1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TINH YEU HAY TINH BAN QUA MANG KO AO CHUT NAO ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoanginlove, 21/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoanginlove

    hoanginlove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Neu chung ta nhin nhan tinh yeu hay tin ban qua mang la ao nhu co nguoi da noi thi dieu da rat sai lam ..chac chung ta da nhin nhan van de 1 chac tieu cuc roi ...khi lam ban qua mang neu that long 1 chut khi 2 nguoi hieu ve nhau thi se lam ban tot cua nhau ..vi qua mang cung chi la 1 cach lam quen thoi ..cung nhu ban be gioi thieu thoi ..chi co khac la qua mang doi khi chung ta bi ao giac lam chung ta cam bi hut hang khi gap nhau va dan den ...


    hoanginlove
  2. contraibn

    contraibn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cha, ban co ve tung trai day chu???
    Minh cung thay nhu ban do Hoang a, ngoai tru viec ban che con gai truong minh ra thi ban cung tot day chu. Nhung ma nay, sao ban dua nhieu forum vay??? ban co ve khoai dua ra cau hoi lam nhi.
    Tinh ban ao se thanh hien thuc neu cac ban chan thanh. ban co phai nguoi nhu vay ko ??? minh cung da tung bi hut hang rat nhieu vi con gai ao day. Ho ko tuyet nhh ho noi chut nao ^_&
    ContraiBN
  3. sutumom

    sutumom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Nếu gặp mặt rồi thì sẽ nảy sinh tình cảm. Nếu tình cảm đó là chân thành thì quá tốt rồi còn gì. Nhưng một điều mà nhiều bạn không hiểu là họ thường bị những lời nói trên mạng làm cho ngộ nhận. Bạn thử đọc một topic " x " gì đó trên box này chưa nhỉ ??? ( tôi cũng tham gia nhưng bây giờ thì quên mất tên của nó rồi ). Chỉ cần vài lần chat, mail, điện thoại là một anh chàng có thể dễ dàng nói yêu, còn cô gái thì cũng tương tư rồi. Chưa nói về chuyện hai người có thể hiện thật tính tình của mình hay không, có chân thành hay không mà chỉ cần hỏi họ đã đủ chín chắn để khẳng định nó là tình yêu hay chưa thôi. Một ví dụ nữa, một cô bé lớp 10, dân HN làm quen và chat qua mạng với một chàng trai HP. Qua những lần chat đó, chàng nói rằng mình là con một gia đình giàu có, tôn trọng tình bạn, thành thật khi yêu ..... và chàng gửi cho nàng một tấm ảnh trông như diễn viên HQ. Sau đó, lần đầu tiên khi họ gặp nhau, cô gái đã trao tất cả sự trinh trắng của mình cho chàng trai ấy. Nhớ nhé !!! Cô gái học lớp 10, học giỏi, nhà gia giáo, bố mẹ rất nghiêm khắc. Sáng hôm sau, qua một đêm ở một nhà nghỉ, cô gái nhận ra sự bồng bột của mình và tìm một cách giải quyết để bố mẹ không trách mắng. Chàng trai đã tìm mua mấy viên thuốc ngủ cho cô gái uống tự tử. Tình yêu đó !!! Chàng đưa nàng đến bệnh viện và định bỏ trốn nhưng không được. Trước pháp luật, chàng hiện nguyên hình là một tên chơi bời lêu lổng, một kẻ phá gia tri tử, một chàng trai rất galăng nhưng toàn nói dối, đẹp trai nhưng lại mang tâm hồn của một kẻ ích kỷ và chuyên lừa dối các cô gái qua net. Vậy đấy, các bạn gái đã đủ khả năng để nhận ra đâu là sự chân thật, đâu là sự giả dối khi chỉ nhìn những dòng chữ trên màn hình chưa. Và họ có hiểu rằng mỗi khi họ lầm lỡ là người thân của họ đau khổ thế nào không ??? Giả sử bạn gái đó mắc bệnh, hay có thai thì liệu rằng chàng trai kia sẽ làm gì ??? Tất cả đều thải ra ngoài xã hội. Xin đừng trách tôi có cái nhìn đen tối về cuộc sống, tôi chỉ muốn các bạn hạnh phúc với chính sự vô tư của các bạn thôi.
    Sutumom

Chia sẻ trang này