1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu hay sự ràng buộc ??????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hungrua, 14/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungrua

    hungrua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu hay sự ràng buộc ??????

    Tình yêu là vậy đó, tình yêu giờ thay đổi qúa kèm theo nó là sự ràng buộc đó có phải là yêu hông hả các bạn ??????????Vấn đề này được đặt ra để chúng ta xem xét lại tình yêu của hiện tại và lấy nó để so sánh với quá khứ và tương lai
    Yêu là gì ?Nói đến chữ yêu dường như ai cũng có thể hiểu được ít nhiều ý nghĩa của nó
    Nhưng họ đâu có bít sau tình yêu là những gì và còn tồn tại những gì đó chính là những câu hỏi thường được đặt ra . Ngay chính cả tôi cũng hun bít nhưng khi thật sự tiếp xúc và bít nhiều thì tôi mới thấy nó lại trở thành nghịch lý và là nỗi đau khổ của một số nguời
    CHính một người đã tâm sự với tôi về tình yêu của họ với một người một tình yêu mờ ngay chính cả tôi cũng không thể hiểu được và có nên gọi đó là một tình yêu trọn vẹn hay không hay đó chỉ là sự vụ lợi hay ràng buộc của cuộc sống
    HỌ không được lựa chọn >>>họ bị ràng buộc quá nhiều vào vật chất >cô bé đó phải yêu một người mờ họ không yêu >cô bé đó không được lựa chọn người yêu cho mình >cô bé đó phải khổ sở vì không làm cách nào để gỡ được mối tình này >Nguyên nhân cũng chỉ là sự ràng buộc mờ thui ,gia đình và bố mẹ cô bé đó bắt buộc như vậy yêu để có lợi cho cả 2 nhà ----->boy kia là con một nhà giau` và bố mẹ cô bé ne` bắt con gái của mình yêu chàng trai kia để cả 2 bên đều có lợi(về mặt vật chất) điều này thật sự phải làm cho chúng ta suy nghĩ
    TÌnh yêu là vậy phải hun bạn cô bé đó chỉ bít bun` mờ thật sự hun có cách giải quyết nào ------>đành phải ngậm ngùi cho qua chuyện tình như vậy và không bít tương lai của họ sẽ đi về đâu liệu thời gian có thể ******** cảm của họ trở nên gắn chặt với nhau không ?-------->Sự ràng buộc và vụ lợi giờ đã trở thành vấn đề nóng hổi luôn kèm theo tình yêu của thời hiện đại
  2. hungrua

    hungrua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Qúa khứ đã không còn tồn tại của một tình yêu trong trắng và chân thành .HIện tại đã thay thế cho nó và không biết tương lai tình yêu của con người trên thế gian nè sẽ đi đâu về đâu nào chúng ta hãy cùng tham khảo nhé
  3. hungrua

    hungrua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là sự ràng buộc ngọt ngào giữa 2 trái tim !. :>
    Tình yêu cần có chút ràng buộc nhau để cả 2 thấy mình
    cần nhau. Còn chuyện cô bé trên, nhất thiết ko được
    buông xuôi nghe theo những gì mà mình biết chắc chắn là
    bất hợp lý. x-( Đầu hàng sẽ khiến người đau khổ
    trước tiên là cô bé đó, còn về sau sẽ là bố mẹ cô bé
    vì họ sẽ nhận thấy rằng chính họ đã làm con gái mình
    phải sống 1 cuộc đời bất hạnh mà lẽ ra ko phải thế
    !. :crying:
    Tình yêu còn có 1 định nghĩa nữa : Nó là sự ràng buộc
    ngọt ngào tự nguyện của 2 kẻ biết yêu !.
    Hiện tại, quá khứ rồi cả tương lai nữa, ko ai quyết
    định thay ta được, chỉ có bản thân mình mà thôi !. Phải
    chiến đấu và chiến thắng !. b-)

Chia sẻ trang này