1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu học sinh - yêu đương thời cấp 3 - nhào dzô bàn luận

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tviet, 28/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tviet

    tviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu học sinh - yêu đương thời cấp 3 - nhào dzô bàn luận

    Mình sinh năm 85. Năm nay 21 tuổi. Tuy nhiên mình vẫn yêu một cô bạn cấp 3 dù mình bị từ chối vào 2 năm trước và năm nay đáng lẽ là năm thứ 4 thì lại là năm 3 đại học vì mình đã vì đau khổ mà đúp 1 năm. Ặc ặc

    Ở đây vui vẻ quá. Làm mình liên tưởng tới các hội những người ung thư...chán chết đến nơi rồi mà còn cười phớ lớ.

    Mời các bác nhào vô và cùng bàn về YÊU ĐƯƠNG THỜI CẤP 3 nhé. Đặc biệt là các bác đã học ĐH - có lớn mà chảng có khôn

    Nhớ hồi năm thứ 2 mình bị từ chối chán đến không còn muốn học nữa.

    Mấy hôm nay mùa đông về bỗng nhiên lại nhớ, nhớ đến không còn muốn làm gì nữa. Lại đúp mất thôi
  2. soncomhn

    soncomhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    2.246
    Đã được thích:
    0
    đúp thì tốt rồi
  3. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    ac ac
    nói gì đến TY cấp 3
    Ty của Sv đại học bây giờ còn chán.......như con gián nữa là
    -------->quên đê
    Nhưng mà yêu dc nhiều cô thì cũng thích nên tội gì mà ko yêu
  4. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    em học cấp 3 đây,mờ....chả yêu ai,hơ hơ,sợ nhắm >_<
  5. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    em ơi
    chưa yêu ai thì yêu anh đi
  6. thi_lequang

    thi_lequang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    hihi,thường thì sau khi yêu,người ta mới biết sợ tình yêu..em bây giờ là sv rùi,nhưng lại thấy nể nể các chú,các cô c3
    làm nhiều điều mà các tiền bối phát hoảng :D
  7. foetus_vn

    foetus_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    mấy em cấp III nhofng nhefo, điệu khó chiê?u lắm
  8. thi_lequang

    thi_lequang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    nhưng mà xinh,sành,...keke,cắn răng chịu đựng thôi mà,
  9. PD745212

    PD745212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    HIc hic, sao lại sợ nhầm cơ chứ! Có j đâu mà phải sợ! Có nhầm thì mình bít để lần sau còn thử và có thực tế hơn nữa chứ!
  10. CongTu_Thich_YeuThu

    CongTu_Thich_YeuThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Sao mà fải bàn . học sinh bây giờ thì ghê roài Yêu thì yêu hết mình,chan thì bỏ chả cần biết là ví sao luôn.Đừng hỏi về đọ khó hiểu , Tôi là nận nhân đây này yeu 1 nhỏ 88 ( tui 84) vào lớp 11 em nó dửng mỡ vì tôi ko có xe đẹp ko có nhiều tiền đưa em vào quán xịn nó bỏ luôn ( đây là tui gnhĩ thế vì nó đi với thằng SH nhà mặt fố bố bán otô) . Bỏ nhau ko một lời từ biệt luôn . hok sao giờ thì thằng kia nghiện bán xe bán nhà còn tôi di làm cuộc sống thoải mái hơn roài giờ ko biết gặp nhau thì nên làm j nưa nghĩ cũng tội cho nhỏ

Chia sẻ trang này