1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU HỌC ĐƯỜNG, CÓ HAY KO??????????????

Chủ đề trong 'Huế' bởi pig_love_music, 01/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pig_love_music

    pig_love_music Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    TÌNH YÊU HỌC ĐƯỜNG, CÓ HAY KO??????????????

    NHỮNG RUNG ĐỘNG ĐẦU DỜI CỦA ĐỜI HỌC SINH LIỆU CÓ THỂ GỌI ĐÓ LÀ TÌNH YÊU KO ???
    THEO TÔI NGHĨ THÌ KO PHẢI , ĐÓ CHỈ LÀ RUNG ĐỘNG GIỮA HAI NGƯỜI KHAC PHÁI CỦA NHAU MÀ THÔI , NHƯNG CÁI ĐÓ LẠI MANG ĐÊN NHƯNG TAI HẠI HAY LÀ LẠI TẠO ĐÀ CHO MỘT TÌNH BẠN TỐT ĐẸP NẢY NỞ .
    NHƯNG THEO TÔI BIẾT , CÁI RUNG ĐỘNG ĐẦU ĐỜI ĐÓ, CÓ KHI LẠI ĐÊM ĐEN SỰ TAI HẠI , MÀ RẤT CHI LÀ TAI HẠI NẾU KO CO SỰ KIỀM CHẾ ĐÚNG MỨC , CHẲNG HẠN NHƯ GEN TUÔNG , GIANH GIẬT , DẪN ĐẾN ĐÁNH NHAU , RỒI GÂY ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỌC HÀNH , MƠ MỘNG . NHƯ THẾ LÀ RẤT TAI HẠI . ĐÔI LÚC ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẢ CUỘC ĐỜI .
    NÓI NHƯ THẾ THÌ CŨNG KO HOÀN TOÀN ĐÚNG NHƯ THẾ , VẤN ĐỀ NÀO CUNG CÓ MẶT TIÊU CỰC VÀ TICH CỰC CỦA NÓ. ĐÔI LÚC NHƯNG TÌNH CẢM ĐÓ SẼ GIÚP ĐỠ TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO ĐỐI TƯỢNG . THEO TÔI BIẾT , TRONG LỚP CỦA TÔI CÓ MỘT CẶP CŨNG THICH NHAU RA MẶT , ĐẦU TIÊN CŨNG BỊ NGĂN CÂM NHƯNG SAU KHI THẤY CẢ HAI HOC HÀNH TIẾN BỘ THÌ LẠI ĐỒNG Ý , GIÒ CÁC BẠ BIẾT SAO KO , CẢ HAI DÃ VÀO ĐH VÀ TIẾP TỤC GIÚP ĐỠ NHAU TIẾN BƯỚC. LIỆU CHÚNG TA CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC NHƯ HỌC KO ?
    TÔI TIN LÀ ĐƯỢC , VẬY THÌ CHÚNG TA HAY CÙNG NHAU THOẢ LUẬN ĐỂ GIÚP DỠ NHAU VỀ VẤN ĐỀ NÀY ĐƯỢC CHÚ.
    TÔI HIỆN GIÒ LÀ SV VÀ MUỐN NÓI ĐẾN VẤN ĐỀ NÀY VÌ ĐÂY LÀ VẤN ĐỀ MÀ NGAY CẢ CÁC PHỤ HUYNH CŨNG QUAN TÂM
    MONG CÁC BẠN CO NHƯNG SUY NGHĨ HOẮC DẪN CHƯNG MONG CÁC BẠN ĐONG GOPC CHO CHỦ ĐỀ THÊM PHONG PHÚ .
    XIN CẢM ƠN CÁC BẠN



    PIG_LOVE_MUSIC
    ÂM NHẠC LÀ LẼ SỐNG ĐỜI TÔI
  2. xacuopnhatrang

    xacuopnhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    tình yêu học đường hả??? thú vị đó!!!!!
    năm ngoái ở huế có vụ tự tử vì "tình yêu học đường " đó
    con nhỏ khá dễ thương , hơi đáng tiếc
    có yêu thì cũng có giới hạn thôi , đừng đi xa quá để rồi anh thì
    bỏ trốn em thì nhảy sông
    yeu la "i." trong quan mot dong..he..he..
  3. hcmc

    hcmc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    pig_love nói hết ý rồi, còn biết đóng góp ý kiến gì nữa đây ? Hìhì, tất cả đều có thể xảy ra và tất cả là do mình quyết định thôi, đừng có lo yêu quá mà quên cả học là ổn rồi, đúng không?

