1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình yêu hay la sự thương hại

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nhochaycuoi85, 30/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhochaycuoi85

    nhochaycuoi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    tình yêu hay la sự thương hại

    anh ấy đã hỏi tôi như thế.tôi cảm thấy mình thật có lỗi khi nói với anh ấy dó là tình yêu.tôi đã nhận lời yêu của anh ấy chỉ vì tôi muốn chứng minh cho cậu bạn trai của mình là trên đời này ko chỉ có cậu ấy mới là con trai trong mắt tôi.anh ấy chiều chuộng tôi,làm tất cả những gì tôi muốn.nhưng anh ấy càng chiều tôi thì tôi lại càng thấy tôi có tội.giờ đây tôi muôn chuộc lại lỗi lầm thì tôi lại ko thể nói rõ cho anh ấy về tình cảm của mình.lẽ ra tôi phải cám ơn trời phật vì đa mang anh ấy-1 người con trai kiểu mẫu đén với tôi.khi tôi có dũng cảm nói với anh ấy lời chia tay thi anh ấy lại nói rằng tôi ko minh mẫn.làm sao tôi có thể nói cho anh ấy rằng tôi chỉ thương hại anh ấy và tôi nhận lời anh ấy chỉ đơn giản do tính trẻ con của tôi?
  2. kemaaicungbietlaaiday

    kemaaicungbietlaaiday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Bạn đáng trách thật đấy, tình cảm của người khác mà cứ như trò đùa. Mà sao lại gọi là thương hại anh ấy, trong khi ở trên lại viết là chỉ để chứng minh cho người bạn trai cũ...( hơi mâu thuẫn đấy bạn ạ!)
    nothing is free only the cheese on a mouse trap
  3. Brother_of_Metal

    Brother_of_Metal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    15
    Bạn quả là rất đáng trách, bạn đã không hiểu mình gây nên chuyện gì đâu. Tôi cũng từng là người con trai rơi vào hoàn cảnh đó và tôi hiểu cảm giá đó là như thế nào, bạn đừng giận khi tôi nói rằng bạn quá tồi.
    Rồi đây, khi biết được sự thật anh ta sẽ cảm thấy mình là đồ bỏ, là kẻ thừa thãi, là món đồ chơi của bạn, là một cái gì đó chỉ được mang ra dùng khi người ta cảm thấy trống vắng, nói chung là cảm giác của anh ta sẽ rất tệ.
    Và cả cậu bạn trai kia của bạn nữa, anh ta sẽ mất niềm tin ở bạn, và nếu cậu ta là một người bình thường, có lòng tự trọng thì bạn đừng bao giờ nghĩ đến chuyện quay lại nữa
    Nhưng điều quan trọng nhất lúc này bạn cần làm là hãy nói rõ với anh ấy biết sự thật, rằng bạn không yêu anh ta. Nếu bạn cứ để lâu thì cả hai sẽ cùng đau khổ. Bạn phải nói càng sớm càng tốt, để anh ta còn có thời gian để quên đi.


    ...suddenly one day there's too much blood in my eyes.
  4. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Sinh năm 85 thì quá là trẻ con để nói đến chuyện yêu đương
    Trong độ tuổi này vẻ đẹp về thể xác quyết định đến 90% cảm tình của nữ giới (còn tất cả những sự ga lăng,chiều chuộng ...,đều có thể giả tạo được)
    Không thể đòi hỏi ở bé tầm nhận thức cao ở độ thẩm định vẻ đẹp tâm hồn một con người một sớm một chiều được
    Thôi thì mặc bé ,bé đang độ tuổi cặp kê ,cho bé thoải mái ,..khi nào vấp ngã hẳn có kinh nghiệm liền
    Bé còn bé quá,ảnh chẳng biết khuyên chi (sợ bé không hiểu)
    Thôi thì chúc bé đủ bản lĩnh để nói thẳng nói thật với người ta (càng sớm càng tốt) để càng lâu càng bất lợi cho cả bé à ,và người kia càng đau khổ thêm mà thôi
    Bye
    TVP?

