1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu học sinh - yêu đương thời cấp 3 - nhào dzô bàn luận

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tviet, 28/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Có một bác SV yêu cô bé PTTH vừa có ngáp ngắn ngáp dài muộn màng rằng:
    Cha mẹ nhớ quản con thật kĩ.
  2. tviet

    tviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Ấy là các bác.Toàn spam linh tinh.
    Đang nói là TY cấp 3 hồi xưa, hồi nó còn trong sáng và chưa đứa nào đọc "giáo dục giới tính", "tình yêu tình bạn" "tìm hiểu cuộc sống lứa đôi" "làm thế nào để an toàn khi lần đầu tiên làm việc ấy" trong việt nam net, dân trí....
    Hồi mà còn chạm tay là đỏ mặt, nhìn nhau cả ngày không chán cơ.
    Các bác nói chiện yêu đương của bọn Chín Ích xì bây giờ thì ai mà chả khiếp.
    Nhưng cái box này loạn roài, ai mà còn dám kể mấy chiện trong như pha lê, sáng như trăng và mát như lá cây ở đây với các bác nữa. Gớm là cái xã hội bây giờ. Tha hoá tha hoá...
  3. minhy18

    minhy18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cap 3 có lẽ vẫn còn trẻ con, có lẽ chưa đủ chín chắn để thế nào là tình yêu chân chính
  4. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    ''nọan'' là ''nọan'' thế ''lào''
    Ngày cấp 3 mình đã mến người ta từ hồi lớp 10 cơ (có thể nói là mối tình đầu )
    ngày xửa ngày xưa, yêu ko lời ấm ức lắm , nhưng mà cũng nhiều kỉ niệm lắm
    thik người ta lúc nào tan học cũng chờ, đi học thêm thì cũng lân la đi cùng , hồi ấy giản dị đi xe đạp cọc cạch , vậy mà cũng nhanh lắm
    phố đông người nhưng vẫn bám đc theo bóng hồng
    yêu quý người ta bởi 1 nụ cười , sự hòa đồng , ngoan hiền rất con gái (bây giờ chắc còn thêm 1 vài điều nữa )
    cả 1 thời cấp 3, chỉ yêu duy nhất 1 tà áo trắng , cho đến bây giờ vẫn thấy tà áo trắng quyến rũ
    cái ngày xửa ngày xưa ấy, cũng do nhát quá mà ko thể quyết định đc cho lời yêu, đến năm 1 ĐH thì xong luôn, em đã có người khác
    sau này mới biết qua 1 người bạn cũ : nếu hồi ấy ngỏ lời..thì người ta đã đồng ý rồi (của đáng tội là lúc đó nghĩ còn quá trẻ <--- chưa phải là yêu + thêm còn phải học tập là chính)
    he he..bây gờ thì nhớ nhất là những lúc đạp xe đi theo ng` ta , có những hôm trời mưa chờ mãi mới thấy ng` ta học thêm đi về ..
    ngẫm lại thấy hay..ko hiểu bây giờ còn lãng mạn và kiên trì như lúc cấp 3 ko nữa
    càng ngày càng trơ như đá
  5. hoa_da

    hoa_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Đúng là các bậc trưởng lão nói về hậu bối, đúng là có lớn có khôn nhể.
  6. Fujiwara

    Fujiwara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 time dài mấy thế kỉ...Em -1 con bé chín ích yêu 1 anh sv ...Lãng mạn lắm...ngây ngất lắm....Nhưng sến quá...thế là đá....
    h thì...2 tuần thay 1 anh...Thick wave có wave thich SH có Sh..thích Jolie có luôn Jolie :"> ...Thik thik thôi...Đời mình còn zài..dính vào 1 thằng làm j...h bay nhảy đi đã...... Khi nào chán rồi thì...tính tiếp
    Abc xyz...các bác lại chuẩn bị lên án cách ... sống của em đi ...
  7. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    Hồi đấy cô ấy bảo : ấy ơi chúng mình yêu nhau đi ? và mình " ừ " thế là yêu cho đến tận bây giờ ........ thấm thoắt đã 7 năm rồi mỗi lần nhắc lại cũng thấy vui vui
  8. Fujiwara

    Fujiwara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đúng rồi ^^
    Mình làm j thì mình Chịu...Mình làm j thì mình hưởng...hờ hờ
    @ai đó : 9x bây h ko ngây thơ gà non đến mức đấy đâu anh ^^...
  9. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    :(
  10. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    em thik vậy thì tùy em, nghĩ vậy thì chả ai cản
    mình làm thì mình chịu , ko thể đổ lỗi cho ai sau này

Chia sẻ trang này