1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu học trò....bạn nghĩ sao về nó?

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi bevuitinh, 12/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bevuitinh

    bevuitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu học trò....bạn nghĩ sao về nó?

    Tình yêu học trò...bạn nghĩ sao về nó?Tình yêu học trò chác hẳn trong chúng ta ai cũng có.Vậy bạn thấy nó có đẹp ko?Bạn có một mối tình học trò đẹp ko,có một mối tình đáng để bạn nhớ ko? Hãy chia sẻ cùng mọi người đi.Một mối tình học trò với những rung động trẻ con,nhưng no khiến cho ai đã yêu cũng đều phải nhớ.Một trò đùa,mọt nỗi nhớ,một lần liếc trộm.Khiến ta chẳng thể làm ngơ chẳng thể bỏ qua.Bạn có ko một tình yêu học trò?

    Phương Dung in 1986 lover
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    bé à, nếu đến lớp 10 mà có tình yêu học trò thì sao nha hi` hi` ! Có đc ko nha, Lớp 10 bây giờ yêu đương trong lớp đầy ra các thầy cô giáo cũng biết .Trường Minh có mấy đôi ở lớp bên cạnh , chúng nó còn bị mời bố mẹ cơ, tại vì quá lộ liễu mà nhưng tình yêu học trò có thật là tình yêu hay ko, nhiều người nghĩ nó là tình yêu học trò nhưng thực ra là ko phải. Nhiều lúc gặp một người xinh xinh cũng thích mà chưa biết người ta như thế nào cả. Mà yêu đc một thời gian thì bỏ vậy nó có còn là tình yêu học trò nữa ko? Hay nó chỉ là một cái gì đấy chẳng ra làm sao cả, mình thấy bây giờ là thế đấy làm mất đi hết cái tình yêu học trò đẹp đẽ và mơ mộng!
    Yêu học trò gì mà ôm eo khi đi chơi và còn nhiều điều nữa...... những điều đấy chẳng thể chấp nhận đc. Minh chỉ mong dc nhìn thấy cái tình yêu học trò như phim ảnh chuyện trò mà Minh đã xem mà thôi, nó lãng mnạ và đẹp biết bao nhiêu để khi chia tay rùi vẫn mãi nhớ nhưng bây giờ khi chia tay mọi người đem chuyện đấy ra làm trò đùa, đám bạn của Minh đã mấy lần yêu rui` nhưng chẳng lần nào Minh cảm thấy nó là một tình yêu cả , nó rất vớ vẩn để rùi khi chia tay chẳng ai muốn nhắc lại chẳng ai muốn coi đó là một kỉ niệm để mà nhớ cả. Nếu cho Minh chọn thì Minh sẽ chẳng yêu ở cái tuổi như này cả nhưng biết đâu đấy hi` hi` nhỡ đâu Minh đi trước bè thì sao nha hi` hi`
    Còn bé thì hãy kể cho mọi người biết về mối tình học trò của bé xem nào! Hôm nay Minh đã viết nhiều quá rui, thôi để lần sau Minh kể cho mọi người nghe nha!
    mèo con nghịch ngợm Tiger is number 1!
  3. conwibangnhang

    conwibangnhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    hơ, gọi la yêu thì hơi nặng wá ! nhưng mà tui thấy nhưng cặp tự nhận là iu nhau thực ra chẳng iu thương thật sự gì nhau hết,c òn những người iu nhau thắm thiết lại luôn miêng bảo : " chúng tui coi nhau như anh em "
    fức tạp wá !
  4. heart_of_steel

    heart_of_steel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    iu?Tớ chả hiểu gì hết về chữ này cả nên cũng chả biết viết gì,mọi người thử nói xem đã ai có the fít luv rùi nào?

    heart of steel_1986
  5. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ, love là gì nhỉ, có ăn được ko?
    Đùa chứ, cái topic này và cái nội dung mà bevuitinh đã nói ở trên nghe cũng hay hay,hì, học trò mà... Nhưng mà tớ thì chưa bao h nếm mùi, hờ hờ
    I love all my friends !!!
  6. what_is_a_city?

