1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tinh yeu hay ********

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi huonggiangcp, 21/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mdontlookback

    mdontlookback Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    TÌNH YÊU LÀ HAI BÓNG ĐEN CỰA QUẬY TRONG BÓNG TỐI DÀY ĐẶC

    FAODUNG
  2. Jun_dat

    Jun_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2001
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    box này toàn nói về ******** mà ko ai nói làm sao để có được một tình yêu đi đến đích mà không có ******** nhỉ.
    Theo em thì ******** trước hôn nhân dễ gây ra nhưng sự cãi vã lắm. nói chung là hơi khó đi đến hôn nhân.
    Yêu nhau ai cũng muốn tình yêu đi đến hôn nhân mà, chứ có mấy ai nghĩ tình yêu để rồi đi đến nhà hộ sinh đâu. hihi
  3. duduxanh99

    duduxanh99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Miễn yêu nhau và xác định đi đến hôn nhân thì chuyện gì cũng thành nhỏ, còn không thì cái gì cũng thành... ớn
  4. Lava

    Lava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Mặc kệ mọi ý kiến, mình lập trường vững vàng : PHẢN ĐỐI
    Mấy anh này lớn rồi mà ... chỉ a dua theo nhau
    Nghĩ đến người yêu đi chứ,giữ gìn cho người ta, con gái khổ lắm, thậi đấy. Không thể thoáng như thế được!
    **************************
    minhngoctr
    Tôi rất ghét những giọt nước mắt làm mình không thấy đường.
  5. matnaden

    matnaden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    [red]Tình yêu hay tinh dục thì cũng con f tuỳ vào quan diểm của mỗi người , ma` phụ thuộc nhìu vào mấy girl la` chhính chứ , ai thoáng thì cho ma` kô thì thôi , việc này muốn thực hiện được thì phải có 2 người , chứ 1 người thì làm sao ma` làm được , Đúng kô?????
    Thôi kô bàn tới chuyện này nữa nhé , có gì đâu ma` nói lắm thế...

    A` , ma` nếu thằng người iu của HG cứ đòi hỏi thì bỏ quách nó đi , yêu tui cũng được}:>>>>>>)

    Mãi là thành viên mới
    MặT Nạ ĐEN
    Được matnaden sửa chữa / chuyển vào 21:08 ngày 28/01/2003
  6. Cherry_ice_cream

    Cherry_ice_cream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Sai bét
  7. AUGUSTNEW

    AUGUSTNEW Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng thấy mấy ai khi yêu mà không nghĩ đến hôn nhân.Ai chẳng mong lấy người mình đang yêu cơ chứ.Nên vẫn thấy ớn lắm
  8. ngoclt

    ngoclt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại là khổ,cũng có lúc sướng chứ!
  9. Ali_vn2001

    Ali_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có vẻ thích nói chuyện cao xa quá nhỉ. Tinh yêu không thể tách khỏi ******** được, có thể có ******** không có tinh tình yêu nhung không có điều ngược lại đâu. Còn việc có ******** trước hôn hhân cũng bình thường thôi. ĐÓ LÀ VIỆC RẤT CẦN THIẾT, LÀ TIỀN ĐỀ CỦA HÔN NHÂN.
  10. rama

    rama Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    14.373
    Đã được thích:
    0
    Hãy cẩn thận các bạn ơi, sướng một tí rồi khổ cả đời.

Chia sẻ trang này