1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu học trò....bạn nghĩ sao về nó?

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi bevuitinh, 12/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo là ko có chứ , đã là học sinh thì chắc chắn sẽ có một lần rung động , chắc chắn sẽ một lần rung động về một cô gái xinh hay một chàng trai đẹp trai hoặc vì một hành động nào mà làm mình ấn tuợng về một nụ cuời , hay một ánh nhìn , chắc chắn là có mà
    mèo con nghịch ngợm
    http://www.ttvnol.com/forum/f_295
  2. Ly_Bach_new

    Ly_Bach_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    nói như BM thì lúc nào LB cũng rung động, híc... con gái bây giờ nhiều nét đáng yêu lắm, nhưng mà đú, he he
    I love Song Hye Kyo
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    đúng thế còn gì nữa , nhưng ngừoi đó phải có nét nào để mình chú ý và nhớ đến cơ chứ ko thì nói làm gì chứ !
    mèo con nghịch ngợm
    http://www.ttvnol.com/forum/f_295
  4. Person_of_Heaven

    Person_of_Heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Tui cho rằng tình iu tuổi học trò là tình iu thiêng liêng nhất...............Vì nó thường là múi tình đầu mò.....................nhưng nếu giữ được để nó ko vuột đi mất là thiêng liêng nhất..............................Các bạn có đồng ý ko nèo....Nếu đồng ý thì hãy cho 1 điểm bình chọn nèo.....................khà khà..........
    Tui là number no đây.........
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    chuối hết sức chuối nữa cơ , yêu thì yêu chứ lắm chuyện quá , tình yêu học trò là thiêng liêng trong trắng vì nó ko toan tính lọc lừa đơn giản thế thôi !
    mèo con nghịch ngợm
    http://www.ttvnol.com/forum/f_295
  6. Person_of_Heaven

    Person_of_Heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Thế mà chuối à từ đáy lòng người ta mà dám nói chuối à..............Hừ hừ....................
    Tui là number no đây.........
  7. nha_viet

    nha_viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    tình yêu hả ? bạn cho rằng đó là tình yêu nhưng thật sự có bao giờ bạn thấy ko hề nhớ đến người đấy ko ? Bạn có thấy cuộc sống sẽ buồn tẻ và trống vắng khi thiếu người đó ko ? còn nhiều câu hỏi lắm , có bao giờ bạn nghic chưa?
    Chán chẳng buồn chết
  8. Person_of_Heaven

    Person_of_Heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Nói chung tình iu học trò là hay nhất .Vì đã ai hỉu hết tác hại của nó đâu(VD:học hành sa sút,tốn tiền,mất thời gian.....................Nói chung là rất nhìu tác hại ko kể hết được......Hà hà.......
    Tui là number no đây.........
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    nói là nó có tác hại nhưng nhiều lúc nó cũng có nhiều lợi ích đấy chứ , nó có thể làm cho một con ngưòi ngoan ngoãn biết nghe lời hơn , tự nhiên chăm học hơn nói chung là có những tác động rất tích cực đấy chứ ............
    mèo con nghịch ngợm
  10. Lubimta

    Lubimta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Nhưng thường thì lợi ít hại nhiều, vì thế các em 86 cứ lo học hành và vui chơi đi vẫn còn nhiều cơ hội cơ mà.
    Mi Amas Vin

Chia sẻ trang này