1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu hay phải chăng là sự ngộ nhận

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thalamhatmuabay, 24/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Các em ơi hãy tìm đến anh đi
  2. hyvong02vn

    hyvong02vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Never
    hyvong
  3. amigo76

    amigo76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Có phải là tình yêu không khi yêu một người đã có vợ?
  4. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Chắc là có nếu vẫn cứ nghĩ là có
    Chúng ta yêu nhau chỉ mong thế..!
  5. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Anh không biết mình đang làm đúng hay sai nữa anh vẫn muốn tự hỏi mình đang và đã làm gì,có thể em nghĩ anh không tốt anh đã chẳng làm em một lần được tin anh nhưng có lẽ anh đã luôn nghĩ như thế là phải và có lẽ điều đó đã khiến anh phải xa em..........
  6. PhuongCV

    PhuongCV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người 1 tính cho nên sẽ quan niệm về tình yêu mỗi khác. Còn với mình tình yêu dựa trên cơ sơ tình bạn là đẹp và bền vững nhất.....Tình yêu la đẹp nhất, nhưng tình bạn la vĩnh cửu...Đã là tình yêu thì ko thể 1 sớm 1 chiều yêu nhanh và bỏ cũng nhanh, đó ko phải tình yêu mà chỉ là tình cảm nhất thời thoáng qua.Đến nhanh và đi cũng nhanh, chẳng để lại đc cái gì cả.
  7. conang_cuchuoi

    conang_cuchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    làm cho người mình yêu vui vẻ& hạnh phúc thì chính mình cũng sẽ cảm nhận như thế mà! nên sống thật với chính mình!!! nếu đã yêu thì đừng nên đặt câu hơi cho câu chuyên tình của mình là tình yêu hay cái gì na ná giống tình yêu . vì chẳng ai định nghĩa được chính xác nó cả ! mỗi ngưới đều có câu trả lời riêng mà!!!! hãy im lặng để con tim lên tiếng
    xipong
  8. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Mình hỏi khí không phải, ở trường bạn được mấy phẩy môn văn ? Viết như thế này thì các nàng chạy bay dép !
    Lê Ngọc Nhi

Chia sẻ trang này