1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu hay tình bạn?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi mrlinh00, 11/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mrlinh00

    mrlinh00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn cundc. Bạn đang hiểu được tâm trạng của tôi. Nhưng tất cả những gì tôi đã nói chỉ là phần ngọn của vấn đề. Thế còn gốc rễ của vấn đề là gì?
    Tình cảm phát triển theo 1 quy luật của riêng nó. Nhưng theo tôi thì nó cũng giống như 1 thực thể sống mà thôi. Bạn phải bồi đắp cho nó liên tục, tiếp thêm nhựa sống cho nó. Có như vậy, nó mới có đủ sức sống để đối mặt với thời gian, đối mặt với những cám dỗ của cuộc đời( đa dạng và tàn ác..). Còn ngược lại , khi bạn cảm thấy nó đã khoẻ mạnh rồi, không cần vun đắp cho nó nữa thì rất nhanh chóng nó sẽ "suy dinh dưỡng" và biến mất. Tệ hơn, nó sẽ quay trở lại với sự thù hằn, nanh nọc. Thực tế đã chứng minh điều này. Yêu nhau và chờ đợi 10 năm trời để rồi li dị sau khi cưới 1 năm.
    Còn gì đau khổ hơn điều này.
  2. mrlinh00

    mrlinh00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
  3. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay, một người phụ nữ dù muốn toàn tâm cho gia đình không thể không nghĩ đến tài chính
    Ngày hôm nay, một người đàn ông đầy tham vọng cũng không thể tham vọng đến mức vắng mặt khỏi gia đình 24/24
    Cái mấu chốt là biết cách dung hoà, nếu không thể dung hoà thì hãy chia tay. Mới chỉ nhìn thấy một điểm khác biệt mà chưa cùng tâm sự để cùng giải quyết sao cho cả hai đều toàn vẹn thì không thể nói là quyết định của mình là đúng, cả đối với người con gái và người con trai...
    Thiết nghĩ, một người đàn ông tham vọng cũng nên cần một người phụ nữ cổ điển để níu mình lại khỏi cái vòng xoáy của sự nghiệp, và một người phụ nữ cổ điển cũng cần một người đàn ông tham vọng để làm mình phải độc lập hơn. Cái chính không nằm ở ước mơ và chí hướng của hai người có khác nhau hay không, cái quan trọng là hai người có biết hy sinh và thông cảm hay không...
  4. sabbath

    sabbath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm, mình nghĩ rằng bạn là người rất thực tế và rất hiểu những quy luật vận động về những gì ảnh hưởng trực tiếp đến bạn.
    Nhưng thực sự mình nghĩ rằng bạn đang lo sợ quá đấy thôi.Bạn là 1 người hiểu đời, 1 người đầy tham vọng và cũng vô cùng trách nhiệm. Bạn có 1 người bạn gái tuyệt vời sẵn sàng hy sinh toàn bộ quãng đời còn lại cho bạn, sự nghiệp của bạn, đứa con của bạn.Bạn còn lo gì nữa chứ,
    Bạn sợ rằng cuộc đời sẽ tàn ác với bạn khi bạn chia sẻ thời gian của bạn cho gia đình vậy bạn có nghĩ rằng sự chần chừ của bạn đang làm khổ cho người mà lúc naỳ chỉ biết có bạn trên đời và sẵn sàng hy sinh cho bạn.
    Bạn sợ rằng gia đình bên nội bên ngoại, con cái sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của bạn vậy bạn có bao giờ nghĩ rằng những người thực sự thành công bao giờ cũng có 1 sự hẫu thuẫn và llòng tin tuyệt đối từ những người trong chính gia đình họ không.
    Bạn đang muốn gì vậy, bạn nghĩ rằng trong 1 thời gian nào đó bạn sẽ có những gì bạn muốn và bạn dành hết những điều đó cho gia đình của bạn ư.Xin thưa lòng tham con người là vô đáy, khi bạn có 1 bạn sẽ muốn 5 để thoả mãn cơn khát của bạn.
    Giả sử bạn đạt được những điều bạn muốn đi nữa thì tất cả sẽ không bao giờ so sánh được sự hy sinh của người con gái bằng lòng theo bạn suốt đời và hy sinh cho ước mơ của bạn.
    Nếu là mình mình sẽ cưới cô gái đó và tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Có lẽ sẽ chậm đi vài năm để có được sự nghiệp như ý nhưng đằng sau mình sẽ là niềm an ủi tuyệt vời những lúc khó khăn trên cuộc đời và mình hoàn toàn mãn nguyện

Chia sẻ trang này