    ~ Đối xử tốt với tất cả mọi người, tin tưởng một vài người, và chỉ yêu một người ~
  4. pig_love_music

    pig_love_music Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    còn rất nhiều vấn đề xoay quanh chủ đề này , chứ như thế đã là gì đâu. tôi vấn đề náy còn rất nhiều cái hay mong rằng các bạn đóng góp thêm

    PIG_LOVE_MUSIC
    ÂM NHẠC LÀ LẼ SỐNG ĐỜI TÔI

  5. nhoc_con85

    nhoc_con85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Đã gọi thứ tình cảm ấy là tình yêu rồi thì tại sao lại nói nó không phải là tình yêu?Mà nói nó chưa phải là tình yêu cũng đúng...Vì đó chỉ là những rung động đầu đời của những cô những cậu tuổi mới lớn...Không ai có thể định nghĩa được nó là tình yêu hay không phải là tình yêu,mà cái quan trọng hơn là mỗi người đánh giá tình cảm đó thế nào mới là điều đáng bàn hơn....Biết giữ mình hay không còn tuỳ vào mỗi người,đừng để tình cảm làm vướng bận đến những thứ to tát hơn tình yêu.Bản lĩnh của mỗi người không phải ai cũng như nhau!!!!!!!!
    for the world,you're only someone....But for someone,you're the world!
  6. KienSGH

    KienSGH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2002
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Noi thi hay the chu o day cha'c 99% yeu het tron roi`.Ma co nguoi noi ma trong khi lai yeu ro ranh ranh the kia
    for the world,you're only someone....But for someone,you're the world!
    <---cai tren ko phai la dang yeu ai a`
    <marquee>Thà hôn em một lần rồi chịu tát</marquee>
    <marquee>Còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em</marquee>
    Hình như tôi đã yêu rồi ..Hình như đang nhớ 1 người ngày xưa...Ngoài hiên trời đổ cơn mưa...Lòng đang nhung nhớ chợt vừa nhận ra
    Kên Kên
  7. pig_love_music

    pig_love_music Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    nhóc nói đúng , phải do bản lĩnh của mỗi cá nhân mà nhận thức, phải giữ ở một múc đọ nào đso sẽ đem lại hiệu quả tích cực còn thái quá sẽ đem lại cái tiêu cực và có thể mang tính trầm trọng.
    còn cái câu của nhóc viết dưới đó , chẳng lẽ nhóc đã để ý anh nào.
    ken ken ơi đừng chọc họ nữa nha, góp ý về vấn đề này đi , tau thấy hồi cấp III mi cũng từng mắc phải mà .
    thế các bạn nghĩ thế khi mà phụ huynh chúng ta lại cấm đoán con em về vấn đề này. liệu như thế có thay đổi được tình hình ko ? hay là sẽ gây tác hại ......có nên cấm ko?và có nên buông thả quá ko?

    PIG_LOVE_MUSIC
    ÂM NHẠC LÀ LẼ SỐNG ĐỜI TÔI

  8. hamhoc

    hamhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tốt hơn hết là đừng iu trong lúc học kể cả học sinh hay sinh viên cũng thế thôi.Như tôi đây chẳng hạn.Vừa học vừa iu đến bây giờ bị người iu sỏ mũi mà chẳng biết làm gì cả.
  9. pig_love_music

    pig_love_music Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    sao chị lại để người ta xỏ mũi như thế kia chứ , bản lĩnh của chị đâu rùi , ma từ trươc tới nay em chỉ nghe con gái xỏ mũi con trai chứ chưa nghe con trai xỏ mũi con gái bao giờ .cái này hơi lạ đó
    còn chị nói ko nên iu khi còn học hả , làm sao tránh khỏi hả chị , dù có tranh đi chăng nữa, vân vấp phải mà thôi , ai mà chẳng có một rung động đầu đời .

    PIG_LOVE_MUSIC
    ÂM NHẠC LÀ LẼ SỐNG ĐỜI TÔI

  10. nhoc_con85

    nhoc_con85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Cũng không một ai có thể cấm được con tim của mình nói lên tiếng yêu đâu!Tình yêu?Sớm hay muộn nó cũng tự gõ cửa trái tim của mỗi người....Bạn nói đừng yêu trong lúc học hành?Cái đó thực hiện có dễ dàng không?Hãy mở rộng con tim với mọi người chứ đứng khép kín,cầm tù nó như thế.Thật đáng tiếc là bạn đã không tìm được một người chân thành trong tình yêu,nhưng cũng không phải vì thế mà bạn cho là không nên yêu chứ !!!!!!
    for the world,you're only someone....But for someone,you're the world!

Chia sẻ trang này