1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu hay sự dối lừa đây ? Hãy giúp mình với các bạn !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ruoukho, 14/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruoukho

    ruoukho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Bigbigthu oi ! Ban nhầm rồi ! Chẳng phải đâu ! CO' nhiều thứ thời gian cũng vô nghĩa thôi ! Giờ người ta đã nói yêu người khác rồi ! Vừa mới nói hôm qua thôi ! Đau đớn lắm ! Nhưng quả thật cũng chẳng thể nào track ai được . Có track thi nên track mình thôi ! Tại mình ngu nên yêu mù quáng quá ! KO BIẾT TỰ LƯỢNG SỨC MÌNH !
    Dù sao cũng cảm ơn bạn rất nhiều !!
    ko_yeu_ko_chet
  2. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Cái gì bất chợt đến là cái khó nguôi ngoai nhất thì phải!
    Ông bạn à,ông bạn nóng vội quá rồi,tôi quen người ta đến gần một năm mà còn chưa dám mở lời ,còn chưa dám tán tỉnh người ta một câu nào,dù rằng người ta và tôi thường xuyên tâm sự với nhau...!Tôi cũng muốn được như ông bạn lắm,nhưng lại muốn chuyện không thể kết thúc đơn giản như vậy được....!Ông bạn trẻ con quá đấy,TY là phải trải qua thời gian thử thách khá dài...Ông bạn không hiểu rằng lúc đầu cô ấy cũng có chút chút gì đó....và lúc nào cô ấy cũng tìm hiểu ông bạn à...,đến khi nhận ra ông bạn không thể hợp được với cô ấy thì cô ấy mới dứt khoát đấy....!Thành thật chia buồn....,chắc là mối tình đầu hả???Ông bạn phải trai qua vài mối tình nữa thì mới ......thông minh ra được....Lần này thì ông bạn thiếu kinh nghiệm quá rồi!
    Chào thân ái và quyết thắng nhé!Cố lên,còn nhiều lần như vậy lắm đấy!
    Đừng cay cú,lấy thất bại làm kinh nghiệm sương máu,biến thành hành động để đạt được vinh quang!

    Con mai voi thoi gian
  3. ruoukho

    ruoukho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Thanks ! Rất tiếc la` tôi qua 4 cuộc tin`h ro`i do ong ban a ! Ko phai mối tình đầu đâu ! Tôi cũng mong là mối tình đầu cho dễ nguôi ngoai nhưng rất tiếc . Cuộc đời mà ! Chẳng bao gio` như Xin các bạn đừng nhìn vào thời gian mà vội quyết định trái tim tôi còn non trẻ nhé !! 1982 ! Tuy chưa nhiều tuổi nhưng cũng đủ nhận thức lắm rồi .
    ko_yeu_ko_chet
  4. Fini

    Fini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    thật tình là bạn đã sai lầm khi nghĩ rằng bạn là người đầu tiên đặt đôi môi của mình lên môi của A, bạn là con trai, đừng nên tuỳ tiện tin lời con gái mà nhẹ dạ thế chứ...
    phải qua một thời gian dài mới biết được điều đó. Xin lỗi các bạn gái nha, không phải mình muốn "quơ đũa cả nắm ", nhưng thành thật mà nói là con gái bây giờ "ghê" lắm, biết dùng đủ mọi cách để chứng minh với bạn trai rằng anh ta là người tình đầu của cô ta, nhưng người con trai đó biết đâu được là trước anh ta, bao nhiêu nguời cô ta cũng đã nói thế chứ...
    dù sao thì chuyện cũng qua rồi, ruoukho ơi, đừng buồn nữa nha, và cũng đừng nghĩ tất cả con gái đều là vậy.
    Chúc bạn mau chóng tìm được "bông hồng" mới.
  5. kakalotdaica

    kakalotdaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    YEAH!!!!!!!!
  6. ruoukho

    ruoukho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nghi nghi khi thấy A hun giỏi ghê ! Nhưng tin tưởng người mình yêu đâu có gì là xấu đâu !
    giờ thi` giống bạn rui` đó !
    Chắc mình nhầm !
    ko_yeu_ko_chet
  7. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    tin tưởng .. thêm một chút đi .. Đó là tình cảm mà.. cũng nên cho thêm thời gian chứ
    thien than be nho
  8. ruoukho

    ruoukho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Người mình yêu đã nói lời chưa bao giờ nói với mình với ngươi khác rồi . CÒn có thể tin tưởng nữa sao ???
    ko_yeu_ko_chet
  9. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    SAo lại không nhỉ.. Tin cứ tin .. rồi người đó sẽ hiểu biết đâu .. không nói nhưng .. lại ....
    thien than be nho
  10. quach_phu_thanh_new

    quach_phu_thanh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    người đó đã nói với người khác rồi thì còn hi vọng gì nữa chứ..hic..hic...tui cũng từng gặp trường hợp như bạn vậy đó và người kia còn là một người bạn của mình nữa chứ.nhưng tui khác bạn ở chỗ là tui chưa có hun(hihihi)lúc đó tui cũng buồn lắm nhưng rồi thời gian sẽ làm phai mờ tất cả,cuối cùng tui đã quên được người ấy và cuộc đời của tui lại vui trở lại.tui hi vọng bạn sẽ giống như tui vậy mau chóng giải toả được chuyện buồn trong lòng và mong nhiều niềm hạnh phúc đến với bạn(cười lên đi nha)
    never say goodbye

Chia sẻ trang này