1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU HAY LÀ SỰ NGỘ NHẬN

Chủ đề trong '1987-1989 Sài Gòn' bởi hoainiem_2004, 12/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    TÌNH YÊU HAY LÀ SỰ NGỘ NHẬN

    TÌNH YÊU HAY LÀ SỰ NGỘ NHẬN

    Tôi vẫn hay nghĩ mình là người dễ yêu nhưng khó yêu say đắm . Chỉ cần ai đó tốt một chút đã khiến tôi nghĩ là tôi đã yêu rồi nhưng những tình yêu ấy thường hời hợt , không quá đậm sâu để khi chia tay ?" mà thường thì cũng không xó lời chia tay nào ?" cũng không buồn lắm , mà nói thật thì tôi cũng chẳng biết đó có phải là buồn không nữa . Mọi thứ cứ lặng lờ trôi qua cũng những cuộc tình không tên gọi .
    Thế mà có một người tôi không nghĩ là tôi yêu nhiều nhưng hình ảnh người ấy cứ mãi tồn tại trong tâm trí tôi . Mỗi khi bước trên con đường cũ hay qua quán quen , những kỉ niệm cùng người ấy lại quay về - về một thời ai đứa còn tung tăng khắp phố phường như hai người bạn tốt .
    Người ấy đào hoa , có nhiều người thích , trong đó có tôi nhưng có lẽ người không bao giờ biết . Tôi cũng bíêt mình chẳng có chút hy vọng nên vẫn giữ kín trong lòng . Cho đến một ngày , khi tôi quyết định nói ra thì tôi và người ấy đã xa nhau rồi . Cái câu xa mặt cách lòng bao giờ cũng đúng , làm tôi nhớ mãi đến một ngừơi mà người ấy đã xa . Chúng tôi cũng không còn là hai người bạn .Tình cảm với người ấy cũng sẽ giữ mãi trong lòng . Một chút cảm giác yêu thích mà chưa biết tim mình đã thực sự yêu chưa .
    Những tình yêu mà tôi ngĩhĩ mình đã có trong thời gian qua cuối cùng chỉ là sự ngộ nhận . Tôi chưa từng yêu ai bao giờ .
  2. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    MỘt tình cảm chút thoáng qua trong người, ta cảm nhận mình khang khác trước...lớn rồi hình như trong mình nhiều suy nghĩ hơn, và những suy nghĩ ấy rắc rối hơn mình tưởng. Chẳng biết tình cảm đó là gì, yêu thương hay chỉ là tình cảm học trò......rắc rối quá tuổi 18 ạ.

Chia sẻ trang này