1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu học đường, yêu trong cùng lớp học, có nên chăng?

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Ch@ien, 04/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ch@ien

    Ch@ien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu học đường, yêu trong cùng lớp học, có nên chăng?

    Hồi xưa khi còn đi học, tôi đã từng trứng kiến rất nhiều tình yêu học đường (từ cả cấp I đến hết cấp III), và đến cái cấp cuối cùng của thời học sinh, cấp III, kỳ II, lớp 12, tôi cũng không còn là kẻ ngoại đạo của ba cái vụ này nữa.
    Cấp I: "Chàng bé" thể hiện tình yêu rất lãng mạn, chàng để dành tiền quà, mua cho "nàng bé" một chút ô mai, một quả khế nhỏ..., bí mật dấu trong ngăn bàn cùng một mảnh giấy, con mắt lo lắng ngóng về phía bàn nàng. Nàng cầm quả khế và mảnh giấy, quay về phía chàng, nhoẻn miệng cười, thế là xong!
    Cấp II: "Nàng" hớt hải chạy đi tìm, nghe nói chàng đang chuẩn bị cho một cuộc đại chiến. Kia rồi, có một đám đông đang nhốn nháo nơi góc hành lang. Nàng lao tới, cố chen vào gọi tên chàng, chàng nhìn thấy nàng vờ lờ đi không nghe thấy, và như được tiếp thêm sức lực lao vào địch thủ. Kết cục, nàng ngồi xoa dầu lên chiếc chán sưng bướng bỉnh của chàng, chàng thì đang chìm trong hạnh phúc, cảm giác được quan tâm thật sung sướng, khó tả xiết.
    Cấp III: Chàng đạp xe như điên về nhà, chiếc Dream của bố kia rồi, may quá, hôm nay bố đi công tác. Chàng hì hục đẩy chiếc xe ra đường, vít ga một cách điệu nghệ, quay lại trường học, khi mọi người còn đang cười đùa lấy xe chuẩn bị về. Chàng lấy lý do rất chính đáng, muốn mượn cuốn vở môn Sinh hôm nọ quên chép bài kẻo mai cô giáo kiểm tra vở. Thế là hai người cùng sóng đôi, bắt đầu những câu chuyện lãng mạn, mặc cho những con mắt ghen tức của bao kẻ si mê khác. Chàng lấy được cuốn vở, vội vàng về nhà, bố đi công tác về sớm, chiếc roi trên tay bố không khiến chàng quên được cảm giác hạnh phúc vừa qua.
    Cái nên và không nên ở đây là gì? Các bạn thử nhận xét xem ?

    Ch@ien
  2. linhcuho

    linhcuho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    không tệ hại như cậu nghĩ đâu ! 99% tình yêu tuổi mình, tình yêu học đường,yêu cùng lớp ... là chẳng đi đến đâu ! vì quá hiểu nhau , quá biết nhau , mà tuổi mình thì luôn luôn thích cái gì đó mới mẻ, tiên tiến, hiện đại ! nhưng khi đã yêu rồi thì chẳng thể cưỡng lại ma lực của nó !
    tình yêu đến anh không mong đợi gì - tình yêu đi anh không hề hối tiếc
  3. ff7810

    ff7810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    0

    sao box 85 toàn thấy yêu đuơng thế này
    cùng lớp suốt ngày nhìn thấy nhau--------->chán
    chỉ tổ cãi nhau mà thôi

    Nothing's gonna change my love for you!

    Một lần thôi,khi tình yêu phản bội
    Còn mong gì tim nở lại hoa xưa

  4. doiemduoimua

    doiemduoimua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    khi đã yêu thì lúc nào chả muốn nhìn , muốn ngắm người yêu ! nhìn mãi, ngắm mãi cũng có xinh ra được tí nào đâu nhỉ , tại sao họ cứ mải ngắm nhau ?
    đời sẽ rộn ràng nếu ta tươi cười - tình sẽ tràn đầy khi ta buông rơi
    ngocthang
  5. Hnt2

    Hnt2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    yêu gì mà lắm thế .
    Hnt2
  6. khunglongcoi

    khunglongcoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Trới ơi mấy giờ mà còn yêu mới cả đương hả các bác
    Lo mà học đi hết năm nay muốn làm gì thì làm
    ARSENAL NUMBER ONE

Chia sẻ trang này