1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình yêu hay ******** ?????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chauiu, 23/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con đi chỗ khác cho các cụ nói chuyện>:)

    @: 2 tuần gặp nhau 1 lần thì trai nó vật gái là chuyện thường em ạ, anh với ng yêu cũng tuần làm mấy nháy ý chứ[:D], tuổi trẻ đang sung sức hừng hực khí thế, chiều chuộng nó tý đi. Trai CA thiếu thốn tc nó vậy. Thêm điều nữa theo kinh phật định nghĩa về TY
    " Tình yêu là thứ tc của 2 người khác giới... và có xu hướng tiến dần tới ******** "
    Vậy nên coi nó là chuyện bình thường, mà anh dám chắc lần đầu tiên với zai CA cuũng k phải là lần đầu cuả em.

    Muốn thủ thì ngừng quan hệ ******** xem phản ứng của zai thế nào," Anh coi em là người yêu,là người để tâm sự,chia sẻ vui buồn... hay là gái để anh giải khuây" A có biết nhiều lúc em k muốn, nhưng vì yêu a,em đã cố gắng để chiều chuộng anh,...
    Mấy chuyện này phải để các chị em gái dạy nhau nhé ! Chứ cá nhân anh thì quan niệm rằng tình yêu và ******** nó phải gắn liền với nhau,giúp tình yêu bền vững hơn

    PS: Cố gắng đừng để xảy ra sự cố phải đi nạo hút thì khổ, nhiều và chiều chuộng tự nhiên quá cũng là con dao 2 lưỡi đấy !
  2. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này bình thường ngoài sức tưởng tượng mà em[:D]
    Zai này yêu em đấy, ko thì nó đã chả quan tâm, yêu thương em hơn, cũng chả cần mất tg dốc bầu tâm sự với em làm chi. Mà đấy cũng là nhu cầu về sinh lý của zai, để lâu ko xả với em thì nó xả với con khác (em có chịu được ko:-"). Tặng em câu này:" Tềnh iêu mà ko có tềnh dục là tềnh đồng chí=))"
  3. codonmotcoi

    codonmotcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2011
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Thử cự tuyệt vài lần ko vào khách sạn nữa xem thế nào. Mấy chú công an thì sợ tổ chức lắm (Ý là cơ quan quản lý ấy). Cho nên bạn cứ đem tổ chức ra mà hù, chẳng hạn: mình đi KS nhiều lỡ cơ quan anh biết chuyện lại ko hay. Vì đã là công an thì phải phấn đấu vào đảng đoàn này kia, nếu cơ quan biết được có quan hệ ko lành mạnh ở bên ngoài thì coi như xong sự nghiệp. Đấy là chưa kể thị phi, kẻ xấu ném đá sau lưng nữa. Mà đối với cơ quan nhà nước, chuyện quan hệ trai gái trước hôn nhân được xem như quan hệ ko lành mạnh rồi.
    Là con gái nên giữ gìn, bởi dù thế nào bạn gái cũng là người thiệt thòi. Nếu ko giữ được, cũng ko nên dằn vặt làm gì cho khổ, lo học hành cho tốt, bởi quan niệm về chữ trinh bây giờ cũng thoáng hơn rất nhiều rồi.
    Chúc bạn hạnh phúc
  4. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Lói chung là đã lở rồi thì cho nó loét luôn đi, chớ bây giờ mà hoãn sự sung sướng lại thì thằng bé nó ức chế, nó đi làm bậy lại khổ cho em gái. Tớ thấy thằng bé này cũng đc đấy.
  5. bupbexinhxinh

    bupbexinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm của e thì cũng tùy thằng CA,đâu fải thằng nào cũng tốt,bọn nó là chúa ranh ma,nhiều trò lắm ạ.Ngày trước đứa bạn e cũng yêu 1đứa y hệt như bạn gái này,tuần gặp nhau 1lần,rồi cũng có chuyện kia,cứ tưởng là tình cảm trơn tru tốt đẹp lắm sau khi chuyện đấy xảy ra,cảm thấy zai quan tâm đến mình lắm nhưng đấy có thể là một phần do mình tự cảm nhận,tự nghĩ ra như vậy thôi,rồi sau đấy một thời gian oạch một cái thằng đấy viện cớ chia tay con bé chỉ vì mấy lý do cãi nhau vớ vẩn.Thế nên e thấy CA chỉ làm bạn thôi chứ để yêu cần phải tìm hiểu cho kỹ vào không thì khổ một đời,thân gái tàn tạ.Như mấy ý kiến thử zai bằng cách bảo e bận,hay đang trong thời kỳ kinh nguyệt cũng là cách tốt,hoặc bạn nên nc với bạn gái thân xem người ta đánh giá về zai của bạn ntn,con mắt của người ngoài nhìn nhận dù sao cũng khách quan hơn người trong cuộc đang u mê vì tình yêu.
  6. dongcuatinh1710

    dongcuatinh1710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    khó nhi? bạn thử nói lại nghiêm túc với anh í xem,nhưng xem ra anh í iu bạn thật lòngg đấy,chúc bạn hạnh phúc
  7. 0peth

