1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tinh yeu hay tinh thay tro,minh can tu van gap.Mong cac ban giup do.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chelsea82, 27/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chelsea82

    chelsea82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Mình và bạn gái mình yêu nhau đã được 28 tháng.Trước đây khi mình la sinh viên,nàng học lop 12,mình là gia sư của bạn gái mình.Nàng và mình yêu nhau sau khi nàng đỗ đại học.Cả hai đều rất tôn trọng tình cảm và quan tâm đến nhau.Mình đã ra trường và hiện là trưởng phòng kinh doanh của 1 cty.Nàng là sinh viên đại học năm thứ 3.Ai cũng bảo đó là 1 tình yêu đẹp.Cả 2 gia đình và họ hàng cũng đều biết mặt 2 đứa.Công việc tay trái của mình làm mình luôn bận vào thứ các tối thứ 7 và cn nên không có thời gian để đưa nàng đi chơi như các đôi yêu nhau khác.Tuy nhiên nàng rất biết thông cảm và luôn ở nhà hoặc đến chỗ mình làm việc vào các buổi tối cuối tuần.nàng cũng chăm sóc mình rất chu đáo từ chiếc khăn,đôi giày cho đến quần áo của mình và rất hay qua nhà dọn dẹp,giúp đỡ mẹ mình(vì mình thường xuyên vắng nhà buổi tối).Nhìn bề ngoài mọi người ai cũng nói mình không thể tìm kiếm ở đâu 1 người vợ tốt hơn như thế.Nhưng là người trong cuộc mình có một nỗi buồn mà rất ít ai hiểu cho.Chúng mình yêu nhau cũng hơn 2 năm,vậy mà cũng chỉ hôn nhau 1 lần duy nhất vào ngày mình tỏ tình,và số lần ôm nhau không vượt quá số ngón tay trên 1 bàn tay.Mình là người sống tình cảm,nên nhiều khi mình cần lắm một cái nắm tay,một cái xiết chặt bờ vai nhẹ nhẹ.Đêm Noel di chơi,nhìn các đôi lứa ôm nhau,đi cạnh người yêu mà sao lòng mình vẫn lạnh và cảm thấy lẻ loi quá.Mình cũng đã cố gắng ôm khẽ nàng nhưng chỉ được 1 lúc là nàng lại khéo khéo đẩy ra.Mình hiểu đây không phải là lần đầu tiên nàng làm như thế.Từ khi yêu nhau nàng luôn tránh ôm hoặc nắm tay chỗ đông người.Còn mình thì luôn nhờ cô bạn gái đầu tiên luôn xiết chặt lưng mình mỗi khi ra đường.Mình không biết có nên nói tâm sự này với nàng không.Vì nói thật,hình như giữa mình và nàng quan điểm khác nhau quá,mình muốn thể hiện tình cảm,còn nàng sống vô tư vì nàng ít tuổi hay vì môi trường gia đình nàng gia giáo làm nàng cảm thấy như thế không phù hợp.Mình cũng khá thành đạt nên có rất nhiều người thay đổi,nhưng mình hiểu tình cảm mà 2 đứa xây dựng hơn 2 năm nay cũng rất đàng quý.Nhưng mình cảm thấy rất buồn và lẻ loi nếu cứ sống mãi trong tình trạng thế này.Các bạn cho mình một lời khuyên là mình có nên nói với nàng tâm sự nay không nhỉ.Và các bạn cũng đừng khuyên mình nên hành động nhé,di xem phim,đạp vịt,lên bến Hàn mình đều đi chơi cùng nàng hết cả rồi,nhưng cứ vòng tay ôm là nàng lại từ chối.Những lúc đấy mình rất buồn.Phải chăng nàng vẫn còn cảm giác mình là một thầy giáo gia sư,hay tại mình có gì không đùng lúc.Các bạn gái đã có ai có tâm trạng như bạn gái mình thì tư vấn giúp mình nhé.Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã bớt thời gian đọc bài viết của mình.
  2. chelsea82

    chelsea82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    mình đánh vội bài viết ở công ty nên mắc nhiều lỗi chính tả quá,mọi người cố gắng đọc nhé.1 số lỗi là và sai dấu.
    Nhiều người theo đuổi.đúng lúc...
  3. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Mình thì ôm người mình yêu bao nhiêu cũng thấy không đủ.
  4. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Thực ra cô ấy là người kín đáo. Không muốn thể hiện tình cảm trước đông người thôi. bạn nên khéo léo, tập cho em ấy quen dần bằng cách:
    - Ôm nhiều ở những lúc không có ai
    - Một thời gian em ấy quen thì dần dần ôm ở nơi công cộng
    Bạn ko tập cho cô ấy ngay tư đầu có phải tốt không.
  5. nhadatuytin

    nhadatuytin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    4.242
    Đã được thích:
    0
    Bác đang có 1 cô gái tuyệt vời. Hãy trân trọng và đừng để đánh mất điều đó. Nàng là hàng hiếm thời nay đó.
    Còn việc cô ấy ngại thể hiện tình cảm chỗ đông người thì như bạn shadowy nói đó cô ấy là con nhà gia giáo nên đã thấm đẫm nền giáo dục truyền thống rồi. Kiểu như Nam nữ thụ thụ bất thân ấy.
    Bác nên giành nhiều thời gian cho cô ấy hơn nhé (đừng có chỉ biết công việc thế), hãy cố gắng tạo ra thật nhiều không gian riêng cho 2 người. Lúc đó hãy nhẹ nhàng và từ từ âu yếm cô ấy để cho cô ấy quen với những cử chỉ thân mật hơn. Cứ tập như vậy chừng 1 tháng thì nàng của bác chắc sẽ ko ngại ôm eo bác khi đi ngoài đường nữa đâu.
    Chúc bác sớm thành công
  6. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Thế còn chỗ "vắng người"?
  7. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Đừng ngại đề cập trực tiếp vấn đề này với nàng, ko thì ko giải quyết được vấn đề đâu
  8. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    nói thẳng nói thật đi bác ơi .
    bác may mắn thật , người như bạn gái bác tuyệt chủng rồi , cố gắng để 2 người cùng hoà hợp là tốt nhất .
  9. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Ca này hơi bị lạ.
    Có có cô bồ lo từ cái quần lót, thiếu chút xíu còn tắm cho, thân thiết quá mức quy định thế mà không cho ông nayg đụng chạm.
    1. Ông bị còi xương, mắc bệnh ghẻ, gia liễu,
    2. Mồm thối, hở van dạ dày, viêm nướu lợi
    3. Nhịn lâu quá, thành liệt bố nó rồi.
  10. chelsea82

    chelsea82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cam on moi nguoi da dua ra y kien cho minh.rat mong tiep tuc nhan duoc su dong gop cua moi nguoi.

Chia sẻ trang này