1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu hay tình bạn?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi mrlinh00, 11/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrlinh00

    mrlinh00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu hay tình bạn?

    Chàng và nàng gặp nhau vào một ngày đẹp trời. Thời gian trôi đi cùng với những kỷ niệm đẹp. Những buổi đi chơi, những lần hò hẹn luôn tràn đầy tiếng cười và niềm vui. Nhớ thương khiến họ gần nhau hơn. Cả hai cùng nghĩ rằng đã đến lúc phải nghĩ về tương lai. Nàng mơ ước về một gia đình ấm êm, hạnh phúc. Một gia đình bình yên, một cuộc sống bình yên và một người chồng yêu vợ, yêu gia đình. Mơ ước hoàn toàn chính đáng.Nhưng chàng thì không nghĩ thế. Chàng luôn mong muốn vươn lên trong cuộc sống. Chàng biết rằng sự tham vọng của mình sẽ làm tan vỡ mơ ước của nàng. Chàng không muốn sự việc đi quá xa với những nuối tiếc. Nhưng tình cảm không phải là thứ có thể thay đổi dễ dàng. Chàng phải làm sao đây? tiếp tục cuộc tình để phải đối mặt với mâu thuẫn hay chỉ còn là tình bạn? liệu có còn tình bạn thật sự sau tình yêu không?
  2. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Này nhân vật trong truyện ai là bạn vậy nói luôn đi mình góp ý cho!
  3. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Có thể có tình bạn sau tình yêu nhưng trong câu chuyện bạn kể thì ko ......... quá ích kỷ
  4. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0

