1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu hay sự bình yên?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi man_in_the_snowy_river144, 16/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    ko có gì là tuyệt đối,chỉ biết cố gắng đi tìm bình yên trong tình yêu
  2. canhaikt

    canhaikt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Tình ơi Xin ngủ yên!
  3. betit0302

    betit0302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ đang thấy bình yên & không muốn yêu
  4. romano2008

    romano2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Hơ.. Bé-tịt vừa mở topic kưa zzai cơ mà, seo lại bẩu muốn bình yên, ko mún yêu ?
  5. laitien

    laitien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Thiết nghĩ bình yên là trạng thái lí tưởng của cuộc sống. Làm con người thì luôn có những lo toan, buồn phiền, niềm vui......tổng hợp tất cả "âm dương ngũ hành" tạo thành con người, vì vậy con người luôn thèm khát sự hoàn hao_mà bình yên chính là sự hoàn hảo, nó chính là giới hạn mà sẽ không bao giờ con người với tới được bởi những tham vọng của con người là.........vô đáy.
    Trừ phi con người nhận thức được nó và tự biết bằng lòng với chính mình.

    Thế nhưng có lẽ đó cũng chỉ là những khoảnh khắc.

    Sư sãi cũng còn có tham vọng tu luyện làm sao để đạt đến cõi niết bàn nữa là người phàm................!
  6. betit1410

    betit1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Bỏ dấu nặng đi anh nhá
    Topic chém gió cho vui ý mà
  7. nam123412

    nam123412 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Đúng là sự bình yên đáng quý thật.
    11h30 nghỉ trưa, xin xếp chiều đi "nghiên cứu thị trường gặp khách hàng tiềm năng". Tháo nhẫn xóa tin nhắn trong điện thoại chuông đặt silent. Qua trường đón gái đi học về, 2 đứa đi ăn, uống cafê, 2h thì vào nhà nghỉ quen đường Hoàng Quốc Việt. Sau 20 phút quần thảo tắm rửa sạch sẽ, ngả người nằm ôm gái tơ trong tay, mồm phì phèo ngậm điếu thuốc xem ti vi. Quên hết công việc, vợ con, mọi vướng bận khó chịu ở ngoài kia, đời thế mà sướng.
    Ôi, bình yên.
  8. betit89

    betit89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2008
    Bài viết:
    1.079
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần được bên anh trong bình yên là hạnh phúc... nhưng em đã sai .
    Thấy câu này rất chuẩn
  9. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    anh thấy ảo thì đúng hơn là chuẩn
    Tình yêu hay sự bình yên thì chúng ta đều cần, nhưng cái gì chúng ta cần hơn? Tuỳ vào từng thời điểm, cái gì cần thì ta chọn cái đấy. Tình yêu làm cho con người hoàn thiện bản thân, khiến con người có nhiều thăng trầm, cung bậc của cảm xúc. Còn binhg yên đem lại cho ta những khoảng lặng của cuộc sống mà ta cần có

Chia sẻ trang này