1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu hay sự dối lừa đây ? Hãy giúp mình với các bạn !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ruoukho, 14/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruoukho

    ruoukho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ông bạn nha !!! Tôi đã biết điều mình phải làm rùi !!! Tất nhiên vẫn yêu người ta nhiều lắm nhưng phải chịu thôi . Giờ chỉ biết nên cố gắng cho sự nghiệp của bản thân !!! Hi vong có được một tình yêu đẹp !!
    Được ruoukho sửa chữa / chuyển vào 26/06/2002 ngày 15:04
  2. ngoisaola2003

    ngoisaola2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    hic! trùi ui! sao nói con gái" tìm đủ mọi cách chứng minh anh ta là người tình đầu tiên của mình" oan quá! oan quá! tui cũng là girl nhưng có bao giờ vậy đâu........hôn người ta thì biết ngay mình có fải người đầu tiên ko thôi mà, sao fải nói nặng lời vậy
  3. HeoConThoiDai

    HeoConThoiDai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    Dieu do thi ban phai tu hieu thoi ,ko ai giup ban duoc dau
    SUPPER LU - heo con thoi dai
  4. ruoukho

    ruoukho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Căng !!! Hiểu ra rùi ! LÙA DỐI
  5. ruoukho

    ruoukho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Nhờ Mod khoá hộ mình chủ đề này nha !
    Thanks alot !!!
  6. farmer

    farmer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Bạn sai rồi, con gái nói có là không hoặc có,
    con gái nói không là có hoặc không,
    con gái không nói gì là cô ấy không biết có hay không
    còn nếu cô ấy nói không biết có hay không tức là cô ấy biết rất rõ đấy.
    F./
    Thế giới thật rộng lớn
  7. ruoukho

    ruoukho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Thôi xong ! Giờ hoa đã có chủ ! Sao mình vẫn phai nuối tiếc thế nhỉ ... ???

Chia sẻ trang này