1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu hay là sự đấu tranh?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ht2005, 03/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    @Goup: Hãy đọc lại những dòng anh đã viết. Chẳng nhẽ anh không nhận ra rằng mình đúng là một kẻ bỉ ổi và đáng thương hay sao. Anh lừa dối những cô gái khác, đó là bỉ ổi. Anh mất niềm tin vào tình yêu, vào chính bản thân mình, đó chẳng phải là đáng thương hay sao.
    Tôi nghĩ ttvn là dành cho những người bạn chân thành, luôn chia sẻ và giúp đỡ nhau chứ không phải xỉa xói và ăn nói thiếu văn hoá như anh và cobe...gì gì đó trên kia đã làm. Đặc biệt là trong box Tâm Sự này, khi mọi người vào đây để chia sẻ và tâm sự cho lòng nhẹ bớt và để xác định con đường đi mới cho mình thì lại càng không nên làm như vậy. Tôi thấy những lời nói của anh đã làm dơ bẩn Topic này, nhũng người như anh đã làm xấu đi hình ảnh của Website này.
    Anh đừng cao giọng khích bác và thách thức tôi bởi vì anh đúng là không đủ tư cách để làm điều ấy. Biến Topic này thành bãi chiến trường giữa tôi và anh ư? Một kẻ không biết mình là ai, một lời thách thức vô văn hoá. Tôi sẽ không bao giờ tranh cãi với anh bởi điều đó là không cần thiết và không đáng. Có câu: Đừng vật nhau với Lợn, bạn thì bẩn còn nó thì thích thú. Anh có biết câu ấy không.
  2. emdasongchoriengminh

    emdasongchoriengminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko động đến bạn, nhưng mà bạn làm tớ tức rồi đấy , tớ ăn nói thiếu văn hoá như thế nào? Tớ chỉ nói sự thật thôi, tâm sự gì thì cũng cần sự thật, chứ không phải là nói hay nói ho với nhau mà được đâu. Những lời mỹ miều chả giúp ích gì trong cuộc đời này cả. Ai không tốt tớ bảo ko tốt, ai dốt thì phải tự thấy mình dốt. Như thế còn tốt hơn ối kẻ tự vỗ ngực bảo mình khôn mà chẳng hiểu cái ngu dại của mình. Đối với những ng như thế không còn cách nào khác là nói thẳng vào mặt họ để đầu óc họ sáng ra một tí
  3. goup

    goup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ái chà nhóc con, a đã nói là lui ra rồi thì chú mới sủa nhặng xị lên vậy à? Đừng để a mất tập trung chứ.
    Chú cứ nói là : nhìn a đi, a mất văn hóa, a bỉ ổi, a lừa dối phụ nữ. Chán chú dễ sợ, đầu óc ngu như ...lợn thế hèn gì ko hiểu là mất văn hoá ntn, bỉ ổi ntn, a lừa dối phụ nữ ??? (lừa bạn gái chú hả? nhóc?) . Thiệt là con nít bây giờ loạn quá, ngu như ...lợn mà đòi hùng biện với tài cao.
    Này, chú phân tích từng chữ cho a biết a mất văn hoá chỗ nào, bỉ ổi chỗ nào, lừa phụ nữ chỗ nào, a sẽ dạy lại chú cách suy nghĩ, phân tích và đánh giá. Nhá, chết chú rồi, có ngon thì phân tích bài của a xem nào!
    A đợi chú.
  4. goup

    goup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    cái nhà cô này lạ nhỉ, đi đâu vào đây rồi dính chưởng chung, rồi cái lũ ngu dốt đó nói tôi với cô là chung phường vô văn hoá đấy, đi ra ngay, để lũ này tôi trị cho.
  5. ht2005

    ht2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Này cô, cô bé có thấy là không ai nói ngọt ngào với cô được không, đây cũng là cơ hội cô xem lại bản chất con người cô, có lẽ cô sống quá cô độc nên mới vào đây tìm sự quan tâm của mọi người bằng cách gây sự chú ý như thế.Tôi thấy cô thật đáng thương,cô chỉ đáng tuổi em tôi thôi, nhưng tôi nghĩ tôi không cần đôi co với cô làm gì.Tốt nhất cô nên học chữ Tâm và Nhẫn cho bản thân đi.Còn cô tôi nghĩ đừng phiền chúng tôi trên topic này nữa.Những gì cô viết như một cái spam nhưng tôi chưa biết cho vào đâu cả.Chỉ tiết mod không đọc những gì cô viết.Cô không biết đùa là như thế nào và thật là như thế nào à?Hiếu thắng quá đấy.Tôi không nghĩ tôi sẽ trả lời cô nhưng vì những gì cô viết không tôn trọng bản thân thì lấy đâu mà tôn trọng người khác.Cô xem lại mình đi.
  6. ht2005

