1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu hay phải chăng là sự ngộ nhận

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thalamhatmuabay, 24/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ryukenden

    Ryukenden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Nói chung ít người có thể hiểu thế nào là yêu, với người này thì nó ngọt ngào, với người khác nó lại là cay đắng !
    Rồi cũng vì tình yêu mà không biết bao nhiêu người đã phải vào tù, phạm tội, .... những điều đó cho Ryu biết là không ai có thế chống lại tình yêu nhưng chúng ta biết và cảm nhận nó khác nhau mà thôi.
    Vì yêu mà bạn có thế thay đổi bản thân mình, thấy cuộc sống sẽ khác đi rất nhiều, .... , nhưng cũng có thể bạn sẽ vì tình yêu mà đánh mất đi chính bản thân mình, đánh mất cả tương lai của mình, và sau đó thì có lẽ là cả người yêu của bạn .....
    Hãy để tình yêu đến tự nhiên, đừng vì một thoáng chốc mà ngộ nhận là mình đã yêu, và cũng đừng để một lúc hiểu nhầm, một khuyết điểm mà để tình yêu ra đi dễ dàng. Hãy cố gắng làm cho tình yêu luôn đẹp như lúc nó đến.
    Everyone aspires to love and to be loved

    Ryukenden

    Được ryukenden sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 29/07/2002
  2. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Tại sao những gì anh nói em không bao giờ hiểu,em chỉ nghe những gì anh nói sao em không bao giờ nhìn vào những gì anh làm cho dù chỉ một lần thôi em ơi,khi đó có thể em sẽ hiểu anh yêu em nhường nào
  3. Tamhon_cuada

    Tamhon_cuada Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Bệnh chung thôi đồng chí ạ. Bệnh của hai nửa thế giới, lý do chủ yếu khiến 2 con người một thời gắn bó phải xa nhau mà không biết tại sao. Mỗi cú ngã đều dạy cho minh kinh nghiệm. Phải đứng dậy ma đi tiếp. Dù có thể rất buồn và rất tiếc...
    [red]
    tamhoncuada
  4. Chipy_hi

    Chipy_hi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Chà, mình đi làm thuyết khách cho người khác thì bản thân mình sẽ cảm giác thế nào nhỉ ? Hãy sống thật với bản thân mình, vì tình cảm của mình và vì chính bản thân mình. Hãy tách bạch mọi điều bởi vì nếu không sau này sẽ mất cả bạn lẫn em, lúc đó mà ân hận thì e rằng đã quá muộn rồi. Thuyết khách ơi, bạn hãy học lại lý thuyết trước khi thực hành đi. Là một người thuyết khách thật sự thì bạn sẽ làm khác cơ. Hãy suy nghĩ cẩn thận và tỉnh táo đi nào.
    Chào thân ái và quyết thắng,
    Bang Nhi
  5. ocean84

    ocean84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    ty mà dễ đến rồi chắc cũng dễ đi !
    Như tlhmb nói ty đơn giản ? nếu thế thì nó sẽ chẳng còn thi vị nhà thơ vác chiếu ra ngoài đường mà ở ! nếu ty đơn giản thì sẽ chẳng có ai phải đau khổ à? nếu ty đơn giản thì ty đó chắc là không được sâu nặng cho lắm !
    Em nghĩ nếu tìm được một ty thực sự thì có thể chết vì nó mà không cần người kia biết đến sự hy sinh của mình , chứ không phải như anh tlhmb là cứ làm gì cho người ấy thì phải mong người ấy biết đâu ! bye !
  6. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu có rất nhiều sự ngộ nhận. Chỉ có anh bạn thời gian mới trả lời được câu hỏi này ! Thời gian là câu trả lời tuyệt vời nhất đấy !

    Nothing's Impossible
  7. Voodoo_Child

    Voodoo_Child Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.065
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng bạn thalamhatmuabay đã từng rơi vào cảnh ngộ này rồi chăng? Tôi tự hỏi rằng sao trong cách nói của bạn có nhiều câu chua chát vậy???
    --------oo0oo--------
    ...And justice for all
  8. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ em Ocean84 đã không hiểu rõ những gi anh viết,có thể tất cả những gì anh làm cho em anh không cần em biết anh không cần em đáp lại nhưng anh đã nhầm vì anh đã không thể hiểu rằng sao anh có thể yêu người vô tâm!
  9. Voodoo_Child

    Voodoo_Child Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.065
    Đã được thích:
    0

    Đừng nên quá ảo vọng về những gì đã qua để rồi hối tiếc, hãy hướng đến tương lai đê
    [maroon]
    ---------oo0oo----------
    ...And justice for all
    [/maroon/][/size=4/]
  10. Chipy_hi

    Chipy_hi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Ồ lá la, vậy là nàng vô tình còn chàng thì quá đa tình, bi giờ chàng nhận ra sự thật phũ phàng và cuộc tình vỡ. Vậy là do nàng mãi vô tình không nhận ra tình cảm của chàng hay là do chàng đã kiên nhẫn hết nổi ?
    Chàng ơi chàng, nếu như nàng thật sự coi chàng như một người anh trai thì đừng bao giờ trách nàng vô tâm cả bởi vì con gái không bao giờ có thể có tình cảm khác lạ với người anh của mình đâu. Nếu nàng ko coi chàng là anh trai thi có thể nàng đã có bạn trai rồi, cũng không hi vọng. Nếu không có bạn trai thì nhất định nàng chỉ coi chàng như một người bạn.
    Có một câu nói như thế này :
    Nếu không có những gì bạn mong muốn hãy trân trọng những gì bạn đang có
    Chào thân ái và quyết thắng,
    Bang Nhi
    Được chipy_hi sửa chữa / chuyển vào 10:57 ngày 31/07/2002

Chia sẻ trang này