1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu hay phải chăng là sự ngộ nhận

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thalamhatmuabay, 24/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu hay phải chăng là sự ngộ nhận

    Các bạn quan niệm thế nào là tình yêu, đâu là tình yêu chân chính còn đâu là tình yêu của những người gọi đó là cái đươc gọi là tình yêu
    Thời đại bây giờ yêu thật là mãnh liệt yêu là hết mình là không cần đắn đo suy nghi nhưng cái hết mình đó vì cái gì đây vì cái không đáng được các bạn phải vì nó mà hi sinh quá nhiều để rồi đến khi chợt nhận ra thi tất cả đã chỉ còn là quá khứ mà thôi
    Đâu phải thich nhau thấy mến nhau khâm phục nhau ở một điêm nào đó chỉ cảm thấy con tim hơi rung động là yêu,nếu ty đó không đươc qua thời gian và nhưng x gì bạn làm khẳng định thì có lẽ đó mãi không phải là ty
    Tôi đã được chứng kiến những tình cảm của rất nhiều căp nam nữ họ đến với nhau thật dễ dàng để rồi cũng ra đi thật nhẹ nhàng như chưa hề có gì xảy ra,và tôi cũng từng chứng kiến những tình cảm thật bền vững từ tình bạn hàng chục năm nhưng chỉ vì một điều thật đơn giản họ không biết ngỏ lời đúng lúc để rồi họ đã để vuột mất môt ty thật đẹp mà họ sẽ mãi phải hối tiếc
    Có lẽ những ai hiểu rõ điều này xin hãy trân trọng giữ gìn tình cảm thiêng liêng ấy nêu ai đã có xin hãy giư chặt bên mình còn những ai đang đi tìm một nửa cho riêng mình thi hãy tìm theo đúng nghĩa của một tình yêu thật sự đừng bao gio vội vàng để rồi ngộ nhận mà sẽ phải mãi hối tiếc vi những gì đã qua
  2. Be_con

    Be_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng yêu là không bao giờ nói "rất tiếc"??
    Tất cả những gì mình gắng sức tạo dựng ,vun đắp thì chỉ cần một lời nói chia tay lại xoá sạch tất cả!!!
    [/red][/size=5]
    becon610
  3. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Sao em lại thần tượng hoá tình yêu lên như vậy nếu tất cả chúng ta hãy coi chuyện ty cũng như tình cảm mà mọi người dành cho nhau thật giản dị bình thường và hãy nghĩ thoáng lên một chút có thể mọi thứ đã khác rồi!
  4. ocean84

    ocean84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi là trời! Đừng có yêu vội vàng để rồi phải hối tiếc bởi "tình đầu là tình mãnh liệt nhất " nếu yêu phải thằng đểu thì tàn đời à? thận trọng thì hơn .
    "Yêu hết mình nhưng phải đúng người , đúng lúc" không thì như xem các phim đấy sai một lần để rồi không bao giờ dám nghĩ đến tình yêu nữa , "sống mòn", "chết mòn" còn lại cái mummy không hồn !
  5. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Sao tình yêu phức tạp thế nhỉ người thì lo sợ người thì không dám dũng cảm vượt qua
    Hãy coi tình yêu đơn giản hơn đi em
  6. victorfrankenstein

    victorfrankenstein Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    có lẽ tình yêu là điều không thể nói trước được ,ta không thể nói rằng ta yêu để rồi ngày mai khi nhìn thấy một khuyết điểm nào đó của người ấy và ta lại nói rằng ta không yêu
    ta ko thể yêu một người chỉ vì người đó khiến ta thích thú mỗi khi ngắm nhìn ,khi ta yêu ai ta phải yêu con người thật của họ chứ không phải là yêu những gì ta tưởng tượng về họ .
    giờ đây ,giữa cuộc sống rối ren này thì tình yêu không toan tính có lẽ cũng không còn nữa ,nhưng ta hãy cố gắng để toan tính ít thôi mỗi khi ta yêu ai đó
    tốt nhất hãy để love đến và đi thật tự nhiên ,đừng lảng tránh nó cho con tim đau khổ ,đừng lùng sục nó cho đời mỏi mệt ,tình yêu như vậy mới chính là tình yêu chân chính .
    victormad
  7. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Giá nhu minh nghi gi lam gi cho nguoi ay thi nguoi ay cung biet nhi,gia nhu co ay hieu duoc nhung gi minh lam,tiec rang moi cai deu chang nhu dieu anh noi
  8. RambutantGirl

    RambutantGirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    If someone hurts you, betrays you or breaks your heart, forgive them because they have helped you learn about trust and the importance of being cautious to whom you open your heart to.
    If someone loves you, love them back uncon***ionally, not only because they love you, but because they are teaching you to love and open your heart and eyes to little things.
    Truongthi
  9. alotus

    alotus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thalamhatmuabay ơi,anh có nhĩ rằng nếu như tình yêu mà dơn giản như anh nghĩ thì tình yêu đã chẳng đươc người ta hay nói đến va ca tụng nó như 1 điều gì rất thiêng liêng,cao đẹp hay không?
    Tôi nghĩ rằng đôi khi mới nên đơn giản hoá tình yêu như vậy,vì trong tình yêu cũng như trong cuộc sống vậy,chúng ta chẳng thể biết trước được điều gì.Cái mà chúng ta biết chắc chắn chỉ là những điều đã xảy ra trong quá khứ mà thôi.Còn hiện tại và tương lai ư?Cứ phải chờ thôi !
    Love means you never say you.doc
    A Lotus
  10. Chipy_hi

    Chipy_hi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu ư ? Chẳng người nào có thể trở nên mạnh mẽ và cứng rắn trước tình yêu cả. Suy nghĩ đơn giản hơn ư ? Biết suy nghĩ như thế nào khi mà ngay cả bản thân mình cũng không thể hiểu nổi mình đang làm gì, mình định làm gì và mình sẽ làm gì ???? Yêu là chết trong lòng một ít, yêu có nghĩa là chẳng thể nhìn nhận điều gì một cách sáng suốt. Tình yêu có thể ví như một chiếc kẹo chocolate, ngọt ngào và cũng đắng ngắt. TY không bao giờ và không thể nào trở nên đơn giản hơn được. Vì nếu như vậy thì đó đâu phải là tình yêu.
    Điều gì cũng cần phải có thời gian, dục tốc bất đạt mà. Tốt nhất là hãy làm những gì mình muốn làm, làm những gì để mình cảm thấy thoải mái nhất, vui vẻ nhất, hãy sống thật với những cảm giác của mình. Đó là tất cả những gì chị muốn nói với em, em yêu ạ.
    Bang Nhi

Chia sẻ trang này