1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu học trò....bạn nghĩ sao về nó?

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi bevuitinh, 12/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bevuitinh

    bevuitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hì mọi người ai cũng có ý kiến của riêng mình.Mỗi người một ý ,nhưng mình nghĩ các bạn đã lạc chủ đề rồi,cái mà hầu hết mọi người đang nói đến đó ko phải là tình yêu học trò đâu mình nghĩ vậy đó.Tình yêu học trò nó đơn giản va thơ mộng ,hồn nhiên va trẻ con lắm các bạn ạ.What_is_a_city? nói đúng đó.Có thể như thế mới đúng là tình yêu học trò các bạn ạ.Nhìn nhau thấy ngượng ngùng, lưu luyến.Ko gặp thì nhớ nhung........
    Phương Dung in 1986 lover
  2. Britney_Spears_007

    Britney_Spears_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2001
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    vấn đề hay đấy,nhưng mà bé vui tính còn hay hơn cơ.Cướp trên giàn mướp chủ đề của người ta nha'.Muốn bít tâm trạng khi yêu à? yêu thử thì bíết
  3. bevuitinh

    bevuitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    o* buôn` cươi` nhi? ai là người ăn cướp hả?chủ đề này là của tui muh` sao mà ăn cướp của ai được chứ.
    Phương Dung in 1986 lover
  4. xautrai-vuitinh86

    xautrai-vuitinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    may nguoi da yeu bao gio chua ma ban tan kinh the, cu nhu la may nguoi da tung trai roi ay. Cu thu yeu di roi hay noi. Tui chua yeu nen tui chang biet mui vi the nao ca, the may nguoi thay no the nao ma noi khiep the, ke coi de. Khong biet thi dung tranh cai nua. Noi chung theo tui tinh yeu tuoi hoc tro la dep nhat day, chang biet moi nguoi co nghi the khong nua. Ma dep the nao thi tui cung chang ro nhung ma tui nghi no dep lam, yeu bay gio nguoi ta chang nghi ve may cai bay ba linh tinh nhu cua nguoi lon ca, dung khong?

