1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu hay trách nhiệm bạn chọn ai?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi embehanoi123, 10/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. embehanoi123

    embehanoi123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu hay trách nhiệm bạn chọn ai?

    Câu hỏi này em xin tham khảo ý kiến các bạn trai.

    Em có gặp nhiều TH các bạn gái của mình bị tiếng sét ái tình đánh trúng, nhưng lại với người con trai đã có người yêu(2 ng kia đã xác định từ trước). Vì trách nhiệm với gia đình, họ hàng cả hai bên nên anh chàng kia dù có muốn đến với TY đích thực của mình (là người đến sau), nhưng vì sợ làm tổn thương đến gia đình và bản thân NY (vợ sắp cưới) nên đành fải hy sinh t/y đích thực của mình.

    Vậy nếu các bạn rơi vào tình huống đó thì sẽ chọn từ bỏ tất cả hay đành ngậm ngùi đi theo con đường cũ?

    (Nhiều đôi bạn mà em gặp đều ko thể đến với nhau cũng vì lý do đó, dù có đau khổ cả đời nhưng vẫn phải chấp nhận)
  2. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Trách nhiệm!!!
  3. render

    render Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Mìmh cũng chưa rơi vào trường hợp này bao giờ nhưng thiết nghĩ cái gì cũng có giá. Đến lúc nào đó thì kể cả cái cô mới kia cũng là trách nhiệm hết.
  4. bexiunhn

    bexiunhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bỏ thì thương, vương thì tội. Làm j cũng vậy nếu ko làm hết mình thì liệu "trách nhiệm" có được hoàn thành.
  5. gamo1234

    gamo1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Trách nhiệm, quá rõ.
  6. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Chọn cả hai trách nhiệm lẫn tình yêu ... thậm chí nếu đc chon thêm cả ba : trách nhiệm , tình yêu + cảm giác mới lạ nữa luôn ...
    Luôn cố gắng phấn đấu theo lời tiền nhân : Đau khổ với 1 vợ , 1 bồ , 1 nguời yêu ... ( trách nhiệm , tình yêu và cảm giác mới lạ vụng trộm ... )
  7. doihiuquanh1

    doihiuquanh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là cưới cô kia rồi cặp bồ tiếp với cô còn lại rồi
  8. embehanoi123

    embehanoi123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp của người em biết: "Sau khi lấy vợ vẫn tiếp tục vào nhà nghỉ với nhau và còn thoả thuận ngầm: "sau này khi em đi lấy chồng rồi, chúng ta sẽ có chung với nhau một đứa con mà không nói cho ai biết về bí mật này "đấy ợ!
    và khi người con gái kia có NY mới thì vẫn qh với cả hai anh đấy ợ, các bác nghĩ sao về TH này ?
  9. phamdung87

    phamdung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    tuỳ từng trường hợp mà cân nhắc thôi . Nhưng trách nhiệm vẫn fải đặt lên hàng đầu . Thà mình hi sinh tình yêu của mình , còn hơn cả 3 cuộc đời fải khổ . Tuy nhiên cũng có trường hợp ngược lại , như Thuý Kiều chẳng hạn :D
  10. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    trách nhiệm

Chia sẻ trang này