1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu hay phải chăng là sự ngộ nhận

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thalamhatmuabay, 24/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RoboCop

    RoboCop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Minh nghĩ bản thân tình yêu đã chứa dựng chuyện rủi ro rồi. Nếu trong tình yêu mà tính toán quá nhiều thì quan hệ đó có khác gì chuyện mua bán đâu. Mà nếu không thể cân đo đong đếm thì chắc chắn sẽ có rủi ro. Yêu là chấp nhận chơi một cuộc chơi, chấp nhận rủi ro để rồi ta cảm thấy mình truởng thành hơn sau những thất bại. Có rất nhiều các cố gắng của các nhà bác học để làm cho robot biết yêu, nhưng tất cả đều thất bại. Và mình nghĩ cho dù gì đi nữa, tình yêu vẫn là thứ duy nhất mà tạo hóa đã ban cho loài người chứ không phải cho bất cứ sinh vật nào khác. Vậy "hãy yêu như chưa yêu lần nào", hãy nuôi dưỡng và trân trọng tình yêu và đừng bao giờ hoài nghi cũng như lo sợ

    RoboCop
  2. miss_a_kiss

    miss_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hình như chưa ai dám khẳng định thế nào là yêu huh ? Có ai hiểu rõ không ? làm gì ma hiểu được khi mỗi người là mỗi hoàn cảng kkác nhau
    [size =4][green]
    miss a kiss
    [/green/][/size=4/]
  3. knighterrant

    knighterrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    ủa,em chảng hiểu anh nói gì cả? sao lai có chuyện đẳng cấp ở đây .anh nói là anh dễ nói cau gì cơ ?
    101 là ai ?
    em hỏi đi chơi đâu là vì đợt hè này em đi hơi nhiều nơi nên mới hỏi là đi đâu cơ ?
    Đúng là khó hỉu được những người đang 7t đang nói gì ?
    Chúc một buổi tối ở NVHQ2BT vui vẻ !!!(dẫm vào chân ít em thôi )
  4. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    hic còn đâu nữa là NVHHBT ngày đó đã vào dĩ vãng rồi em ơi giờ đây anh đang một mình đây tất cả đã bỏ anh ra đi rồi
  5. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay có khác gì ngày hôm qua nhỉ khi anh không nhận được tin tức gì của em sao em không chịu nói gì chả lẽ em cứ thế mãi sao?
  6. Voodoo_Child

    Voodoo_Child Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.065
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ơi, chố này bi giờ để cho 1 lũ chưa yêu trao đổi thông tin à (quên béng mất, mình...)

    --------oo0oo---------
    ...And justice for all
  7. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Em biết không khi bên em anh cứ tưởng mình có ý nghĩa duờng nào với cả anh và em vậy mà đến hôm nay xa em anh mới hiểu anh chỉ là bước đệm của cuộc đời em
  8. girlfriend

    girlfriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đọc những bài viết của các bạn rồi
    thật nhiều ý kiến và tất nhiên tất cả những ý kiến đó cũng có mặt đúng và sai
    Thất sự để định nghĩa được một tình yêu theo đúng nghĩa của nó là cực kỳ khó mà có lẽ cả cuộc đời này chưa chắc ai cũng tìm ra được .
    Bởi vậy mà mới là TÌNH YÊU mà
    và cũng chẳng ai sách vở nào định nghĩa được tình yêu một cách chính xác và tuyệt đối nhất
    Chủ đề của diễn đàn này cũng là một trong những điều quan trọng nhất của tình yêu
    Với tình yêu theo mình có hai điều quan trọng nhất
    cực kỳ quan trọng và có hiểu rõ được nó thì các bạn mới có thể hạnh phúc khi yêu được
    - làm thế nào để biết được tình yêu của người ấy là thật sự
    là tuyệt đối là xuất phát từ chính tấm lòng từ sự cảm thông chia sẻ của tâm hồn
    - có được tình yêu không khó nhưng để giữ được tình yêu đó dài lâu theo năm tháng thì không phải là ai cũng có thể lam được điều đó còn khó gấp bội lần
    Vậy đó
    để có thể tìm ra câu trả lời thứ nhất
    khi yêu cùng với một trái tim yêu thương mãnh liệt các bạn cần phải có một lý trí cực kỳ sáng suốt ,tôi phải nói lại là rất cần đó
    bởi tình yêu thì chí có một còn những cái na ná như tình yêu thì nhiều lắm .
    nhất là với những bạn gái như chúng mình nếu không sớm nhận ra đươc tình yêu của mình liệu có phải là trong hàng vạn cái na ná như vậy không thì sẽ rất là nguy hiểm đó
    nhất là lại trong thời đai ngày nay yêu nhau tùm lum
    còn câu trả lời thứ hai cúng thật khó mà tìm ra lời giải đáp
    tất cả là phụ thuộc vào chính chúng ta đó
    vào mỗi cách yêu của chúng ta
    và nếu như hai bạn có quan niệm về tình yêu giống nhau thì có thể là hạnh phúc sẽ thật dài lâu và là một hạnh phúc trọn vẹn
    tôi thấy có nhiều bạn yêu rất nhiều người nhưng mà rốt cuộc lại thì lại chẳng phải là yêu ai cả và cũng chẳng ai yêu họ hêtvà tôi biết tận trong sâu thẳm đáy lòng họ là sự cô đơn bao trùm
    và nếu khi chia tay rồi thì họ lại không ngớt lời nói xấu người đó
    thật nực cười làm vậy có khác gì tự sỉ nhục chính minh `
    tôi hi vọng tôi và các bạn sẽ không như thế chứ?
    tình yêu mất đi nhưng vẫn còn lại tình bạn và tình ngưỡi
    XIN CHÚC CÁC BẠN CÓ MỘT TRÁI TIM YÊU THƯƠNG MÃNH LIỆT VÀ THẬT LÒNG BÊN CẠNH ĐÓ ĐỪNG QUÊN ĐI LÝ TRÍ SÁNG SUỐT NHÉ
    HÃY BIẾT YÊU VÀ BẢO VỆ CHO TÌNH YÊU CỦA MÌNH MÃI NGỜI SÁNG NHƯ NGỌN LỬA VĨNH CỬU NHA!
    XIN CHÀO
    chi
  9. girlfriend

    girlfriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đọc những bài viết của các bạn rồi
    thật nhiều ý kiến và tất nhiên tất cả những ý kiến đó cũng có mặt đúng và sai
    Thất sự để định nghĩa được một tình yêu theo đúng nghĩa của nó là cực kỳ khó mà có lẽ cả cuộc đời này chưa chắc ai cũng tìm ra được .
    Bởi vậy mà mới là TÌNH YÊU mà
    và cũng chẳng ai sách vở nào định nghĩa được tình yêu một cách chính xác và tuyệt đối nhất
    Chủ đề của diễn đàn này cũng là một trong những điều quan trọng nhất của tình yêu
    Với tình yêu theo mình có hai điều quan trọng nhất
    cực kỳ quan trọng và có hiểu rõ được nó thì các bạn mới có thể hạnh phúc khi yêu được
    - làm thế nào để biết được tình yêu của người ấy là thật sự
    là tuyệt đối là xuất phát từ chính tấm lòng từ sự cảm thông chia sẻ của tâm hồn
    - có được tình yêu không khó nhưng để giữ được tình yêu đó dài lâu theo năm tháng thì không phải là ai cũng có thể lam được điều đó còn khó gấp bội lần
    Vậy đó
    để có thể tìm ra câu trả lời thứ nhất
    khi yêu cùng với một trái tim yêu thương mãnh liệt các bạn cần phải có một lý trí cực kỳ sáng suốt ,tôi phải nói lại là rất cần đó
    bởi tình yêu thì chí có một còn những cái na ná như tình yêu thì nhiều lắm .
    nhất là với những bạn gái như chúng mình nếu không sớm nhận ra đươc tình yêu của mình liệu có phải là trong hàng vạn cái na ná như vậy không thì sẽ rất là nguy hiểm đó
    nhất là lại trong thời đai ngày nay yêu nhau tùm lum
    còn câu trả lời thứ hai cúng thật khó mà tìm ra lời giải đáp
    tất cả là phụ thuộc vào chính chúng ta đó
    vào mỗi cách yêu của chúng ta
    và nếu như hai bạn có quan niệm về tình yêu giống nhau thì có thể là hạnh phúc sẽ thật dài lâu và là một hạnh phúc trọn vẹn
    tôi thấy có nhiều bạn yêu rất nhiều người nhưng mà rốt cuộc lại thì lại chẳng phải là yêu ai cả và cũng chẳng ai yêu họ hêtvà tôi biết tận trong sâu thẳm đáy lòng họ là sự cô đơn bao trùm
    và nếu khi chia tay rồi thì họ lại không ngớt lời nói xấu người đó
    thật nực cười làm vậy có khác gì tự sỉ nhục chính minh `
    tôi hi vọng tôi và các bạn sẽ không như thế chứ?
    tình yêu mất đi nhưng vẫn còn lại tình bạn và tình ngưỡi
    XIN CHÚC CÁC BẠN CÓ MỘT TRÁI TIM YÊU THƯƠNG MÃNH LIỆT VÀ THẬT LÒNG BÊN CẠNH ĐÓ ĐỪNG QUÊN ĐI LÝ TRÍ SÁNG SUỐT NHÉ
    HÃY BIẾT YÊU VÀ BẢO VỆ CHO TÌNH YÊU CỦA MÌNH MÃI NGỜI SÁNG NHƯ NGỌN LỬA VĨNH CỬU NHA!
    XIN CHÀO
    chi
  10. knighterrant

    knighterrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Hì hì !
    Nghe mà tội nghiệp wá anh Thà ui! không lẽ Thà chỉ là một mảnh giẻ rách cho nó chùi chân?

Chia sẻ trang này