1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu hay phải chăng là sự ngộ nhận

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thalamhatmuabay, 24/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. knighterrant

    knighterrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    một ngày "mưa" soi gương và nhậ ra mình không phải là hạt mưa bay mà đã hoá thân thành sến từ lúc nào không biết !!!
  2. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    ôi ngày hôm nay sao mà buồn thế
  3. knighterrant

    knighterrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    buồn làm gì cho tuổi xế chiều càng thêm nhiều điều phiền muộn ! Em đã nói cái cầu vượt đến 10/10 là xong mà dân cầu đường lại không tin !!siêu quá !! Nhưng mà tại sao ở một số trụ lại không khít vào với cầu hở anh ?
  4. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Haha buồn cười thật đó em bé ạ anh tin rồi nhưng muốn hiểu được những điều cao siêu đó em phải nói chuyện nhiều với anh mới hiểu được
  5. knighterrant

    knighterrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    chắc là để phòng nó co giãn chứ gì ????anh tinh vi quá đấy anh ạ !
    Chán thật đấy bây giờ thì "tình bạn hay sự ngộ nhận " hôm trước bị xoè một phát thế mà không ai thèm hỏi thăm mình ,thế đấy .
  6. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Sao thế người đẹp nào bị xoè cơ sao mình không biết nhỉ mà sao em lại dùng câu của anh để nói ai đó thế hả mà em ơi đi chơi có vui không
  7. knighterrant

    knighterrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    đi chơi ở đâu cơ ? anh cũng được đấy chứ kêu là "đi học xa thì để anh đèo đi " thế mà nhác lại thì nói là anh lại quên em mất rồi thích chọc wê nhau à ?chán quá không tìm được chỗ học E hôm qua vừa bị xạc xong anh biết chỗ nào không bảo cho tiểu muội với !!!!!!!(mà bác ai cũng know khó tính nhờ)
  8. Thulehien

    Thulehien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tham lang hat mua bay oi!
    Yeu la khong hoi tiec, du co nhung lan ban da phai dau long vi tinh yeu do.Minh cung nhu ban da lao vao vao mot tinh yeu nhu dien dai de roi 1 ngay nao do chot nhan ra rang minh da hy sinh cho cai gi?...Boi nguoi ban yeu da quay lung theo nguoi yeu khac....Nhung do cung la mot khoan toi gian dep, phai o ban?
    Tôi là ai mà còn trần gian thế ...
  9. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Tôi thực sự không còn hiểu nổi mình nữa tôi không biết mình đã thực sự quên em,tôi không biết mình đang muốn gì đây,trời ơi có nên yêu nữa không nhỉ buồn cười thật sao em lại giận anh cơ chứ anh đâu có muốn như vậy trả lời anh đi mà
  10. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Em ơi sao mà nói thế chỗ học tiếng anh thiếu gì chứ bác 101 biết nhiều lắm mà đâu biêt em thuộc đẳng cấp nào đâu sao đã vội kêu rồi em tưởng anh dễ nói thế lắm hả

Chia sẻ trang này