1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu hay trách nhiệm bạn chọn ai?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi embehanoi123, 10/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haha_chetchua

    haha_chetchua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    chọn TY, tại vì có tình yêu thì mới sống lâu bền, còn vì trách nhiệm mà lấy người không có tình cảm, chuyện đổ vỡ chỉ là sớm muộn, như vậy chọn đằng nào tốt hơn
  2. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    chắc ko ạ?
  3. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    hix2 mấy pác nói văn vẻ quá em chẳng hiểu
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tình yêu hay trách nhiệm, bạn chọn ai?
    >>> Chọn có trách nhiệm với tình yêu của mình. Bản thân mình là quan trọng nhất, mình muốn sao thì làm vậy.
  5. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Nếu hầu hết mọi người chọn trách nhiệm thì tôi chọn tình yêu, và ngược lại .
  6. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Nếu vậy với tình yêu đầu tiên có vẻ gượng ép
  7. hay_ngu_gat

    hay_ngu_gat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hihii, mình chưa cưới, mới là đang yêu thôi nhưng suy từ trạng thái đang mắc phải lúc này thì chắc sẽ "ngậm ngùi đi theo con đường cũ"...
    Yêu một ng` đã gần 4 năm, ngày nào cũng gặp nhau, tình yêu đã thành một thói quen, ko nhung nhớ, ko quá đợi chờ, nhìn chung yên ả & bình lặng. Trong 1 chuyến đi xa gặp 1 ng`, khi về rồi thường gọi điện buôn chuyện hàng tiếng, thấy khá hợp, mình cũng rất thành thật nói mình đã có ng` yêu rồi, ko thể bỏ nhưng cảm tình dành cho ng` ta thì ngày 1 nhiều thêm...Làm sao đây?
    Mình là con gái, người yêu mình thực sự rất tốt, sự chu đáo & quan tâm anh dành cho mình quả thật ko chê vào đâu được , bao nhiêu ngày tháng cạnh nhau, bao nhiêu khó khăn cùng trải qua, làm sao có thể rũ bỏ? Bạn bè đều biết anh, yêu quý anh, bạn of mỗi ng` giờ thành bạn of cả hai, rồi gđ nữa, gđ anh yêu quý & đối xử tốt với mình, gđ mình phản đối nhưng cả 2 đứa xác định sẽ vượt qua được, bao nhiêu cái gắn bó như thế hỏi mình nên làm thế nào? Mình đi làm được 2 năm, đã 24 t, bây h để nói là bắt đầu lại từ đầu một tình cảm nào đó (dù đã có cảm tình nhưng cũng vẫn phải tìm hiểu nhau chứ), thấy thực sự ngần ngại, biết rồi có đi tới đâu? Quan trọng nhất chính là bản thân mình ko thể nào "tàn nhẫn" rũ bỏ anh được, anh yêu mình thế, tốt với mình như thế làm sao mình có thể phụ lại hay có thể làm tổn thương anh? Thậm chí trong ý nghĩ mình cũng ko có ý định rời bỏ chứ chưa nói tới hành động...Ko yêu anh nữa nhưng thương vẫn còn, rất nhiều! .
    (Hình như hôm nay hơi nhìu lời, tại tự dưng gặp topix gần giống tâm trạng...)
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    CƠM (bạn trai 4 năm) không thể so với GẠO (ng mới quen, chưa hiểu nhau nhiều, chưa trải qua 4 năm cùng nhau.) Quen nhau 4 năm, bạn quên mất ngày xưa cũng từng khá hợp - rất hợp với anh bạn trai hiện tại, chứ có khác gì ngày xưa đâu.
    Tình cảm mới chớm nở nào mà chẳng đẹp và thi vị, nhưng làm sao để tình cảm sau giai đoạn ấy mà vẫn ổn mới là quý. Có cảm tình với một ng nó khác với có tình cảm với một ng, bạn ạh. Cảm tình thì dễ nảy sinh lắm. Tình cảm lâu dài mới là đáng nghĩ.
  9. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    nghe tiểu thuyết quá, nhưng các pác yếu đuối thường đi theo con đường trách nhiệm là nhìu, trc có 1 pác hiền lành phải nói iu mình nhắm nhưng do cha me đặt đâu nên nên pác cũng phải ngồi đó ko dám cãi===> bất hiếu đó, nên nếu rơi vào tình trạng này có lẽ nên rút lui cho ng ta đỡ khó xử
  10. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    trách nhiệm
    thực ra em thấy người đi cùng mình suốt quãng đường gian khó mới đáng để nâng niu, còn cảm xúc chợt đến thì nó cũng chỉ là bất chợt thôi, chẳng biết tan lúc nào
    giống như tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ dài mệt mỏi ấy
    quên hết
    nhưng mà tiếc

Chia sẻ trang này