1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TINH YEU HAY TINH BAN???

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi luan_234, 29/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luan_234

    luan_234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Với mọi người tình yêu và tình bạn , cái nào quan trọng hơn , khi hoàn cảnh bắt mình phải chọn lựa thì bạn chọn người mình yêu thương hay người ban mình quý mến!
  2. girl_lolem

    girl_lolem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0

    có vẻ anh đang rơi vào tình trạng đó
    em chưa yêu nhưng anh hãy nghe con tim mình mách bảo ( xấu hổ quá ) , vì chưa yêu nên em nghiêng về phía bạn hơn
  3. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Nè nhóc. Đúng là anh không sai khi gọi chú là nhóc, vì đã đưa ra câu hỏi như thế này. Và anh giải đáp để chú lớn lên nhé.
    Một khi bước vào hoàn cảnh như thế, nghĩa là có sự chọn lữa giữa bạn thân và người iu, mình chọn ai? Thì, trước khi trả lời câu hỏi ấy, hãy trở lại vấn đề đã.
    Một người bạn thân mà bắt bạn mình chọn như thế, thì bạn nên xem lại. Vì một người bạn thân thật sự (luôn mong muốn tốt nhất cho bạn mình) sẽ không bao giờ đặt câu hỏi như thế, cũng như mang đến một sự nan giải khôn cùng cho bạn thân mình. Họ sẽ tự giải quyết và tìm ra câu trả lời bằng mọi cách, và tốt nhất cho bạn.
    Một người iu mà đặt câu hỏi như thế, nghĩa là một người quá trẻ con và ích kỉ. Khi người ta LỚN, người ta phải sống vì người khác. Và nếu họ đạt được người iu (Nghĩa là người iu họ chọn NGƯỜI YÊU chứ không chọn BẠN THÂN), thì họ sẽ làm cho người iu mình trở nên cô lập, hoặc mất đi một người bạn tốt, rồi từ đó có nhiều thứ không hay kéo đến.
    Nói chung, cuộc đời là một cái gì đó không thể biết trước được cái gì, nhưng hãy sống như mình đã sống. Và học làm người lớn khi biết nghĩ đến hạnh phúc ngưòi khác dù phải hi sinh hạnh phúc cá nhân.
    Nếu nhóc còn cứ trăn trở vì những câu hỏi đại loại như thế này thì nên trả lời câu : "Mình đã lớn chưa?" đã.
    "Một người bạn hoặc người iu thật sự không bao giờ đưa người thân (yêu) của mình vào tình huống như thế ! "
    <Câu này của Tee - bản quyền>
  4. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Việc này thì chẳng ai giúp được ông đâu, mọi người chỉ đưa ra lời khuyên nhưng chẳng ai nắm rõ nội tình của nó cả nên chỉ có ông là giải quyết được việc này thôi. Hãy quyết định 1 lần dù đúng hay sai.
  5. luan_234

    luan_234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    LÀ MỘT NGƯỜI BẠN THÂN HỎI TUI THÔI, TUI CŨNG KHÔNG BIẾT PHẢI TRẢ LỜI THẾ NÀO CHO ĐÚNG!!!!
    CÓ LẼ MÌNH CÒN TRẺ CON THẬT , NÊN CHƯA NGHĨ ĐƯỢC NHIỀU!!!!!!!!!!THÔI THÌ CỨ DỂ THỜI GIAN TRẢ LỜI VẬY............
  6. The_classic

    The_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    hi hi, sao mấy câu hỏi kiểu này toàn là hỏi hộ bạn thân nhỉ? hi hi
    Bạn tớ bảo là. Bình thường, tình yêu quan trọng hơn tình bạn. Trong trường hợp phải chọn lựa giữa tình yêu và tình bạn *trừ trường hợp yêu bạn thân ra* thì theo bạn tớ thì chả có yêu đương gì cả. VÌ. Người yêu bạn thực sự sẽ không bắt bạn phải lựa chọn.
    Chẹp. !
  7. The_classic

    The_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Chẹp!
    em đồng í với í kiến của bác Teeh. Đề nghị bác lần sau viết bài dài dài thì xuống dòng cách ra một tí
    như thế này này, cho những người mắt ko đc tốt lắm như em dễ còn
    chẹp! mắt mũi dạo này chán quá
  8. tieuquynhi

    tieuquynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý cả hai chân, hai tay và một số thứ khác cho bài diễn văn này đấy. Được lắm anh ạ
  9. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ, nếu là em , em sẽ không vì bất cứ điều gì mà đánh mất một người bạn. Có thể vì em chưa yêu cũng chưa hiểu hết giá trị của tình yêu nên em mới nghĩ thế. Quyết định là ở anh
  10. cu_bill

    cu_bill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    hèy...Chọn tất....Ai bảo trong tình yêu ko có tình bạn???Ai dám nói trong tình bạn...có tình yêu??....Hô..Cuni này...Đau đầu roài đây..Khổ cậu quá..
    ..."Hãy yêu nhau đi...hãy yêu nhau đi "-Trích bài hát của Cố NS Trịnh Công Sơn...

Chia sẻ trang này