1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU - HAY MỘT TRÒ CHƠI ĐUỔI BẮT!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Twinkling, 15/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã nhìn thấy bản chất của tình yêu rồi đấy chứ, nhưng vấn đề ở đây là nếu cứ như thế thì tình yêu của bạn sẽ không đi đến đâu cả, phải không ?! Tình yêu như chú chó, đúng vậy đấy, nhưng bạn có nghĩ là nếu bạn nhẹ nhàng và từ từ tiến đến gần thì chú chó không hề chạy mà sẽ vui vẻ tiếp đón bạn không? Cả 2 bạn đã mắc sai làm khi yêu nhau là không để ý đến thái độ của bên kia như thế nào, hãy từ từ thôi, đáp lại tình yêu của anh ấy. Tốt nhất là tỏ ra yêu anh ấy bằng hoặc ít hơn anh ấy yêu bạn một tí nha, tình yêu của anh ấy dành cho bạn sẽ không mất dần mà ngược lại sẽ lớn dần, đến một mức nào đấy thì dù bạn có yêu anh ấy như thế nào đi nữa tình yêu cũng không mất đi nữa, hì....nhưng để đến lúc ấy thì hãy cẩn thân, chậm rãi đáp trả tình yêu của anh ấy nếu bạn còn có tình cảm ha.
    Tặng bạn thêm 2 câu sau:
    theo tình tình trốn trốn tình tình theo
    cho ăn no thì chết bỏ đói thì sống
  2. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Chết, nói ra thì sợ mọi người cười chứ mình ăn thịt chó rùi , dù hùi đó nhà cũng nuôi chó, cũng "mẹ mẹ con con" với chó , nhưng khi lên ĐH gặp mấy thằng bạn đãi SN toàn rượu với thịt chó nên...nghiện luôn
    Ko dám ví tình yêu như chasing dog, yêu thế nào thì cứ thế nấy ạ, ai thích play game thì play chứ mình già rùi, bắt ănthịt chó còn ăn chứ mà chạy theo nó chắc mệt xỉu
  3. Twinkling

    Twinkling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Chả phải chỉ có thời gian đầu đâu anh UD ạh.... chẹp, người ta yêu nhau thì đuổi bắt nhau cả đời... ví dụ như chỉ có chiện là cãi nhau ai xin lỗi trước là cũng mệt rồi đấy....
    UD àh, cảm ơn anh vì truyền cho kinh nghịm nhá... em sẽ nói với anh giai em là : "Anh hâm đơ hay sao ý" .... ( hĩ hĩ... chỉ mình anh ý hâm thôi, em đâu có hâm đâu.... )
    Em đặt câu hỏi : " Vì sao 2 người yêu nhau ko thể cùng đi cạnh nhau mà lại phải đuổi bắt nhau như thế???" chỉ để mọi người bàn luận thui. ( hí , anh nì viết văn nhìu mà ko hỉu câu hỏi tu từ gì cả.... )..... Còn về bản thân em, chỉ có đôi khi em thấy mệt mỏi với cái kiểu đuổi bắt trong tình yêu thôi... nhưng cho đến giờ phút này, đã 3 năm nay, em nghĩ mình đã đang và sẽ tiếp tục tìn tĩn đuổi bắt ( vì bản thân thấy trò này thú vị mờ.... )
    To Gà Con: Twinkling nghĩ đây là một dạng thêm gia vị cho tình yêu thôi... đôi khi cho nhầm thì nó hơi đắng nhưng thiếu thì sẽ ko đủ ngọt.... mà phải lúc cay, lúc đắng thì mới cảm nhận hết được vị ngọt mừh phải ko ?! (--> lần này rút kinh nghịm, thay 3 dấu chấm hỏi bằng 2 dấu này, ko có người lại kêu....)
  4. Twinkling

    Twinkling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Chả easy đâu chị ơi, hix... cái gì mà nó đã thuộc phạm trù của Love thì chả easy chút nào...... easy thì em đi đầu xuống đất...
  5. Twinkling

