1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu học sinh - yêu đương thời cấp 3 - nhào dzô bàn luận

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tviet, 28/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Cấp 3 á ? Ngồi gần là run hết cả ng ! hix
  2. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    em ơi cho anh cái địa chỉ cái
    Đúng là 9x có khác
    Pro nhỉ
    Anh đoán là mấy thằng kia nó cũng chỉ chơi bời qua đường thôi em à
    Đúng là đời còn dài nhưng mà em chơi bời thế thì chẳng còn mấy đâu.
    Mai về lấy chồng thế là hết đời con gái rồi
  3. tviet

    tviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Ấy, chuyện của bác mới đúng gu của em
    Chẹp, nghe nói tình đầu khó phai bác ạ, năm nay là năm thứ 4 rồi mà em vẫn chưa quên được "làng"
    Cũng chỉ là mấy cái ngoan hiền áo trắng, dáng nhỏ cười xinh ấy thối đấy, thế mà không quên được.Chẹp, bây giờ đúng là trơ như đá.
    Bà kon ai có chuyện hay thì kể đi. Bi giờ vẫn chưa quên được nên chưa thể kể ra được chiện của em.Hix, bao giờ cho đến bao giờ
  4. Fujiwara

    Fujiwara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    tuần có 7 ngày
    5 ngày làm bạn
    2 ngày cuối tuần làm người yêu ^^
    Tự do thoải mái ....
    Tất nhiên là phải có điểm dừng...
    Mình ko nghiêm túc với nó thì cũng chẳng hi vọng nó nghiêm túc với mình Y__Y
    9x bây h sợ lonely lắm Y__Y ...
  5. cool0110

    cool0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Tư tưởng của cá nhân em, đừng đánh ''đồng'' nhé
  6. PD745212

    PD745212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật, cứ tiếp tục như này thì có lẽ mình đã quá lạc hậu rồi. Chời, thời mình còn là Sinh viên thì ngây thơ cứ gọi là vô số tội, thế mà bi h các em mới cấp 3 nhiều khi đã có nhiều tội hơn mình, thậm chí còn có gấp mấy lần mình. Chắc lại phải Refresh bản thân mình thui, như vậy mới có hy vọng....................
  7. negunsd

    negunsd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    lớp em hồi cấp 3, có 1 đứa than rằng "Không bàn nào trong lớp này mà tao chưa từng tá túc" lý do là do con bé bị đẩy đi để cho đứa ngồi cùng bàn nó ngồi với bạn zai ạ
    Lớp em cực máu chuyển chỗ lung tung trong giờ học kiểu đấy, lúc đầu GV còn nhắc, sau thì chán rồi đâu cũng vào đấy nên thôi. Còn giờ ra chơi thì thôi rồi .... nhìn như phim
    Giờ thì quên chuyện tình yêu cấp 3 trong sáng như pha lê, mỏng manh và dễ vỡ đi các bác ạ
  8. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Ái dà, lớp em hồi trước thì tụi nó như đóng phim, khiếp làm mình giờ nghỉ ngồi trong lớp mà cứ phải giả vờ cắm mặt vào sách vở chả dám ngẩng lên, ghê bỏ xừ
  9. so_cute_pink_girl

    so_cute_pink_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.678
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo bác thế.Năm đầu cấp 3( chả xa xôi mấy đâu vì em vừa vào ĐH,lại còn đi học sớm 1 năm nữa),em có iu 1 bạn cùng trường tên là Long.Bạn í chuyển từ Phan Đình Phùng sang(hình như do đánh nhau bị đuổi).Trước đấy em cũng thinh thích mấy bạn rùi,cũng sờ được tay,day tận má rùi nhưng mà chưa...thơm môi.Thế là bạn Long í đến,eo ơi sao mà hồi đó bạn í dễ thương đến thế.Bạn í cướp đi "trinh môi" của em.Cái kiểu trẻ con thích nhau vì bạn í xinh zai,hát hay chứ ko hề tính toán xe này xe nọ,tiền này hàng kia như tư tưởng của mấy em bi giờ đâu.Hồi đấy chả xưng là anh em đâu,vẫn còn ấy ấy tớ tớ.Èo ơi nghĩ lại mà cứ thấy tiếc tiếc cái ngày xưa
    Bây h càng ngày càng yêu nhiều nhưng vẫn thấy ko đâu bằng mối tình đầu.Có thể nó ko sâu đậm,đáng nhơ nhất nhưng mà lúc nào cũng thường trực trong tâm tưởng.Nhắc đến 1 cái như chạm vào chỗ ngứa í
    @em fujiku jì jì:ai mà chả sợ cô đơn hả em...nhưng mà chị cũng đã từng như em đấy,thik zai fải xe đẹp,ví dầy này nọ cơ...cũng đã từng "bôn ba" tình trường với những anh như thế để rồi cuối cùng iu anh dim chiến học cùng trường ĐH đấy.Và bây h đang thực sự hạnh fúc
  10. Kattyko

    Kattyko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Tình hình này đề nghị chủ topic mở về Tình yêu cấp 2, hay cấp 1 đi cho nó chắc.
    Đọc bài mấy bạn từng cấp 3 viết mà choáng quá. Có khi còn hơn cả mình bây giờ.

Chia sẻ trang này