    what_is_a_city? Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Um, theo tớ thì ở tuổi của chúng ta, cái phần "thinh thích" sẽ nhiều hơn phần iu đấy. Bởi dù thế nào thì chúng ta cũng đâu đã phải là nguời lớn? Trẻ con không phải mà nguời lớn cũng chưa tới, nên mọi chuyện rắc rối lắm, nhất là cái vấn đề này.
    Hồi lớp 9, tớ có "qui quí" 1 cậu bạn cùng lớp , và bây giờ vẫn thế, dù bọn tớ đã học khác lớp. Tớ không dám chắc đó là 1 tình yêu thật sự, vì khi không được gặp hắn, tớ cũng chẳng nhớ nhung gì lắm, hì hì. Tớ thấy tình cảm của tớ dành cho hắn đơn thuần chỉ là hơn với những đứa con trai khác thôi, nó nhẹ nhàng và đơn giản. Nhưng mà nếu phải rời bỏ nó thì tớ cũng sẽ đau khổ lắm đấy.
    Hắn vẫn chưa biết điều đó và có lẽ sẽ mãi mãi không biết vì tớ sẽ không nói ra đâu (lòng tự trọng của tớ cao cực kì), với lại tớ không muốn làm hắn khó xử. Đừng vội bảo tớ là yêu ... đơn phuơng nhé, đó có phải là tình yêu đâu, vả lại nhỡ đâu hắn cũng thích tớ thì sao, hí hí

    S + S = H

    From now on, we'll be together forever...
  7. anhkoyeuai

    anhkoyeuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    be vui tinh oi! chu de` nay` cua be chan qua anh doc cha hieu gi` ca vi` no qua kho hieu .anh chi dong` y voi minh` thoi be a`?
    thinh
  8. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    TY tuổi học trò hả? Hic, một sự bồng bột, lãn mạn của tuổi trẻ nhưng là sự bồn bột cần thiết. Cứ yêu đi, hay lắm.
    Có cô bé với ánh mắt đang cười
    Có đôi má lúm đồng tiền làm duyên

    Áo gỗ ruột than
    Bút chì ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
    1980 Family

  9. Magiccat86

    Magiccat86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Hìhì,cái topic này có vẻ hot đấy nha...Mình cũng đồng ý với mọi người thôi bọn mình chưa bit "yêu" là gì đâu...Như tình cảm của bọn tớ ngày trước nè,nhẹ nhàng thôi nhưng muh cũng dễ thương lém đó.Nhưng bây giờ đến cả mấy em lớp 8 cũng đã có couple rùi.
    I look at the world and notice it's turning,while my guitar gently weeps...With every mistake that we must be learning..Still my guitar gently weeps.
  10. conwibangnhang

    conwibangnhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Chán wá, sao cái thằng Ý nó lại vào cơ chứ ! chết cha, lạc đề mất rùi, hehe sory mọi ngừi ! đề cập vô cái vấn đề của cái hot topic này thui ! kể mọi người nghe chuyện này há !
    mình và nhóc í học khác lớp, nhưng mà mình có cảm giác hơi thinh thích nhóc í ngay từ lần nhìn thấy lần đầu tiên ( cha mẹ ôi, sao giống cái gọi là tình iu sét đánh ! ) đến khi học chung với nhóc í thì mình càng thấy nhóc ta thật là dễ thương, rất galant, rất fong cách và có cá tính, túm lại là rất đặc biệt so với cái tụi lóc chóc cùng lớp ( hic hic, sao mỗi lần đề cập đến vấn đề tình củm tui lại thấy nó sến sến !) tui thích từng cái vuốt tóc của hắn, từng cái áo hắn mặc, từng câu nói của hắn ( lậm wá ! ), nhưng ko bao giờ chịu thừa nhận là có thích hắn ( như ngay bi giờ nè ) , luôn vào hùa với tụi bạn tìm vợ cho hắn, làm chuyên gia tư vấn tình iu cho hắn mỗi khi hắn thích ai đó ( tất nhiên ko fải tui ! ) mà không hề có cảm giác ghen tức gì ??? thế nhưng khi ở một mình thì tui lại nhớ hắn kinh khủng, và luôn trù ẻo cho con nhỏ hắn ta thích sẽ không thích nhóc í (con nít wá ha !) .. rùi đến khi nhóc ta nói hắn ta thích mình thì bỗng dưng mình cảm thấy thất vọng vô cùng ... không hiểu sao mình lại thấy như thế ? có lẽ tại mình chưng kiến wá nhiều lần hắn fall in luv mà ko fải mình nên mới cảm thấy thế ...
    mà sao tự nhiên lại đi nói chuyện tình củm riêng tư ở đây nhi ? má la chết ! hehe

Chia sẻ trang này