    Twinkling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Chính em cũng đã từng băn khoăn như chị... Ko biết phải làm gì và như thế nào? Em đã từng thấy con trai thật phức tạp hơn mình tưởng. Họ ko phức tạp quá để hiểu, mà lại phức tạp trong việc làm thế nào để giữ họ lại bên mình... Giờ thì em nhận ra rằng, trong tình yêu cũng cần có một cái đầu tỉnh táo đứng cạnh con tim, cần một chút chiến lược để " bảo vệ thành trì cho kiên cố" và.. phải có một chút quyến rũ kiểu "bản năng" để họ ko chán mình được ( ai đó đã nói xế mừh )..... Đấy ko có nghĩa là coi tình yêu như 1 trò chơi mà là học cách giữ tình yêu thui...
    Hừm, ai bảo con giai là dễ nắm bắt... rõ ràng là rất khó nắm bắt trái tim họ........ thế nên chị em phụ nữ mình cứ phải chủ động trong mọi tình thế..... cứ lạnh lùng tí là các anh lại lo lắng, sốt sắng ngay ý mờ....
    Ko bít làm thế nào để trói chặt trái tim một người con trai nhỉ..... Anh nào lên tiếng giúp cái.......... Đôi khi nghĩ giá mà mình cũng "được bản năng" như chị gì tên Liên của chú UD.... ko bình thường cho lắm nhưng giỏi cái là đã trói được tim một chú "gà" .... hị hị.... ( chú UD đừng tức nhá.....)
    Được Twinkling sửa chữa / chuyển vào 07:10 ngày 17/11/2004
  6. sadface

    sadface Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, ăn thịt chó luôn rồi à? Ghê Vy quá.
    SF nghĩ là chuyện tình cảm phức tạp lắm, nên đôi khi mình hình tượng hoá nó quá. Thật ra khi yêu nhau thật lòng thì đâu cần ai đuổi bắt ai?
  7. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Em cũng hâm nốt! Thật chứ chẳng chơi - cái này anh biết chắc mà - anh cũng bị như vậy cái thuở còn vác mẹt đi cưa gái. Ví dụ thế này: Hai đứa bọn anh làm cùng nhau, khi về thì anh phải đèo "bả" về, nhưng vì một lý do nào đấy - chẳng hạn ngày hôm đó anh không nhìn "bả" cái nào - y như rằng lúc về là "bả" đòi đi bộ. Mặt còn tươi hơn hớn (giả vờ), xong rồi nói: "... Tại sao anh lại cứ phải đèo em... đèo ai chẳng được..." Nói thế chứ, anh mà đèo đứa khác là y như rằng đòi "chia tay".
    Ờh... thỉnh thoảng cái việc đứa nào phải xin lỗi trước đúng là trò bày đặt. Thường thì con giai cứ phải xin lỗi.... chẳng cần biết đúng hay sai - cứ phải xin lỗi cái đã. Mà đôi khi không có "chiện" gì cũng phải cố căng óc ra mã nghĩ xem mình có phạm sai lầm gì không - để mà biết đường xin lỗi - Mệt.... sau này áh... "ngấm" rồi áh.... thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào...
    Em hâm vào loại nặng - ý anh là cả 2 đứa bọn em - diễn "cải lương" những 3 năm trời mà không thấy mệt àh? Hôm nào em gọi him ra một góc, hỏi : "... Thế bây giờ chơi hay nghỉ?..." - Thế nào him cũng sợ tái mặt cho mà xem.... Trừ khi em cứ muốn chơi mãi cái trò "cải lương đó, chơi cũng được, nhưng mà phải giao hẹn trước với nhau là : Không được tự ái.
  8. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chẳng cần chỵa, khi nào tình yêu tới thì là tới thoi. Có ngồi 1 chỗ, thì tình yêu cũng như " cơn mưa bất chợt ".
  9. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu chưa yêu anh nhiều lắm thì chỉ mong anh yêu mình ít thôi,quan tâm mình it thui.Thì lại cảm thấy sao cái gì anh cũng đem tới cho mình nhiều quá,thấy ngộp thở với tình yêu của anh.
    Bây giờ lại thấy sao anh ít quan tâm mình vậy,hình như anh yêu ít mình hơn rùi .Có bằng mình yêu anh không nhỉ?
    Nghĩ thấy mình mâu thuẫn thật,khổ thân anh chẳng thể nào chiều nổi mình.
  10. Twinkling

    Twinkling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    thôi anh đừng điêu em, chị kia mà ko vờn cho anh chạy như 1 chú gà điên thì anh cũng chán chị ý ngay phải ko..........
    đúng là trong chiện tình yêu, con trai thường nên xin lỗi trước khi cãi nhau ( dù có sai hay ko sai....)... chứ con giai mà để con gái đi xin lỗi trước là có vấn đề đấy... hihi.....
    ah, thực ra cũng đã có lần em đi xin lỗi trước nhưng thực ra là tại lúc đấy em thấy anh nhà em có vẻ " ban căng" quá rùi.....
    Chẳng hỉu sao, cứ khi nào em "lơ" đi 1 chút là lại có cảm giác nhận được nhìu sự quan tâm hơn.......... con giai khó hỉu thật... có phải chăng là bởi họ ko bao giờ lớn được, họ mãi chỉ là những cậu bé... khi sắp bị giật mất món đồ chơi ưa thích thì vội vàng níu giữ lại.....

Chia sẻ trang này