1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu hiện đại...? Như thế nào đây...?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi blue-moon, 31/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blue-moon

    blue-moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu hiện đại...? Như thế nào đây...?

    Câu chuyện bắt đầu khoảng tầm này năm ngoái, khi Chàng khăn gói quả mướp lên đường đi Du học. Nàng, nước mắt nhạt nhoà...12h đêm, máy bay cất cánh, Nàng đau thắt tim nhìn chiếc máy bay xa dần, xa dần.

    Xa nhau, Chàng và Nàng vẫn yêu nhau, yêu thắm thiết và đắm đuối. Chàng vẫn thư từ thường xuyên , vẫn chát chít gọi điện về cho nàng ( còn nhiều hơn gọi cho gia đình )

    Thế rồi đến đúng sinh nhật Chàng, vì 1 vài lý do, xích mích nhỏ. Chàng và nàng chia tay nhau...

    Một thời gian ngắn sau, Chàng nhận được tin nhắn và mail xin lỗi của Nàng. Nàng vẫn yêu Chàng nhiều lắm và muốn Chàng tha thứ và bỏ qua tất cả. Nàng muốn bắt đầu lại từ đầu...Nàng kể Chàng nghe câu chuyện : "Chàng và Nàng ", câu chuyện về 1 chàng trai đi du học và 1 cô gái quyết chờ đợi người yêu....

    Đến tháng 11 năm ấy, Chàng gặp Em...Rồi Chàng hứa sẽ đem đến Hạnh Phúc cho em. Chàng yêu Em. 2 ngày sau, em chính thức nhận lời yêu thương của Chàng. Hạnh phúc chứ.

    Em biết Nàng và biết mối tình xuyên lục địa và thầm lặng giữa Chàng và Nàng. Một số người nhồi nhét vào đầu em rằng: Chuyện đấy đối với dân du học là bình thường, mà tình cảm Chàng dành cho Nàng cũng ko được nồng nàn như trước đâu vì Chàng và Nàng đã chia tay nhau 1 lần, rồi thì là Chàng yêu Em nhiều lắm, cứ yên tâm nhé....Em chấp nhận nó như định mệnh đã an bài...Em biết thế là ko nên nhưng em vẫn cam chịu. Noel, Em và Chàng đi mua quà tặng cho Nàng...

    Valentine năm nay, Em vô tình đọc được bức thư Chàng viết cho Nàng:
    " ..... Em à , lại 1 valentine nữa chúng ta xa nhau....Ước gì anh ở bên em giờ này nhỉ, Anh biết là em yêu anh nhiều và nhớ anh nữa...Anh muốn ở bên em. Những khi mệt mỏi, anh chỉ nghĩ đến em thôi...Anh ở xa em quá, hôm nay là valentine mà anh lại phải đi làm 1 công việc ko fải nặng nhọc cho lắm....ANH YÊU EM NHIỀU LẮM CÔ BÉ CỦA ANH Ạ ..."

    Hôm đó, Chàng và Em đi chơi Valentine...

    Tim em đau nhói, lặng đi. Nước mắt em cứ rơi mà em ko nhận thức được là có fải Em đang khóc hay ko? Bạn bè hỏi, Em ko nói. Chàng hỏi, Em im lặng....Một lần nữa Em tha thứ cho Chàng. Em ko thể giận hờn trước những lời xin lỗi "chân thành" từ đáy tim của Chàng. Chàng lại nói :" Anh muốn đem hạnh phúc đến cho em, Anh yêu em nhiêu lắm mà..."

    Thứ 2, ngày....
    ( Định mệnh...)
    Chàng sang nhà Em, rủ em đi mấy việc với Chàng. Em vui lắm... Nhưng rồi em cũng nhận ra những điều khác lạ trong ánh mắt và hành động của Chàng. Về đến nhà, Chàng nói : " Em à, anh xin lỗi vì tất cả....Nhưng anh nghĩ chúng ta nên dừng ở đây...". Chàng đưa tay vuốt tóc Em. Em lặng người, buông những câu nói khô không khốc :" Vâng, ko sao anh ạ. Anh cứ làm những gì mà anh cảm thấy thoải mái nhất. Em hiểu mà..."
    ........

    Thêm 1 lần nữa , nước mắt Em rơi trong chua xót. Biển Địa Trung Hải mặn thêm vì nước mắt Em....

    >>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<

    Một số người khi biết câu chuyện này cũng chỉ chẹp mồm: " Thì cũng đúng thôi, kết thúc thì chắc chắn fải có người đau thôi..."
    " Thôi, quên thằng đấy đi là vừa, chẳng đáng..."

    Tình yêu bây giờ "hiện đại" thật

    =====================

    Thực ra thì bài này đã được post trong TBTY nhưng mãi ko thấy ai ý kiến ý cò gì cả. Lại lóc cóc sang đây xin mọi người chút ý kiến và lời khuyên cho Em

    Dù sao thì trái đất vẫn quay
  2. Kat_girl

    Kat_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Theo chị nghĩ thì có lẽ tình yêu thật sự chỉ có một, , với những người xung quanh có nhiều bạn gái, khi người yêu đi du học, họ rất dễ xao lòng trước người khác, cô gái nào cũng có điểm đáng yêu của mình cả. Chị trích đúng lời bạn trai của chị nói nhé, một người con trai có thể có tình yêu tạm thời một lúc với 2, 3 người, nhưng tình yêu lâu dài, chỉ có một thôi. Nếu người đó đã không chọn em, em đừng buồn vì biết được sự thật, đơn giản vì có kéo dài thì cả cuộc đời em cũng chỉ là chuỗi ngày đau khổ và giả vờ không biết gì, sẽ chỉ là cố gắng tha thứ để giữ được thể xác của chàng trai đó thôi. Em nên cảm thấy may mắn vì mình đã ra khỏi cuộc chơi đấy. Chị nghĩ người con gái hạnh phúc nhất là người có được một người con trai chung thủy với tình cảm của mình. Bản thân chị, chị cũng không cần một người con trai giàu sang, cũng chỉ mong có được một người yêu dành trọn tình cảm cho mình.

Chia sẻ trang này