    Tuan
    [/size=16]
  5. Grand_amour

    Grand_amour Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    di den dau may cai chu dề về TY sao ma nong hoi vay.......các em nao chưa yeu hay dang yeu..... va da co nguoi yeu , can tu van thi cu lien he voi anh nhe......hihi...doc cai nick cua anh thi biet.......
    Mượn đây có bóng cây đa
    Bứt nắm cỏ gà làm nắm chỉ thêu
    Đã yêu áo rách cũng yêu
    Cỏ gà khéo lựa cũng thêu nên rồng
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    hi` hi` hi` để Minh kể cho mà nghe chuyện này nha
    Ngày truớc nhà Minh có một anh hàng xóm chuyển về hi` hi` hồi đấy Minh mới học lớp 6 thôi , nhà Minh lại bán hàng thế là anh ý sang mua hàng rùi nhiều lần như thế quen nhau, phòng của anh ý gần như đối diện phòng của Minh .Hai anh em hay chơi với nhau lắm mẹ Minh thì quý anh ý lắm vì anh ý học giỏi ,Tối đến anh ý hay sang giảng bài cho Minh lắm rùi đấy là dịp hè Minh chuẩn bị lên lớp 7 còn quá trẻ con để có thể hiểu đc tình cảm gì cả Minh chỉ coi anh ý là một người bạn hay hơn nữa là một người anh ( anh ý hơn Minh 3t) .Có một lần hai anh em đang dùa nhau anh ý hỏi Minh , em năm nay lên lớp mấy, Minh trả lời " em lên lớp 7" anh tự nhiên nói " còn bé quá nha, anh sẽ đợi em " Lúc đấy đâu có hiểu gì đâu bảo anh ý giải thích thì anh kêu" rùi có lúc em sẽ hiểu" Minh quý anh ý lắm cái gì cũng đi cùng nhau , hi` hi` rùi đến một lúc Minh ghét anh ý kinh khủng có một sự hiểu lầm trong đấy Minh vẫn nghĩ anh ấy là một người toàn diện nên biết thêm một chút về anh ấy Minh cảm thấy thất vọng lắm thế là Minh bẵng đi 2 năm ko chơi với anh ý nữa nhưng cái thói quen của Minh đã ko bỏ đó là truơc khi đi ngủ phải nhìn cái cửa sổ của anh y xem anh ý đi ngủ chưa đã rùi mới chịu đi nhủ hi` hi` ( hâm qúa ) .Bẵng đi 2 năm 2 anh em vẫn gặp nhau nhưng chẳng nói với nhau câu nào cả, rùi đến lúc Minh chuyển nhà , hôm cuối cùng đó Minh theo mẹ về nhà lấy nốt đồ đạc chuyển về nhà mới . Lúc đó là năm Minh lên lớp 9 anh chạy ra giúi vào tay Minh một quyển truyện Minh lạ qúa hỏi anh ý " anh đưa truyện cho em làm gi?'" Lúc đấy mẹ bảo chắc là anh ý giả truyện hay anh ý cho mày muợn đấy cứ cầm lấy đi" Thế là Minh cầm quyển truyện lúc anh ý về Minh cầm quyển truyện vung vẩy mọi người có biết có cái gì trong đấy ko? hi` hi` một lá thư làm quen hi` hi` lúc đấy Minh ngỡ ngàng thật sự hi` hi` lúc đấy cũng đủ hiểu là sao lại có lá thư đấy rùi .lúc đấy MInh vui lắm hi` hi` ngượng nữa chứ vì mẹ biết nhưng Minh vẫn ko trả lời lá thư đó dù đôi lúc anh em vẫn gặp nhau ngoài đường Minh vẫn kệ chẳng để ý gì cả nhưng thói quen nhìn cái cửa sổ mỗi khi về nhà cũ thì ko thể nào bỏ đc cho dù cái cửa sổ đấy ko sáng Minh vẫn nhìn . Rùi một hôm Minh gọi điện cho anh ý hi` hi` với một lý do hết sức trong sáng, em học thêm gần trường anh nhưng ko biết đường nhờ anh chỉ hộ hi` hi` hơi bị lưu manh đấy hi` hi` rùi từ đấy anh em nói chuyện cùng nhau và ...... nhiều chuyện nẵu xảy ra nhưng Minh sẽ nhớ chuyện này lắm .Và giờ đây Minh vẫn coi anh ý là anh trai của Minh nhưng nói thật là cũng có lúc cảm thấy xao động , và cái thói quen nhìn sang cửa sổ nhà anh thì chẳng thể nào bỏ đc cả , thành thói quen mất rùi hi` hi` và cũng từ anh mà Minh luôn thích con trai cận thị hi` hi` .Đấy cảm xúa đầu tiên của Minh là như thế đấy chẳng có gì nữa cả hi` hi` hơi bị lãng mạn đấy hi` hi`
    Mọi người cho ý kiến cái nào hi` h` nhanh di nao?
    mèo con nghịch ngợm Tiger is number 1!
  7. tuandv80

    tuandv80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng cận đấy.
  8. Code_Name_new

    Code_Name_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Oái , cái Title của em Britney làm sao thế kia
    No One Lives Forever
  9. tuandv80

    tuandv80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Ông này tinh mắt thế, em Britney_Spears_007 gửi truyện gì vậy, tâm sự tình yêu của em à?
  10. bevuitinh

    bevuitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Nghe thế này có vẻ như tuandv80 muốn làm người đó của binhminh rồi đây cả nhà nhỉ?
    <img src=images/emotion/walksmil.gif border=0 align=middle>Phương Dung in 1986 lover<img src=images/emotion/smlove2.gif border=0 align=middle>

Chia sẻ trang này