    ht2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cai topic nay mo ra không phải để các ngưòi chửi nhau, anh cũng vô văn hoá quá đấy Goup ạ.Anh khác gì ... đâu.Cùng một loại như nhau thôi.Tôi nghĩ mọi người không nên vào đây viết gì nữa.Kệ, để hai người họ tự dùng topic này.Buồn cho những người có học hành đàng hoàng nhưng vô văn hoá quá.
  7. goup

    goup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    cô bé này lạ thật, mồm thì cứ kêu là ko phải để chửi nhau, thế mà bé thì cứ khích lên : vô văn hóa này nọ. A đã cố gắng văn hoá với e nhiều rồi nhé, cô bé. Hay e muốn a nói e là đồ...mất dạy thì mới trắng mắt ra hả
    Đọc kỹ lại bài a gửi cho e đi, bé. Ngay từ đầu, a có mở miệng ra nói e là vô văn hoá ko hả?? Haylà chỉ vì những lời nói thật của a làm e khó nghe, e ko thể chấp nhận một lời khuyên đi ngược lại ý mình thì e chụp mũ và nhảy chồm chồm lên chửi ng ta là vô văn hoá, bỉ ổi, ti tiện???
    Nên mở mắt ra trc khi nói nhá.
    Đồ oắt con.
    p/s: nên nhớ, đây là bài đầu tiên a chửi e là vô văn hoá nhá, còn mấy bài trc toàn là đụng chạm tới thằng boy ...bỉ ổi của e thôi là e đã nhảy chồm chồm lên rồi. Thế!
  8. ht2005

    ht2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ tôi không nên nhiều lời với anh nữa.Anh có văn hoá hay không thì mọi người tự biết,nếu anh muốn hạ người khác xuống để nâng mình lên thì anh đang tự hại mình đây.Anh là đàn ông mà cũng rành 3câu 5chữ quá ha.
  9. goup

    goup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là e ko nên nhiều lời nữa, bé ạ, vì những lời của e chẳng đúng đâu vào đâu. E lại hay bị bệnh tưởng: lâu lâu thì tưởng tượng a là vô văn hoá, bỉ ổi, lâu lâu thì bệnh tưởng a hạ ng khác xuống, nâng mình lên. E khủng khiếp quá, cao xa quá, sang trọng quá, nổi tiếng quá....và nhiều cái quá nữa... nên a phải làm mọi cách để bầm dập e, để nâng a lên....huhuhu...Sao e tưởng tượng gì mà khủng khiếp thế. A khuyên e nên ra ngoài cho đầu óc tỉnh táo, cứ ngoài hoài trong nhà thất tình rồi tưởng tượng ra đủ thứ, tội nghiệp thân e quá (lại thêm một cái quá).
    Bây giờ a out đây, a sẽ trở lại, coi mồm miệng ai lung tung thì a cho nó biết tay.
    Thế!
  10. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Úi cha cha, cái nhà chú Goup này. Nhân cách thì đã không ra làm sao mà lại còn mắc cái bệnh đãng trí nữa. Này anh hỏi thật, gần đây đầu chú có va vào đâu không hay chú có uống lộn thuốc không mà ngay cả những gì mình đã nói chú cũng quên vậy.
    Anh đây không thèm qoute lại bài của chú. Chú muốn nhớ lại xem mình đã viết gì thì tìm đọc lại những bài mà chú đã viết nhé.
    Không nên vật nhau với lợn, bạn thì bẩn còn nó thì thích thú. Quán triệt thôi, sách đã dạy rồi. Từ giờ không thèm nói với chú nữa. Phí lời.
    @ ht2005: Bạn ơi, đừng tức giận nhé. Những kẻ như Goup không xứng đáng để cho chúng ta tức giận. Hãy cứ viết những gì bạn muốn, kệ ai nói gì thì nói. Bạn sắp bay rồi. Hãy vui vẻ nhé. Nhớ PM cho mình nhé. Chúc vui.

Chia sẻ trang này