1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu học trò có thật hay không???

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi coldwinds, 02/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. coldwinds

    coldwinds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu học trò có thật hay không???

    Người ta nói, mối tình đầu là mối tình khó quên nhất. Khi mối tình đầu là mối tình thủa học trò thì nó lại càng đằm thắm, dai dẳng.
    Tình yêu học trò không nhức nhối, đau đớn nhưng âm ỉ cháy khiến nhiều người không dứt ra được. Dẫu có khi nó cũng chẳng là cái gì cả, "chưa nói yêu nhau, chưa ngồi sát lại mà sao ..."
    Thế mà có người lại nói, kiểu yêu đương học trò là kiểu vớ vẩn nhất, và đó chỉ là những giây phút bồng bột nhất thời của tuổi trẻ chứ không thể gọi là tình yêu
    Bà con nghĩ gì về chuyện này ? Nguời Nghệ tĩnh vốn dĩ vẫn rất sâu sắc ...liệu chúng ta có nghĩ tình yêu học trò là có thật không?
  2. pagealca

    pagealca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
  3. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Lên đại học mới biết yêu . Ngày xưa học phổ thông em chỉ biết game , ăn trộm hoa quả , bắn trộm gà , ngủ hết .
    Yêu là gì hả anh ?
    Có phải là , cội nguồn của nước mắt không ? .
  4. coldwinds

    coldwinds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
  5. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0

    Em ghét nước mắt lắm nên thấy bảo nước mắt bắt đầu từ yêu cũng không dám yêu mấy . Bây giờ biết nước mắt bắt đầu từ " Yêu là chất xúc tác làm cho nước trong mắt trào ra chứ lắm răng mà là cội nguồn của nước mắt được. Cội nguồn của nước mắt thì ở trong ruột ấy chứ. Hỏi mấy bác bên y xem, nước mắt có cội nguồn từ mô??? " như bác nói đây thì he he he . Yêu tẹt .
  6. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Có tình yêu học trò hay không á? Có chứ! Tớ còn biết cả chuyện học trò yêu cô giáo nữa cơ
  7. coldwinds

    coldwinds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Bác này buồn cười, yêu thì cứ yêu ai cấm. Nhưng mà báo cho bác biết, nếu mà ghét nước mắt thì tốt nhất nỏ nên yêu mần chi. Chưa yêu thì nó còn ở trong ruột, yêu rồi nước mắt hắn tự trào ra khi mô ai mà biết được. Lúc nớ thì đừng kêu trời kêu đất nha
  8. coldwinds

    coldwinds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Có tình yêu học trò hay không á? Có chứ! Tớ còn biết cả chuyện học trò yêu cô giáo nữa cơ
    [/quote]
    cuối cùng họ có thành đôi không????
  9. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Đấy là nó tự trào ra chứ em có làm nó trào đâu mà sợ , em làm mới ngại chú . Yêu tẹt .
  10. romancenreal

    romancenreal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chiều chiều tan học, hắn tà tà đạp xe theo về.
    Chỉ đạp theo thôi vì ta về cùng với cả cùng hội bạn.
    Tuần ba buổi tối hắn chở mình về sau khi tan lớp học thêm buổi tối. Đường về nhà hắn thật gần nhưng đi rõ là xa đưa ta về.
    Bọn con gái lớp ta nhì nhằng vì ta không đi cùng bọn nó.
    Bọn con trai lớp ta cứ xì xèo vì ta không để bọn nó chở về.
    Thứ 7 hắn lại qua nhà, ta và hắn chơi cờ carô. Ta luôn thua!
    Sáng chủ nhật thi thoảng hắn qua chở em ta đi mua "7 viên ngọc rồng"!
    Suốt một năm ta lớp 10 là như thế.
    Năm ta 11 thì hắn học 12. Trái buổi nhau.
    Chỉ gặp nhau ở lớp học thêm buổi tối. Ta tự đi xe của ta nhưng hắn vẫn theo về cùng.
    tháng 2 lần thứ 7 hắn qua. Bây giờ nói chuyện đại học.
    Thi thoảng chủ nhật hắn đi học thêm về vẫn qua nhà. vẫn đưa em ta đi mua sách truyện.
    Hắn trượt đại học. Ta học 12. Ta suốt ngày chỉ học vì ta học không giỏi và ta sợ ta như hắn.
    Hắn ít đến hẳn. Rồi hắn đi học và vẫn ít đến.
    Ta đi học, hắn vẫn thi thoảng đến.
    Hắn đi làm, ta đi làm. Lại càng ít dịp gặp.
    Hắn bảo hắn quý ta. Ta biết ta cũng quý hắn.
    Hắn và ta đều thích chơi với nhau. Gặp nhau vui lắm nhưng xa thì chẳng nhớ tí nào.
    Cả hai đều biết không phải là yêu.
    Hắn đến giờ vẫn chưa yêu ai. Ta cũng thế.
    Hai đứa dở hơi bảo trước đáng đừng thân nhau thế. Giờ hay so sánh...

Chia sẻ trang này