1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu hay là sự đấu tranh?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ht2005, 03/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goup

    goup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    hehehehe....đúng là oắt con, chỉ giỏi cái giặc mồm. Biến đi nhóc.
  2. Sea_Pink

    Sea_Pink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hic, hic, mình đã kể chuyện của mình để cảnh tỉnh ht rồi. mà cuối cùng ht vẫn không nghe. Đàn ông kiểu đấy là Sở Khanh quá rồi còn gì nữa mà bạn phải lên tiếng bao biện hộ hắn. Mình hỏi 1 câu nhé, nếu không phải lão ta định bắt cá hai tay thì tại sao vẫn giữ quan hệ yêu đương với hai người con gái chứ. Đàn ông thường tham lam và ích kỷ mà. Tôi đã từng yêu 1 con người như thế và đã tự mình dứt ra được khi nhận ra bộ mặt thật của lão ý. Tôi đã đau đớn khi nghĩ rằng mình chỉ bị lợi dụng. Tôi không ân hận vì tình yêu đấy, vì bản thân nó đã không có tội. Tôi chỉ buồn rằng tình yêu của tôi đã không được đặt đúng chỗ.
    To Goup: Anh ơi, khuyên chán chê rồi mà người ta không nghe thì thôi anh ạ. Bản thân người ta cũng không muốn thoát ra khỏi tình yêu mù quáng đấy thì mình có nói nữa cũng bằng âm. Tự dưng lại phải nghe những lời chửi bới. Đúng là "làm phúc phải tội."
  3. scorpio_9

