1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu hay phải chăng là sự ngộ nhận

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thalamhatmuabay, 24/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Hì,xin lỗi mọi người, thử cái avar cái

    My wife hears me!

  2. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Hic, vẫn chưa đc, thử lại cái nữa,

    My wife hears me!

  3. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Giá mà em có thể hiểu mình nhỉ thì có lẽ lúc này mình đã không phải ngồi cô đơn thế này
  4. Ak.8

    Ak.8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thâttj tuyệt vời .Thông thường thì đấy là điều mà ai cũng có thể biết được mà chưa cần yêu lần nào. Bởi vì người ta đã nghe điều này quá nhiều rồi
    Thế nhưng để biết được những nỗi buồn , đau khổ thì chỉ có người trong cuộc mói biết được mà thôi
    Đa tình
  5. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời ư vị ngọt thì đúng còn vị chát thì không!
  6. knighterrant

    knighterrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    hì hì ! quả ngọt hay chát đều có vị ngon riêng ,nói chung là ngon hết !
    Làm thế nào để biết "nó" đang lú mình hay không nhỉ ????Thà bít hông ?
    The love we give away is the only love we keep.
    and tomorrow is a new day.....
  7. knighterrant

    knighterrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Mà em nào hỉu anh Thà & bên Thà lúc 2giờ sáng thì ba má nó không cạo đầu bôi vôi thì cũng cho nó nhập vô đất nước những người lang thang mứt !!!!
    The love we give away is the only love we keep.
    and tomorrow is a new day.....
  8. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mệt mỏi trôi qua anh không còn cảm thấy trống vắng khi thiếu em như anh vẫn tưởng nhưng sao anh vẫn cứ mãi tiếc nuối thế naỳ
  9. Voodoo_Child

    Voodoo_Child Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.065
    Đã được thích:
    0
    híc, sao tình iu của tui chỉ toàn vị cay đắng và chua chát thui nhỉ??? Toàn là vị mà tui ưa thíc cả, hihi

    --------oo0oo---------
    ...And justice for all
  10. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Em đã đi đâu làm gì chẳng lẽ với em việc em đang làm quan trong đến vậy ư còn anh trong em không một chút ý nghĩa sao

Chia sẻ trang này