1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu hay trách nhiệm bạn chọn ai?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi embehanoi123, 10/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    xã hội tiên tiến có khác
  2. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    sao nhiều người chọn "Trách Nhiệm" thế ???
  3. dungktruc

    dungktruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    thực ra làm đàn ông lúc nào cũng nên nghĩ đến trách nhiệm của mình là chính còn nếu quá yêu thì nên dành thời gian suy nghĩ lại về sau này , tình yêu tuy có mạnh nhưg nó khôg xây trên ********
  4. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Cứ để họ đến với nhau và họ sẽ nhận ra đâu là đích thực. Đôi khi vì trách nhiệm mà sau này cứ ân hận hoặc ngoại tình trong tư tưởng thì còn kinh khủng hơn là buông tay ra ở thời điểm này .
    Í quên , đấy là mình đứng trên quan điểm của bạn gái cái anh tìm thấy tình yêu đích thực :D !
  5. kohieutaisao

    kohieutaisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Trách nhiệm luon đè nặng lên tư tưởng người khác, Nhưng chối bỏ nó cũng là cách giải quyết hay.
    Có trách nhiệm+ có máu đểu = có lợi đôi đường.
    Vừa ăn chả lại dc ăn nem, sướng !
  6. laitien

    laitien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Nếu bắt buộc phải chọn thì theo tôi, người vn mình thường là chọn trách nhiệm. Nhưng tôi nghĩ bi h vn mình cũng đâu đến nỗi lỗi thời, các ông bà nay tư tưởng cũng thông thoáng hơn xưa, cho nên nếu cố gắng thuyết phục được thì là cái tốt nhất.
  7. thanhloan_fpt

    thanhloan_fpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Vậy các banj cho tôi hỏi:
    Nếu người con gái kia đã có người yêu rồi, và chàng trai kia cũng đã có người yêu, nhưng khi gặp nhau , cả hai người này đều có tình cảm với nhau thì phải làm như thế nào???
    Mình đang trong trường hợp đó, làm sao nhỉ?Vì cả hai có người yêu rồi nhưng nhưng người yêu của cả hai chỉ có mấy tháng thôi!!!Nhưg cả hai đều đã được ra mắt bố mẹ vọ chồng tương lai rồi, thì phải làm như thế nào???
  8. mendo231

    mendo231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    làm đếch gì có thằng nào o yêu mà cưới , mà lại chịu o cưới đứa mình yêu. (trừ khi con kia con đại gia).
    sao bây giờ lắm em ngu quá vậy. đàn ông nói thế mà cũng tin. bó tay. thằng nào chả nhai đi nhai lại :
    + nếu có người yêu: anh sống với cô ý chỉ vì trách nhiệm, anh sẽ lấy cô ý, nhưng anh chỉ yêu mình em. Tuần cho anh phập 1,2 phát....
    + nếu có vợ: anh và vợ anh o hạnh phúc, anh sống chỉ vì các con, anh muốn ở bên em (em nhớ uống thuốc thường xuyên nhé), chúng mình thỉnh thoảng phập nhau nhé.
    mà sao gái ngu lắm thế, có những thằng bạn mình lừa bao gái mà lắm con vẫn tin.
    Các gái đừng bao giờ tin có chuyện đấy trên đời. Là thằng đàn ông tử tế anh nói thật
  9. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Con bé đấy vừa xui, vừa ngu. Tất thảy đều do thằng đấy nó điều hành hết (thằng khôn vải ái). Vừa có vợ yêu chiều bên cạnh, vừa tậu được cái máy gặt đập liên hợp, lại chả phải tốn tiền chăm sóc bảo dưỡng (có thằng khác lo thay rồi, thằng nào đen nhể).
    Tổng thể đàn ông đều có thói hám của lạ, ngay cả khi có bồ hoặc có vợ. Tuy nhiêu yêu thương gia đình vợ con vẫn là tiêu chí đầu tiên của một thằng đàn ông đúng nghĩa. Nhưng nếu không cân bằng sinh lý thì thằng đàn ông đó trở nên hèn hèn, yếu yếu, các cậu cứ nhìn xung quanh xem, cứ thằng nào khả nằng chém gió tốt, có vợ cũng vẫn nhiều khả năng được gái nhắm đến, nhìn thằng đó rất tự tin. còn bố nào co mình chịu trận, gập gái đẹp không dám nhìn thẳng, hên lắm thì sự nghiệp thành công mà nhìn người thì như thằng thiếu i ốt.
    Nói dài dòng thế để biết cái sự khôn của thằng kép chính trong truyện. Nó bảo đảm có bữa chay bữa mặn, mà lại miễn phí, rau lại sạch, vườn tược có người chăm. Quá ổn
  10. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn nói đúng vãi cả chưởng

Chia sẻ trang này