1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu hay sự bình yên?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi man_in_the_snowy_river144, 16/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu hay sự bình yên?

    Mượn tạm nick của man_in_the_snowy_river144
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    Đáng lí phải post những tâm sự lủng củng này sang box tamsu hoặc Thảo luận. Nhưng vốn quen hơi cốc tvty nên vẫn muốn dựng lều chõng ở cái nơi vốn coi là chùa nhà.

    Hạnh phúc là gì nhỉ? Là khi ta tự bằng lòng với những gì mình có.

    Một người cho riêng mình là người mình yêu hay người yêu mình? Là người đem lại cho mình sự vui vẻ say mê lý thú nhưng cũng cân cấn đầy lo âu con thuyền nó gió khoẻ buồm sẽ trượt xa khỏi tầm tay với? Như vậy sẽ đau khổ tuyệt vọng lắm lắm

    Hay là người mang cho mình sự bình yên tin tưởng? Một người mà mình biết rằng trong tim luôn luôn chỉ có mình là duy nhất. Biết rõ đường đi lối về, biết cả thói quen và cách suy nghĩ. Lòng yên tâm và thanh thản với tình yêu mà họ dành cho, nhưng chẳng bao giờ biết đến cái sôi nổi bí ẩn của TY, ko biết tới sự quan tâm thấu hiểu .... Phụ nữ vốn yêu bằng tai.

    Tấm tranh thêu có mặt bay bổng mịn màng nhưng cũng có mặt gồ ghề nham nhở. Một tình yêu có cái vui có cái buồn. Phải biết bằng lòng và tự bằng lòng.

    Tối nay nóng nức bực bội. Muốn dạo phố uống một cốc sấu đá vỉa hè cho lòng vợi bớt. Nhưng quẩn quanh chẳng kiếm ra ai đi cùng. Ai cũng bận rộn với công việc, gia đình, học thêm... và nếu rảnh thì họ còn bận dành cho NY. Mình thành đứa thừa thãi....

    Những người ko cho mình niềm vui thì ko thể miễn cưỡng đi cùng họ được. Vậy nên lại về nhà, loanh quoanh loanh quoanh....

    Chọn tình yêu hay sự bình yên? Để vẫn có thể tự bằng lòng với cái gọi là hạnh phúc?
  2. luckyman6

    luckyman6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ đọc được1 câu, ti?nh yêu rất mong manh, phụ nưf rất mong manh ma? đa?n ông thươ?ng thích đặt niê?m tin va?o cái gi? đó vưfng chắc, tiếc la? đa?n ông thươ?ng đặt niê?m tin va?o phụ nưf.
  3. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    bình yên đến mấy rùi 1 ngày cũng đến với tình yêu thôi
  4. Lizliz86

    Lizliz86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Lúc yêu....thì muốn bình yên...
    Lúc bình yên.....thị lại muốn yêu
    ============> Con người vốn tham lam thế đấy!!

  5. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    theo tớ , hạnh phúc là khi mình đạt được cái gì mà mình muốn có , vấn đề bây giờ là bạn đang muốn có một tình yêu , nhưng lại sợ tình yêu nó ko được như mình mong muốn, thế nên mới lăn tăn post bài vậy :D
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng nhớ tới 2 người của đúng một thời điểm:
    Một người mang lại tình yêu và cảm giác nhớ nhung, còn một người mang lại sự bình yên chăm sóc. Nhưng chẳng thể đến với ai cả. Cả hai đều mang lại sự thiếu nửa vời. Mà e lại ko thích sự nửa vời....
    Người mang lại TY... khi gặp lại em sẽ thế nào nhỉ? Có còn ngạc nhiên thảng thốt trước sự thay đổi quá lớn ở em?
  7. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là gì nhỉ? Là khi ta tự bằng lòng với những gì mình có.
    Đó chính là tất thảy mọi cái người yêu mình có, dù người đó có ra sao và như thế nào. Yêu là sự chấp nhận bạn à.
  8. gameol1509

    gameol1509 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    ai cũng biết yêu là khổ vậy sao vẫn cứ yêu . Khổ thật !
  9. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    Giờ đang hok có cả 2...cả sự bình yên lẫn tình yêu....
    hỏi đang muốn gì nhất??? đó là bình yên ... tình yêu chỉ là thứ cần nhưng hok đủ
  10. hx8xhx

    hx8xhx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    có khi nào vừa coá Tình yêu lại vừa coá sự bình yên????

Chia sẻ trang này