia sẻ lòng mình, các bạn đồng ý hay ko với quan điểm của họ thì cũng nói nhẹ nhàng, có gì mà cứ như cãi nhau thế. Trong tình cảm thì đâu có phải cứ 1+1=2 mà phải nói người ta ngu dốt không biết tính 10/10 bằng mấy (các bạn cứ cãi nhau về cái này thì n khác đọc mới thấy buồn cười), cũng có phải đánh ghen đâu mà dùng từ giành giật hay mất cắp, chúng ta tất cả đều là những người có học, đâu cần chửi người khác vô văn hoá để biến mình thành người như thế. Nini nhiều lờii mong các bạn thông cảm
  7. ht2005

    ht2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn NINI nhiều lắm.Mình sẽ chú ý hơn những gì NINI nói, còn Tôpic nay mình sẽ không viết gì nữa.Để những người nào đó muốn làm gì thì làm.Chào Ni ni nhé.
  8. hoahak7

    hoahak7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Mình lang thang vào BOX này thấy mọi người không giữ được bình tĩnh cho riêng mình...???
  9. emdasongchoriengminh

    emdasongchoriengminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Con rùa rụt cổ vào rồi he he, không dám viết nữa hả, tốt tốt Nhưng nhớ nghĩ lại những gì mình đã làm nhé, tớ nói thế là cũng chỉ để tốt cho bạn thôi.
    Nói như bạn NN này còn được, tất nhiên là có thể tớ nói hơi quá lời, nhưng cũng là nói thật mà thôi, tớ không biết cách nói ngon nói ngọt (đặc biệt ghét những người luôn giả vờ ngọt ngào với một số và quay ra hàng tôm hàng cá với một số khác ). Tục ngữ có câu thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng, ai có bệnh mà không có gan uống thuốc thì khỏi làm sao, dốt mà cứ cố giấu thì dốt mãi thôi
    Cám ơn NINI nhiều lắm.Mình sẽ chú ý hơn những gì NINI nói, còn Tôpic nay mình sẽ không viết gì nữa.Để những người nào đó muốn làm gì thì làm.Chào Ni ni nhé.
    [/quote]
  10. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    thực ra thì chuyện tình tay ba bây giờ có mà đầy hummmmmmmmmmmmm tình yêu luôn là sự đấu tranh.. để gìn giữ và phát triển nếu k nó sẽ nhàm chán và đi đến kết cục là thất bại.. bạn đang có tình yêu trong thời kỳ đẹp thì hãy nên cố gắng đấu tranh để có thể dành thắng lợi tuyệt đối.. nếu có tư tuởng yếu đuối nhuờng cho đich thủ thì 1 là bạn sẽ hỗi tiếc 2 là sẽ.. ai cũng biết là cái gì đấy,, nói thật bây giò nguời ta cư xử kheó quá mình chả luờng đưọc đâu,, k tự tin lên thì chỉ có mất mà thôi..... nhưng mà nói chung.. tớ hy vọng là cậu là nguời đến sau thì sẽ gặp may mắn hơn... chứ như tớ ở trưòng hợp của cậu.. tớ sẽ ra đi 1 là vì tớ k thích bon chen dành dật khi yêu 2 là tớ k thích phải xyz,, bị 1 nguời đàn ông mang ra cân xem nên chọn ai.. lố bịch thế nào ý.. 3.. tớ yếu đuối trong chuyện này chăng.. hay nguời kia quá khéo để tớ phải gật đầu nhuờng... Ôi k tớ thích chiến đấu để tình yêu giữa 2 nguời có nhiều buớc ngoạt và sâu sắc hơn là chiến đấu để dành lại từ tay một ai đó...

Chia sẻ trang này