    0peth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm của hai bạn đã đến mức như thế rồi, tình cảm có, sự quan tâm có, tình yêu có, ******** cũng phải có là chuyện đương nhiên. Hãy hỏi anh ấy một dự định cho tương lai và bạn cần một mốc thời gian. Câu trả lời của anh ấy sẽ cho bạn biết a ấy đến với bạn vì cái j? Về QHTD trước hôn nhân cũng không khắt khe cổ hủ như trước đây nữa rồi, nhiều người con trai hiện nay còn muốn chắc chắn bạn có đủ khả năng sinh sản mới tiến tới hôn nhân mà nên cũng không nên quá dằn vặt bản thân mình như thế. Chúc hai bạn hạnh phúc!
  8. quan.kidz

    quan.kidz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    ke? ra 1 cách vui vẻ như thế thì cũng chả ..... ngại mấy . Cho thì cũng cho rồi . Cứ vui vẻ mà sống thôi .
  9. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    cho đã cho rồi, mà sướng chết mẹ ra còn làm bộ [:D], bảo nó cưới đi
  10. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Hầu hết đàn ông đến với gái cùng xuất phát từ cái âm mưu muốn ôm gái ngủ trước tiên . Sau đó có nảy sinh ra tình cảm hay không thì là tập tiếp theo. Thượng đế nó nặn ra đàn ông thì cũng gắn luôn cái chip dê vào não đàn ông . Để làm gì ?để nhiệm vụ bản năng duy trì nòi giống của con đực không bị sao nhãng .

    Với phạm trù đạo đức thì cái nghề "cớm" nó cũng chẳng khác gì cái nghề khác . Tức là cái chứng chỉ CA không đồng nghĩa là cái thẻ bảo hiểm đạo đức của người có thẻ đó. Mà thậm chí còn tệ hơn . Vì mấy chú cớm toàn nốc bia , rượu , protein....chùa vô tội vạ .Dĩ nhiên tích quá nhiều ở dưới thì não bên trên nó phải bật alarm nhấp nháy điều khiển đi tìm " chỗ đổ" .Thêm vào đặc thù của nghề cớm là không phải lúc nào cũng tự quyết quỹ thời gian được , trực chõm thì không cố định , lịch đảo liên miên dẫn đến pháo tẻng không điều độ . Lên gặp mái cái là phải tranh thủ xoè cánh quay đôi vòng là đạp ngay hạ nhiệt.

    Test nó xem ******** hay tình yêu nhiều hơn để giải quyết vấn đề gì ?Tẻng thì nó đã tẻng rồi . Chuyện tình cảm thì phụ thuộc vào cả hai phái ,nhưng nó không phụ thuộc hoàn toàn vào ******** .
    Đến thời đại này rồi mà nhiều mợ vẫn sai sơ đẳng trong cái tư duy là :"Càng làm cho gà đói thì càng giữ được gà lâu ".Lâu là bao nhiêu?
    Kể cả các mợ có để dành đến 10 năm , chỉ mở cho gà khi đã tuyên bố chính thức lễ hạ chày với hai họ thì cũng chẳng làm cho gà mủi lòng , nếu như gà cạn tình sau đó . Mà cưới rồi xong bỏ nhau mới là đại hoạ .
    Tất nhiên là hai đứa giữ được cho mái cái đó đến ngày về nhà gà thì cũng tốt thôi . Nhưng như trên đã nói , cái bản năng giống đực nhiều khi nó mạnh hơn lý trí .Cho gà nắm than, móc lốp ,vày vò cuồn cuộn... rồi lại đạp gà ra không cho tới bến thì quá là hành hạ . Mà tình yêu lại có cả hành hạ trong đó thì còn gì là tình yêu nữa .Mà khi lửa pháo trong gà đang hừng hực dâng cao , nếu gái không làm mát được cho gà thì buộc gà phải đi tìm "bể bơi" ngoài phố hoặc về nhà tìm mát trong thẩm du. Cả hai giải pháp này đều bất lợi cho gái .

    Vậy thì khi đang yêu thì cố mà xây đắp , hy vọng và tin vào cái tình mình đang có . Làm đến thế rồi mà nó vẫn không bền được thì hãy giải phóng tư tưởng theo cách nhẹ nhàng nhất là chia tay rồi tiếp tục kiếm tìm và xây dựng một love story mới .
    Mọi giải pháp tạm thời đều không đóng vai trò quyết định để buộc hai người bền chặt với nhau.

Chia sẻ trang này