    scorpio_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.105
    Đã được thích:
    0
    ôi, phải chăng vì xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại đòi hỏi con người ta phải cuốn nhanh theo cái này, và bỏ qua cái kia...
    ... hiện đại... mối quan hệ của con người sẽ đi theo một hướng khác, cái gọi là cách sống hiện đại, người ta bỏ qua những giá trị vốn có từ ngày xưa?? ...
    và khi đã phát triển đến mức độ nào đó, phải chăng người ta sẽ coi nhẹ một số cái??
    chẹp chẹp.. kinh tế phát triển, mở cửa hội nhập, ... hoà trộn văn hoá... chẹp chẹp
    ... ở bên trời Tây, người ta coi nhẹ vấn đề ********, nên những cái việc như thế này không hiếm... chẹp chẹp... Ví dụ điển hình là Bác TrungQuóc, Hàn Quốc, Nhật bản, Thái Lan... vấn đề ******** không còn quan trọng nữa, .. con người càng hiện đại thì dường như càng thích sống theo xu hướng bản năng thời tiền sử... thích thì '' ấy'', nhưng mà văn minh hơn, là phải có sự bằng lòng của cả 2 phia ( thời tiền sử thì không thế đâu nhé ).
    Nhưng chung quy lại, làm gì thì làm, miễn là đừng làm những cái việc mà phải giấu người khác, không giám công khai vì nó không đúng với luân thường đạo lý ( tôi nói việc che giấu ở đây xét về lĩnh vực quan hệ tình cảm thôi đấy nhé - kô tính trong các lĩnh vực khác).
    Tôi không thích cái cảm giác hẹn hò với một cô nào, mà phải thậm thà thậm thụt, xem thử xem bà xã hay người yêu thứ nhất của mình có biết hay ko....
    ... tất nhiên là tình yêu thì không nói trước được, nhưng cần nhất vẫn là sự dứt khoát thẳng thắn trong mối quan hệ...
    ( anh đã có vợ rồi ah, em đã có chồng rồi à, nhưng mà chúng mình yêu nhau, ..nhưng mà anh yêu em, nhưng mà em yêu anh... anh, em phải tìm ra giải pháp cho chúng ta bây giờ chứ.. em, anh không thể sống trong cảm giác này mãi được... ====> bỏ vợ, bỏ chồng, đá thằng người yêu hiện tại , đá cô bạn gái hiện tại, 1,2,3 chúng mình đến với nhau, .. con của anh thì sao, con của em thì sao??? Mặc m chúng nó, Quan trọng nhất vẫn là anh và em yêu nhau, thì chúng mình đến với nhau thế thôi, ====>>>và thế là lại một câu chuyện gia đình mới ra đời....)
    Chẹp chẹp, tự do mà, tự do cả tình yêu và dần dần là tự do cả ******** nữa.. chep chep..
    một buổi sáng thức giấc, nhìn partner của mình, tự nhiên thấy hình như buồn tẻ, nhàm chán... chẹp chẹp ... đi tìm người khác thôi... chẹp chep... và thế là hôm đó đi làm, tự dưng thấy nữ(,nam) đồng nghiệp mà mình vẫn ghét mọi ngày hôm nay có gì đặc biệt là lạ...chẹp chẹp.. đi uống cafe đi..chẹp chẹp ... cuộc sống mới lại tiếp diễn...
    ... sau này, con anh , con tôi, sẽ lại tiếp bước????
    ... CHÁN.
    ''..............sống và đấu tranh để dành lại tình yêu chứ không nên dùng nó để dạy đời ngừơi khác khi mà mình đã làm hết sức mà không bảo vệ được tình yêu của mình.Rất cảm ơn bạn đã nhắc đến vấn đề mà mình không nghĩ đến.
    Gửi lúc 22:26, 05/11/05
    .......................................anh nhé.Hãy sống thế nao để luôn vui vẻ anh nhé.Em biết những điều em viết trên topic này anh sẽ không bao giờ đọc được nhưng em vẫn mong anh sống hạnh phúc.Chúng ta sẽ cùng nỗ lực để tìm hướng giải quyết đơn giản nhất anh nhé.Hoàn hảo như anh mong muốn.
    Gửi lúc 22:48, 05/11/05
    .......................................phụ nữ bên ngoài, thì mình nên làm việc đầu tiên là xem lại mình, và tìm nút thắt để gỡ,và nên cám ơn người thứ ba đã cho họ cơ hội đánh giá lại mọi chuyện.Nhân nào quả nấy, muốn người khác yêu thương mình thật sự thì mình phải yêu người ta thật sự bạn ạ.
    Gửi lúc 16:53, 05/11/05....
    và còn nhiều cái đáng đánh dấu màu vàng nữa (...không quan tâm đén đoạn trích, chỉ quan tâm đến đoạn đánh dấu...)
    tôi chỉ không hiểu tại sao diễn biến tâm lý lại co sthể nhanh như thế... chà chà... hay là tại mình già rồi, nên chậm chạp quá chăng... chẹp .. khụ khụ hhmmm
  4. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay mới đọc và rất................về cái topic này
    Ngây thơ ư hay khờ khạo, chân thành ư hay ngu ngốc, tình yêu ư hay sự giả dối. Tất cả nó chỉ ở hai khía cạnh có thể chan hoà vào nhau vì chỉ có một giới hạn mong manh giữa chúng, sống sao cho mọi người đừng phỉ nhổ, coi thường. Mỗi người đều có một bộ não, bộ não là một thứ rất quan trọng nó phải biết suy xét, cân nhắc, phải biết control mọi hành động mọi ý thức.
    Tôi không hiểu người phụ nữ chủ nhân của topic này thế nào? nếu như những gì chị nói những tình cảm dâng trào, sự bao dung lớn lao chăng, tình yêu là tất cả thật ngu ngốc. Chị có thể học rộng hiểu nhiều mà lại không biết cái gì là thật là giả, khi nào cần sự khôn ngoan hơn là tỏ ra ngờ nghệch một cách đáng thương hại. Tôi chưa thấy ai như chị nếu quả thật có người như vậy thì tôi sẽ phải đặt ra câu hỏi: Chị ta bao dung chăng? Người trên trời hay dưới đất? Hay một câu hỏi khác trái ngược hoàn toàn: Chị ta tỏ ra đáng thương chăng? Thật tiếc cho những người như vậy vì thực sự họ đang lãng phí thời gian, niềm tin sự chân thành không đáng mất.
    Người khôn thì biết cho nhận đúng chỗ.
  5. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Yêu thật lòng .... ngu dại 1 chút ....
    Cái gì đã qua thì cho qua luôn .... nhẹ lòng. Níu kéo mà làm gì nếu không còn tình cảm.
    Chót yêu và chấp nhận người yêu nhiều thì đành gắng chịu những điều hệ luỵ.

Chia sẻ trang này