1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu hèn nhát...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoiDN, 30/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoiDN

    nguoiDN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu hèn nhát...

    Tôi đã thầm để ý anh từ lâu. Anh cũng vậy. Dù chưa 1 lần nói ra nhưng tôi biết điều đó bởi những gì anh làm cho tôi thật đăc biệt , còn anh thì lại không biết tình tôi. Lần đầu tiên nhận được mail của anh, ấy là lần anh an ủi tôi chân thành. Anh nói thực, không hoa mỹ nhưng lại khiến con người tôi phải xiêu lòng. Càng tiếp xúc nhiều với anh, tôi càng nhận ra được nghị lực sống trong anh thật mãnh liệt. Bên anh, tôi luôn thấy hạnh phúc. Muốn nói với anh lắm, những tình cảm của riêng tôi chất chứa bấy lâu. Vậy mà, cô bạn thân của tôi đã tâm sự với tôi về anh, và tôi nhận ra rằng giữa chúng tôi đang hiện hữu chung một hình bóng. Cảm thấy khó xử, tôi đã giấu chặt tình cảm của mình ,và cô bạn kia cũng vậy ( tuy không biết tình cảm của tôi dành cho anh). Một lần tình cờ, tôi đã gặp người bạn thân của anh. Chúng tôi làm quen, thường xuyên chuyện trò về tất cả mọi điều trong cuộc sống. Tôi tìm thấy ở anh ấy một tình bạn đúng nghĩa. Thế nhưng, anh ấy lại để ý tôi. Bạn bè, cả anh và người bạn của anh đều cho rằng tôi có tình cảm đặc biệt. Sự đời là vậy. Anh đã bỏ cuộc thôi không đeo đuổi tôi nữa, anh cho rằng tôi đã có người con trai khác, ấy là bạn thân của anh. Lúc con tim anh đang cô đơn, lòng anh trống vắng, anh lại tìm một người con gái khác. Mối quan hệ giữa hai người cũng thật ?o hiển nhiên? như giữa tôi và anh bạn thân ấy. Mỗi khi đi chơi chung, không nói cũng biết bốn chúng tôi là hai cặp đang rất ?ohạnh phúc?. Tôi đau lòng lắm khi thấy anh đi bên người con gái ấy, không biết anh có còn vấn vương như tôi không ?
  2. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Hãy dũng cảm làm một điều gì đó khác để chắc chắn hơn về tình cảm của bạn và anh ta. Sự dằn vặt sẽ không còn dù bạn có thành công hay không. Xấu hổ ư? Hãy nghĩ rằng hành động của bất cứ ai liên quan đến cuộc sống của người đó trước tiên, những người khác chưa chắc đã có quyền phán xét.
  3. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Nói xong lại thấy mình hơi giả tạo. Cho phép nói thêm rằng tôi khuyên bạn làm vậy nhung tôi thì đã không làm được, và thế là ... thế.
  4. Cohaimo

    Cohaimo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có lúc hèn , dám nhận mình hèn thì mới là ko hèn..nhận rồi mà hối tiếc thì mình là hèn.
    Tình yêu cũng thế, là giọt dầu để loang mặt nước, nếu là giọt nước sẽ chẳng là gì..
    For my love
  5. nguoiDN

    nguoiDN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cam on tat ca, basic gi do noi dung, noi thi de chu lam thi that kho . Toi luon lac quan, muon manh me hon lam chu nhung ko hieu sao roi vao tinh trang nay, toi ko biet phai lam nhu the nao day???
  6. china

    china Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Lam sao uh ban?Hay tim cach de bay to long minh voi anh ay di chu con gi nua.Neu nhu da biet chac anh ay cung co tinh cam voi ban(co dieu anh ay con ngai dieu gi chua noi)thi tai sao ban khong the la nguoi noi truoc nhi?
    Hic to cung mong nguoi ay cua to nhu vay lam
    [red]
    Anh nho nhung noi nhung luc co em.
    Anh da khoc da cuoi cung em o do.
    Nen ta se ben nhau khap noi va muon thuo.
    Boi noi nao cung co nua hon anh.
  7. nguoiDN

    nguoiDN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nói ư? Tôi không biết nói ra sẽ được gì đây. Bạn bè sẽ cho tôi là kẻ phản bội, cả anh ấy cũng sẽ cho rằng tôi như vậy. Thực sự thì tôi luôn nghĩ về anh ấy, chỉ anh ấy mà thôi. Có lẽ tôi đã sai lầm khi không nói ra điều đó sớm hơn. Giờ thì đã quá muộn. Cả tôi và anh đều phải có trách nhiệm với " người yêu" của mình. Trước kia anh ấy luôn bên tôi, nhưng từ khi thì có chuyện tôi với anh bạn ấy ( dù rằng với tôi chẳng có gì cả), anh ấy đã thôi không muốn tiếp tục nữa.Có lẽ anh vẫn còn những tình cảm với tôi đấy, nhưng nếu đặt vào trường hợp anh, tôi khó lòng quay lại lắm.Tôi chỉ biết là bây giờ tôi đang phải giả dối với chính mình, và lại không biết đến bao giờ nữa. Sao vậy ? Tôi lao mình vào công việc và học tập. Khi khó chịu trong lòng, tôi chỉ biết lên trên này mà viết ra thôi. Tôi không thể tâm sự với ai cả.

Chia sẻ trang này