  5. ziuziu

    ziuziu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Không biết hy sinh thì chưa hẳn đã là ích kỷ ! Ích kỷ hay không chỉ có người trong cuộc là hiểu rõ nhất mà thôi vì đôi khi tham vọng của một con người thường đi đôi với trách nhiệm và nghĩa vụ đối với người khác, chẳng hạn chồng tham công tiếc việc chỉ để vợ được bằng chị bằng em, con cái được bằng bạn bằng bè - thật hạnh phúc thay nếu như vợ hoặc con hiểu được điều đó mà thông cảm với nỗi nhọc nhằn lo toan cũng như tôn trọng gánh nặng trách nhiệm của người cha, người chồng; nhưng cũng đáng buồn thay cho những người được điều này thì lại ngóng trông đến điều khác và ngược lại - lúc đó họ sẽ không nghĩ đến ý nghĩa tích cực của từ tham vọng mà quay lại oán trách chồng và cha họ mãi mê làm giàu mà không "ngó ngàng" gì đến họ.
    Liên hệ trong trường hợp của bạn, nếu bạn yêu người ấy, nhưng vì sự nghiệp chưa đến đâu, bạn e sợ rằng bước vào hôn nhân lúc này sẽ không thể gánh vác đúng vai trò của người chủ gia đình thì đó cũng là điều đáng suy nghĩ - ở đây không thể trách bạn ích kỷ mà mình lấy làm thông cảm và chia sẻ với bạn, theo mình nếu như vậy bạn hãy nên nói rõ cho bạn gái mình biết và cả 2 sẽ cùng có hướng giải quyết. Tâm lý con gái thường hay sợ sự chờ đợi chậm trễ bước đến hôn nhân với 1 người nào đó khi 2 người đã thật sự yêu nhau, ý mình không dám nói là con gái ham mau lấy chồng mà đúng ra là họ sợ mất người mình yêu, nên có thể bạn gái bạn sẽ có 2 cách giải quyết nếu như thật sự cảm thông với bạn : 1, chúng mình cứ cưới nhau đi rùi vợ chồng sẽ cùng nhau mà "tát biển Đông" hén ; 2 , anh cứ xây dựng sự nghiệp đi em sẽ chờ vì anh làm thế cũng là muốn tốt cho em thôi mà ; còn ngược lại không cảm thông thì nàng sẽ phán cho bạn 2 chữ " ích kỷ", khì khì , lúc này ráng giải thích thêm cho nàng thấm còn nàng chưa thấm thì nên chia tay thôi bạn ạ vì người yêu của bạn chỉ mới biết đến khái niệm yêu mà chưa biết đến khái niệm hôn nhân.
    Nhưng còn thêm trường hợp này nữa nha - đó là bạn ích kỷ thiệt bạn không muốn yêu tiếp mà muốn "biến" tình yêu đó là tình bạn, không thích vướng bận vào một ai hết để mặc sức mà tung hoành ngang dọc để làm giàu hay làm cái gì đó (kệ bạn) thì dẹp bạn qua 1 bên đi, tránh xa hết con gái người ta, đừng có đến gần họ để làm họ khổ Sống ích kỷ như dzị cũng thích thật dzì cực kỳ tự do và khỏe, nhưng như thế làm chi hỡi bạn để đến lúc nào đó khi đạt được danh vọng bạn lại thèm 1 mái ấm gia đình, thèm ở bên cạnh 1 người thật sự yêu thương bạn thì đã muộn rùi, có muốn quay lại thì "gương vỡ khó lành" hoặc may mắn bạn kiếm 1 người nào khác vừa ý để xây dựng 1 gia đình hạnh phúc đúng nghĩa thì đó cũng là lúc bạn chiêm nghiệm ra cái sai, cái ích kỷ của bạn trong ngày hôm nay vì mọi thứ bạn làm ra tất cả cũng chỉ để đi đến cái đích của cuộc sống - đó là một gia đình hạnh phúc (một xã hội công bằng văn minh và tiến bộ )
    Yêu nhau tiếp nha, nếu còn có thể, tai sao lại không yêu cơ chứ
    Được ziuziu sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 12/02/2005
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bạn còn mơ ước gì hơn nữa? Một người phụ nữ luôn mơ ước thế này: mơ ước về một gia đình ấm êm, hạnh phúc. Một gia đình bình yên, một cuộc sống bình yên và một người chồng yêu vợ, yêu gia đình. Mơ ước hoàn toàn chính đáng. Một người đàn ông luôn suy nghĩ thế này: luôn mong muốn vươn lên trong cuộc sống. Bạn đã viết như thế. Bạn có mơ ước gì hơn không? Tôi thì nghĩ rằng không còn sự kết hợp nào hơn như thế. Một người phụ nữ của gia đình và một người đàn ông của công việc. Còn gì hơn?
    Nếu tôi là bạn, tôi sẽ cưới nàng. Nàng sẽ lo việc gia đình để bạn yên tâm lo sự nghiệp. Đẹp không? Con người ta còn cần gì hơn thế?
    Ngày trước, Bác Hồ không thể lập gia đình vì sự nghiệp làm cách mạng không cho phép. Ai cũng biết sự nguy hiểm luôn đe doạ tính mạng của người lãnh tụ cách mạng và những thân nhân của người đó. Bác đã quyết định đúng. Còn bây giờ? Sẽ không có một trường hợp nào như thế nữa đâu. Chẳng bao giờ gia đình có thể ảnh hưởng đến công việc của người đàn ông, còn đàng bà thì mới phải lựa chọn. Vậy mà... tôi không hiểu sao bạn lại cho rằng cưới người vợ như thế thì phải từ bỏ tham vọng sự nghiệp... Cũng còn một lý do khác.
    Đó là những anh chàng đã bỏ người yêu để lấy một cô gái có "bố làm to", vì đó là điều kiện dễ dàng cho anh ta "vươn lên". Nhưng tôi không nghĩ rằng bạn lại là một kẻ kinh khủng như thế đâu. Phải không?
    Hay bạn không thật sự yêu nàng?
  7. aisuru

    aisuru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nói đúng lắm! tui đây cũng đã từng rùi!heeeeee......
    Thực sự cậu có tự tin vào bản thân mình co thể vươn lên trong sự nghiệp ko? Đừng đổ lỗi cho cô ấy chứ?????nếu thực sự cậu có quyết tâm và tai năng thì cô ấy mới là lựa chọn cho mot người có ước vọng nhu cậu hãy tự vấn lương tam trong mình đi cậu sẽ có câu trả loi đúng nhấ
    t!
  8. mrlinh00

