1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU - HAY MỘT TRÒ CHƠI ĐUỔI BẮT!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Twinkling, 15/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Twinkling

    Twinkling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    TÌNH YÊU - HAY MỘT TRÒ CHƠI ĐUỔI BẮT!!!

    Từ kinh nghiệm của bản thân và của bạn bè, em nhận ra rằng tình yêu đúng là một trò đuổi bắt bất tận.
    Những khi em nhớ anh, thấy yêu anh nhiều hơn thì chính những lúc đấy em lại thấy anh tỏ ra mệt mỏi, " ngộp thở" với cái tình yêu đấy.... Còn giờ đây khi em đã cảm thấy lòng mình nguội lạnh và tỉnh táo hơn thì em lại có cảm giác anh sốt sắng hơn, anh lo lắng vì dạo này em ít quan tâm đến anh...
    Vì sao 2 người yêu nhau ko thể cùng đi cạnh nhau mà lại phải đuổi bắt nhau như thế???
    LOVE IS LIKE A DOG. WHEN YOU CHASE IT, IT RUNS. WHEN YOU RUN, IT CHASES YOU AND WHEN YOU STOP, IT BARKS: GO ON......
  2. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    LOVE IS LIKE A DOG!!! Yahh!!!! I like dog, exactly to eat dog.
    Chẳng chạy đi đâu được cả, có chạy lại đến Sao Hoả chưa chắc đã đủ xa.... Bạn thích ví tình yêu như chó.... tôi lại thấy nó giống mấy con... đỉa : mềm mại, uốn lượn, đầy sức sống, v.v... và dai ngoách. Hoày!!!! Ti vi có chiếu mấy người tắm ao, bị đĩa chui vào tai... nó chui luôn lên não....
  3. 1000kisses

    1000kisses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Chào em gái của chị
    Đôi khi chị cũng tự hỏi sao yêu nhau mà phải nghĩ ra đủ trò mà như theo người ta vẫn gọi thì là để tăng thêm hương vị của tình yêu. Người ta phải giả vờ giận nhau, giả vờ buồn, ghen tuông...Tại sao ko thể sống đúng với con người mình...Tại sao ko để cho nhau có một phút để nhìn lại, hay chỉ đơn giản là để thở...
    Nhưng tình yêu có lẽ là có quy luật đuổi bắt, nên dù muốn hay ko, người ta vẫn cứ xếp hàng chờ đến lượt mình, em ạ...
  4. Twinkling

    Twinkling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    uầy, anh này gớm quá... đang nói về tình yêu tự dưng đi nói về chiện thích " ăn thịt dog" (-------> nhà nuôi chó nên từ bé đã thề ko bao giờ ăn thịt chó )
    chắc UD đã từng bị đỉa chui vào não đúng ko.... đúng là nhà văn... than ôi, họ khác người vì họ bị đỉa chui vào não và vật vã với con đỉa trong não đẫy....
    còn những người bình thường như em thì chỉ đuổi nhau với dog thôi là đủ mệt lắm rồi..... ...... chẹp...... cuộc đời còn nhiều việc phải làm hơn là việc chasing với dog.... em nghĩ mình thật may mắn vì trình của mình đỉa chưa chui vào não được
  5. Twinkling

    Twinkling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    dear bà chị....
    dừn đuổi bắt ko có nghĩa là ko bao giờ đuổi bắt nữa phải ko.....tin em đi.... bi giờ chị đang tạm dừng 1 chút ( gọi là ngồi xuống nghỉ trưa uống miếng nước, ăn miếng bánh ) rồi sẽ có một ngày chị sẽ lại đuổi bắt như em thôi....
    em băn khoăn thế thôi, chứ em thấy đuổi bắt trong tình yêu làm cho cuộc sống và tình yêu thú vị lên nhìu ( rất là các bác giai hay thích trò này thì phải, ko để cho chị em phụ nữ được xả hơi cái hềy )
    . chị cũng đừng băn khoăn nhìu về chiện cũ mà hãy vui tươi lên và lần sau nhớ.... học cách đuổi bắt......
  6. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Cái em Nhấp Nháy này lập loè quá. Em viết thế thì người ta hiểu rằng em đang than giời than đất... mà lại oánh đến 03 cái dấu hỏi. Rồi ở dưới lại viết là ".... học cách đuổi bắt đi..." Ừ thì em biết hết rồi thì thôi, trải qua rồi thì thôi... không nói - Dưng mà lập loè tư tưởng quá.
    Anh không phải nhà văn đâu.... đĩa có thể chui vào não anh.... nhưng anh vẫn có thời gian để chasing với chó (anh thấy viết là chó hay hơn dog - nghe nó ngon hơn). Chasing chó hay chứ!!!!! Anh sắp lấy vợ rùi nhưng gặp em nào lấp la lấp lánh thì mắt vẫn hấp háy như thường.... Anh thích cả đĩa lẫn chó.
  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Đấy gọi là nghệ thuật bỏ đói tình yêu và trong trường hợp này, cả 2 người đều muốn người yêu mình yêu mình hơn. Thường kiểu hờ hững này xảy ra ở cánh mày râu nhiều hơn. Bản thân gà con ko nghĩ đó là điều hay, thậm chí có thể làm người con gái mệt mỏi (ví dụ như tác giả của topic này), bản thân Gà con cũng trải qua, buồn nhiều và rồi cãi nhau nhiều, chẳng gặp mặt nhau, để rồi ngày anh đến, ngày anh làm lành lại là ngày mình cười tươi nhất. oái oăm thật đó
  8. nu_vuong_da_nau

    nu_vuong_da_nau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Love was such an easy game to play , phải không anh ?
  9. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Đó chỉ là thời gian đầu thôi!
    Tại là tại cả hai người. Người nào cũng mong đối tượng phải "theo" mình, nên mới có cải cảnh dập dờn như thế. Ngày xưa, tôi cũng bị như thế, thậm chí là tần suất của nó là :1 ngày của anh, rồi lại 1 ngày của em..... cứ thế mất 2 tháng giời!.... Rồi... chán quá, bảo : ".... Hai anh em mình hâm đơ hay sao ý..." rồi cười, vui vẻ....
    Trường hợp như của tôi là ít, thường thì phải có một người nhượng bộ... Nhưng em Twinkling cứ thử học câu nói của anh xem sao: "Hai anh em mình hâm đơ hay sao ý"
  10. chikenkin

    chikenkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là quái gì mà đôi khi làm cho con ng ta mệt mỏi đến thế
    Trò chơi đuổi bắt
    trò chơi tình yêu
    mình đã gào lên rằng mình ghét ai đó coi Ty như trò chơi nhưng chính đôi khi mình lại là ng chơi trò chơi đó
    Mình chẳng biết dc khi yêu cần và nên làm gì
    Mình thực sự k biết
    Đôi lúc mình nghĩ chỉ cần quan tâm và chia sẻ là đủ
    Nhưng cuối cùng thì cái ý nghĩ rằng sẽ làm ng ta khinh mình hơn nếu mình như thế làm mình càng tỏ ra lạnh lùng
    Lạ thật ..
    Mình sợ lại phải chia tay
    sợ 1 điều gì đó
    sợ những cái mà mình k rõ
    nói chung
    mệt mỏi vào cái gọi là Ty
    khi mà 23t đầu rồi
    ng ta vương bao mối tình
    còn mình...
    luôn sống với quá khứ....
    tất cả...chỉ là quá khứ dù mình mong cho nó dc ngủ yên

Chia sẻ trang này