    Em là ai cô gái trong lòng ta
    Chìm trong nắng hay ẩn sau kẽ lá
    Tôi mãi gọi mà em chẳng ngoảnh lại
    Hay thoáng nhìn lưu lại ánh hoàng hôn
  5. azurecrystal

    azurecrystal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    To TVP:
    Bác nói thế rất không khoa học. Đâu phải ở độ tuổi này vẻ dẹp bên ngoài quyết định cảm tình của nữ giới. Không chắc đâu.
    To nhochaycuoi85:
    Bạn nên làm bây giờ là hãy kể tất cả sự thật cho người đó nghe. Hy vọng bạn và người đó sẽ trở thành bạn thân của nhau.
    AzureCrystal
  6. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Anh này, nói thế là vơ đũa cả nắm rồi. Đâu phải 85 là chỉ biết yêu qua vẻ ngòai. Em cũng là 85 đây, và em cho rằng chuyện đó sai. Cũng có người như vậy thật nhưng ko phải là tất cả phải không nào.
    Mà cũng không phải người nào sinh năm 85 cũng trẻ con cả đâu. Em thì không tự cho là mình người lớn, nhưng dù sao cũng khá là mature rồi. 18 tuổi không còn là quá nhỏ anh ạ.
  7. leanhson

    leanhson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Hừ, tức thật, mình cũng là nạn nhân của một vụ giống thế này...
    Bạn nhochaychuoi ơi, (ko nói bạn nhớ, mình nói bạn mình cơ):
    Tôi ko hiểu tình yêu là cái gì trong mắt cô nữa... có thể coi nó là ơn huệ à? có thể ban phát được à? tôi đến với cô rất thật lòng, tôi thật sự muốn xây dựng tương lai, còn cô,, cô coi nó là trò đùa và cô đùa vui nhỉ? thế cô nghĩ tôi là cái gì? tôi cần sự ban phát đó à? ko đâu, ko bao giờ... cái tôi cần là một tình yêu thật sự để có thể xây dựng tương lai... tôi yêu cô, tới bây giờ vẫn vậy nhưng tôi căm thù cô và mãi mãi cũng vậy, tôi ko bao giờ tha thứ cho trò đùa này dù là cô vô tình hay cố ý... tôi khinh bỉ những đứa con gái như cô....
  8. dragon82

    dragon82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    3.076
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu kiểu này chấm dứt sớm ngày nào tốt ngày ấy em gái a`, thà để người ta đau lòng 1 lần còn hơn
    Lần sau em đừng nhận lời 1 cách thiếu trách nhiệm như thế nhé


    [​IMG]
  9. maradona84

    maradona84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Bác nói rất đúng, em nhochaycuoi quả là đáng trách, rất đáng trách, em đã xúc pham lòng tự trọng của thằng đàn ông rồi đấy.
    Đối với tôi, thật là 1 sự xúc phạm lớn khi bị 1 đứa con gái coi là trò đùa
    Hello! is it me, you are looking for!!!
  10. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Trời các bạn có nói đáng trách hay không thì cũng thế thôi. Không thấy là em ấy đã nói là em ấy sai lầm hay sao. Bây giờ ngồi đây bảo em đáng trách thì cứu vãn mọi chuyện hay sao. Dù thế nào thì việc nhận ra và nói thẳng thắn mọi chuyện cũng là điều rất đáng quý. Người đó rất yêu em và anh ấy tin tưởng vào tình yêu, nhưng em hãy cứ bình thường coi anh ấy như một người bạn và nói rõ với anh ấy tất cả. Anh hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp với em. Biết đâu đến lúc nào đó, em thấy ở anh ấy những điều hấp dẫn và yêu anh ấy. Cứ thẳng thắn nói rằng anh càng quan tâm đến em chỉ làm em càng thêm không thoải mái mà thôi. thẳng thắn là điều rất đáng quý và anh tôn trọng điều đó.
    hungdo

Chia sẻ trang này