    mrlinh00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn rất nhiều vì những lời khuyên chân thành và bổ ích. Tôi là người không muốn ràng buộc với ai ư? KHÔNG. Bởi quan tâm,yêu quý và được quan tâm, yêu quý là niềm hạnh phúc tuyệt vời và đáng trân trọng. Tôi chưa dám nghĩ nhiều về cuộc sống nhưng đối với tôi hạnh phúc gia đình là những điều rất cụ thể. Một gia đình với rất nhiều công việc cần giải quyết: bên nội, bên ngoại, bạn bè, công việc nhà...... Tuy nhiên, điều làm tôi lo lắng hơn là vấn đề " vòng xoáy". Cuộc sống không chấp nhận những người sống hời hợt với nó. Công việc sẽ đẻ ra công việc. Khi bạn kiếm được 1 đồng, bạn sẽ chần chừ đối với cơ hội kiếm được 2 đồng? Khi bạn là nhân viên, bạn có mong muốn một ngày nào đó được là phó phòng, trưởng phòng......? Đó là sự cám dỗ của tiền bạc và quyền lực. Trên đời này có mấy ai thoát khỏi sự cám dỗ đó? Và khi đó, vấn đề chăm sóc gia đình sẽ trở nên nan giải khi người bạn đời cho rằng bạn không có đủ sự quan tâm cần thiết đối với gia đình. Biết làm sao đây khi người đó luôn coi gia đình là điều quan trọng nhất? Đây không phải là vấn đề mới nhưng giải quyết không dễ chút nào. Cuộc sống sẽ thật tuyệt vời nếu có người hiểu, thông cảm và chấp nhận thiệt thòi vì mình(trong trường hợp này thôi).
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!
    CẢm ơn aisiru đã tỏ ý đồng tình với tôi! Nhưng sau khi post bài, tôi có dành một chút thời gian để suy nghĩ về topic này và... tôi cảm thấy ý kiến của tôi không ổn.Quả đúng là hai chữ "vòng xoáy" đáng nghĩ lắm.
    Bây giờ tôi hiểu tâm trạng của mrlinh. Bản thân tôi đã phải sống một mình từ gần 2 năm nay. Có thể gọi là một chút tự lập cho dù về kinh tế vẫn chưa độc lập hoàn toàn. Trong thời gian sống một mình này, tôi nghĩ về những lúc sống với những người thân và tôi so sánh. Quả thật, sống một mình thì mọi việc đơn giản hơn nhiều. Ngày đó tôi đã chăm sóc ông ngoại và mẹ và tôi hiểu thế nào là chăm sóc một gia đình.
    Có một gia đình để chăm sóc là một hạnh phúc, nhưng đúng là thời gian dành cho gia đình sẽ chiếm một phần lớn quỹ thời gian của bạn, mà đáng lẽ dùng thời gian đó cho công việc thì sẽ làm được rất nhiều thứ. Đành phải đánh đổi thôi.
    Mrlinh chín chắn hơn tôi rất nhiều nên đã nhìn ra điều đó. Bạn cũng là người đàn ông có trách nhiệm. Bạn sẽ không lập gia đình nếu không chăm sóc được gia đình đó thật tốt. Tôi nghĩ rằng đó là suy nghĩ đúng đắn. Nếu người yêu của bạn đòi hỏi bạn dành nhiều thời gian cho gia đình thì thật sự đúng là khó mà chấp nhận đối với một người cần công việc hơn.
    Tất cả đã rõ: bây giờ chưa phải là lúc bạn sẵn sàng lập gia đình. Có lẽ điều đó là tốt cho bạn.Nhưng bạn có bao giờ nghĩ rằng bạn sẽ bỏ lỡ mất người vợ tuyệt vời nhất không? Chúc bạn không bao giờ hối tiếc vì quyết định của mình!
    Và muốn nói với bạn rằng: sau tình yêu không bao giờ có một tình bạn đúng nghĩa tình bạn.
  10. suongmuoi

    suongmuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Một người đàn ông ko thể ko có sự nghiệp. Ngay đến tôi, một người phụ nữ cũng mong có được sự nghiệp riêng của chính mình. Chúng ta phải mạnh mẽ lên chứ, chẳng lẽ mọi người lại bằng lòng với việc cả đời sống dựa vào người khác sao???
    Đối với tôi, một gia đình ấm êm là chưa đủ.
    Chúc mrlinh00 có một quyết định sáng suốt.

Chia sẻ trang này