1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU - HAY MỘT TRÒ CHƠI ĐUỔI BẮT!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Twinkling, 15/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Vờn nhau thì hầu như 100 đôi thì có đến 99.5 đôi là vờn. Không vờn thì làm mà sao bít ý "nó" thế nào? Anh chẳng nói điêu em tẹo nào, bọn anh chỉ có thời gan đầu thôi, sau rồi ríu rít chuyện làm ăn nên chẳng còn hơi mà nhảy van xờ. Thật mà, sau này thì bình đẳng hết, không có cái chiện con trai phải xin lỗi trước....
    Ngày xưa, còn bé, mấy thằng bọn anh hay đi bơi ở Tăng Bạt Hổ - em bít chỗ đó chứ?. Bơi chán xong ra ngồi ở bờ tường, buộc tờ 2000 VND vào một sợi dây cước, thả ra sát lề đường.... khối anh khối chị cúi xuống nhặt, bọn anh lại kéo nhích một tí, cố đuổi theo, lại kéo nhích một tí nữa... cứ thế cho đến khi ngẩng lên thấy mấy thằng cô hồn đang ngồi nhe răng ra cười... Nhưng cũng có khối đứa nhanh tay chộp mất mồi câu - mất cả chì lẫn chài - nhưng vẫn thích chơi, lại buộc tờ khác...
    Àh ờ nhở.... không khéo ngày xưa con "vợ" mình nó cũng chơi cái trò đấy với mình... để về hỏi cho ra nhẽ. Bày ra cái trò đuổi bắt đấy là mấy đứa con gái đầu têu, con trai chỉ muốn "vồ" thật nhanh thôi.
    Em Nhấp nháy này chắc cũng thế... lúc nào thấy "bồ" có vẻ nản thì lại nhắc: Anh ơi, tiền đánh rơi kìa, nhặt đi không thì phí của giời. Đúng không ạh! Mời chị thanh minh đi ạh! Để cho anh em chúng tôi còn biết đường ạh!
    Àh quên! Em cứ thử ăn thịt chó đi cái xem nào. Nhà người yêu anh cũng nuôi một chú cún, nhìn lũn ta lũn tũn thì thích lắm, nhưng anh vẫn măm ssịt chó như thường - mình ăn chó nhà người ta chứ có ăn chó nhà mình đâu mà sợ. Ngon lắm ạh! Anh thích ăn chả chó lắm áh! Chả chó được làm từ thịt đùi và một ít ở lườn. Bóp nhuyễn với riềng mẻ. Sau đó vê thành từng viên, xiên vào que, đem quạt bếp than - trùi!!!!! hôm nay mùng mấy lịch dưới rồi nhể?
    Được Unknowdevice sửa chữa / chuyển vào 10:40 ngày 18/11/2004
  2. banana82

    banana82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đúng là những cuộc rượt duổi mệt mỏi.khi ta yêu người thì người lại chẳng để ý gì đến ta cả nhưng người khác yêu ta thì ta lại thờ ơ,nguội lạnh đến tàn nhẫn.
  3. Twinkling

    Twinkling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    gớm quá, giời đất ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.............tịnh tâm, tịnh tâm, nam mô a di đà phật, thiện tai, thiện tai.....
    hờ, vì tâm lí con giai bọn anh rất hay thích "vồ" thật nhanh, mà hay cái là "vồ" xong rồi biến thẳng, nên chị em phụ nữ ( có cả vợ anh) cứ phải bày ra trò này để các anh được... tiếp tục "vồ" hụt... hĩ hĩ.....
    Còn lúc nào thấy ng` iu e có vẻ nản thì em ko nhắc:" Anh ơi, tiền đánh rơi kìa, nhặt đi không thì phí của giời." đâu. Em nhắc là " anh ơi, nhặt tiền đi, lần sau em lại cho nhặt tờ to hơn...." .... hí hí......
    Mà nhời cuối là anh cứ cẩn thận. Cứ quen ăn chó nhà người ta, có ngày nó bắt hết chó nhà người rồi nó quay sang thịt con cún nhà vợ anh đấy..... ( ơ, dưng mà anh măm thịt chó hay "sịt" chó - như anh nói ý nhở )
  4. Twinkling

    Twinkling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi, em cũng dừng đuổi bắt và dừng lại tự hỏi.... " sao mình ko ngừng đuổi bắt được nhỉ"
    Cũng ko thể trách được, nếu em dừng lại bi giờ thì bít đâu anh cũng dừng lại và lao vào một cuộc đuổi bắt khác.... chẹp.... .... đành lí cố vậy chứ bít sao giờ......
    Được Twinkling sửa chữa / chuyển vào 19:45 ngày 18/11/2004
  5. Twinkling

