1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình yêu hay tình bạn ?????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hangkhongmai, 14/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hangkhongmai

    hangkhongmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    tình yêu hay tình bạn ?????

    Có ai có 1 đứa bạn gái học cùng nhau suốt thời cấp 3...đến mấy năm sau vẫn gắn bó với nhau ...ai cũng nghĩ hai đứa ...., nhưng mà hai đứa chia sẻ với nhau tất cả ....

    Thằng con trai yêu ai cũng kể với nhỏ kia,hun hôm nào cũng kể ...thậm chí bị người yêu giận cũng tìm nhỏ kia để kể ...rồi 1001 chuyện rắc rối với nó ...
    Đứa con gái cũng thế ...hun nhau với thằng bạn trai thế nào cũng kể, bị mẹ mắng cũng kể ...bạn trai đòi chia tay cũng kể ...

    Hai đứa nhiều khi cảm giác có thể yêu nhau được,nhưng liệu đây là tình bạn hay tình yêu .....?????????
    Nhìn tụi nó kìa sắp hun nhau rồi ...Alô,Alô T hả từ từ nhé để tao hỏi mọi người xem đó là cái gì đã nhé ...yêu hay chỉ là bạn thui ... kìm chế nhé ...
  2. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thì chỉ có 1 còn cái na ná tình yêu thì có hàng ngàn.
    Hãy cứ sống vô tư đi,rồi đến 1 lúc nào đó nếu bạn yêu người đó bạn sẽ nhận ra,đừng suy diễn lung tung.Quả thật tôi thấy 2 bạn chơi vô tư đấy mọi chuyện có thể kể với nhau tôi cũng muốn có 1 tình bạn như vậy.Hãy cứ sống vô tư như vậy nhé
    2 Bàn tay ta làm nên tất cả nhưng ko có chân thì cũng vứt
  3. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn như thế này rất là hay, tui cũng muốn có một người con gái đối với mình như thế này, nhưng mà tình bạn thế này hơi hiếm, mà họ cũng khó yêu nhau phết đấy khi mà đã quá hiểu nhau như thế thì cản trở tình yêu rất là nhiều.


    Con người có thể điều khiển hành vi của mình chứ không thể điều khiển con tim của mình...
  4. sesame

    sesame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn thôi, không thể yêu được. Tôi cũng đã có lần thử như vậy, nhưng không có kết quả. Tôi ngỏ lời với cô ta, cô ta trợn mắt nhìn tôi "Mày có làm sao không đấy???". Xấu hổ quá, không dám nhìn mặt cô ta mất mấy ngày
  5. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích một kiểu tình bạn như thế. Nhưng biên giới giữa bạn và yêu lại hơi mong manh. Mà đã vào trong rồi thì chẳng nói được gì nhiều. Hiểu nhau là tốt, là cái cần cho tình yêu, nhưng hiểu nhau quá, biết hết về nhau lại không thú vị. Sau một thời gian gắn bó lúc đầu tình yêu kiểu bạn thân như thế sẽ sớm nhiều bị "mai một". Hai người sẽ gắn bó với nhau, nhưng theo kiểu bạn bè quan tâm nhau, và theo trách nhiệm là nhiều. Tình yêu luôn cần sự mới mẻ, khám phá lẫn nhau. Một câu nói của ai đó tôi rất thích : Một đồ vật tốt khi mới, một người bạn tốt khi cũ.
    CHERISH THE LOVE CHERISH THE LIFE

Chia sẻ trang này