    Twinkling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    con bạn em cũng hay yêu kiểu như thế...
    thói đời mừh, người ta chỉ muốn có những cái gì mà người ta ko có....... còn cái gì mà có rồi thì " đằng nào chả có rồi, cứ từ từ để đấy.... dùng sau cũng được.... nhưng cứ phải vồ được cái kia đã.."
  6. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Em này tí tuổi đầu mà đã khôn như rận, cũng biết nhử nhử để cho con nhà người ta vào tròng. Chết thôi, thế này thì chết thôi... Sao bi giờ chúng nó khôn thế không biết.
    Nhưng rồi cũng phải đến lúc stop chứ? Phải không ạh? Nhử thế nào thì nhử, lấy tờ 50k ra nhử.... đứa khác nó lại dùng tờ 100k thì lúc đấy lại ngồi đấy mà than: "... Tình yêu ơi! Tình đi với đứa khác mất roài..." Thế cho nên! Với kinh nghiệm của bản thân, anh chỉ có thể nói với em rằng: Nếu cứ kéo dài mãi thì không tốt đâu.... Nếu mà kéo dài quá, tức là hai người không thể hoà hợp với nhau đấy... Nghe đã sợ chưa? Làm đúng theo lời Bác Hồ dạy: Khiêm Tốn, Thật Thà, Dũng Cảm.
  7. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Tàn nhẫn quá, người ta muốn yên ổn học hành phấn đấu nên thông cảm mà bớt đi thôi.
    .
    Mình nghe ai nói thì phải:Có lẽ trong tình yêu ko có gì là thật cả, chỉ có trái tim thôi.
  8. giolanhphongsuong

    giolanhphongsuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    qua may bai nay da thay co nhap nhay rat sac sao ,nu tinh , yeu chong va ghen phai biet,
    gan nhu bai nao cung phai kem them tu anh xa,cu so nhu han ta vao day biet khong bang.
    cu luc nao cung quan tam den cha ,gi ma cha chang to ra minh la nguoi quan trong,dong vai mat lanh,bat can,boi nghi co la nguoi chung tinh ,so du luan ,dang nao cung la cua minh ma khong tran trong
    su thuc thi han chi co to ra vay thoi ,ai bao co bay to tinh yeu manh me va nong nhiet qua,lai luon giong nhat chong em nhi moi den gioi ,
    hon nua colai la nguoi qua sac sao khoe leo ,cai gi cung lam het ,do het mom mieng cho cha,nen cha gom gom co
    gio gia bo kiem anh khac la cha cuong len,moi biet cai gi vuot mat moi biet da tung co no,moi biet kiem duoc nguoi vo yeu chong ma tot net vay quy ngan nao
    con neu cha khong cuong ,cu dung dung,nay chan mai them,thi dich thi chua yeu han co, thi chac la cha hoan toan khong chu dong yeu co,ma la tinh yeu nhat thoi lam vao the bat buoc , co the co tan cong cha truoc,mo den mieng meo meo phai xoi,nen gio meo van liem mep
    cung co the cha lam than con chuot bach de co lam vat thi nghiem nen cha linh linh
  9. Twinkling

    Twinkling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    hí hí... cảm ơn lời khuyên + lời khen của anh ... nhưng anh viết ko có dấu làm em đọc mỏi mòn con mắt......
    vâng, ơn giời là khi em doạ kiếm người khác là anh nhà em cũng cuống lên chứ chưa đến nỗi dửng dưng...... nhưng dù sao cũng cảm ơn anh đã chỉ bảo...
    có điều nữa là, vì em biết chắc "anh giai" em chả bao giờ vào đây nên em mới viết xế để tâm sự với mọi người cùng chia sẻ... để cho các bà các chị có thêm nhìu bài để giữ "chồng" .... chứ nếu anh nhà em mà cũng vào đây thì em lại chẳng dám thoải mái tâm sự vì sợ lộ hết các chiêu.......
    với lại em mở cái chủ đề này là cũng để các bác giai biết được phần nào nỗi khổ của chị em phụ nữ là cứ phải " vắt tay lên trán" để sao " trói các anh cho chặt" .......
    nhà nhà yêu nhau, người người yêu nhau chứ ko phải đuổi nhau nữa thì sướng thật....
    p/s: anh UD ơi... dạo này ko thấy anh vào khuyên nhủ nữa... chẹp......... truyện cũng ko viết, ko chỉ "bài" cho các đàn em nữa..... anh định đi lấy vợ thật đấy ah........ bi giờ ai dậy bọn em cái trò " buộc tiền vào dây rồi giật giật " nữa đây....
  10. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Vừa xinh vừa đáng yêu, đọc bài em buồn cười quá, vote cho 5 đ

Chia sẻ trang này