1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu học trò với thầy cô giáo....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi zaibaibaibai, 07/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pinklighter

    pinklighter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa thấy giáo dạy Toán cấp 3 cũng lấy Học sinh, có sao đâu. Chị ấy học thầy, rồi tốt nghiệp, rồi đi học ĐH. Thầy giáo khi dạy học vẫn độc thân, chờ chị ấy tốt nghiệp ĐH rồi cưới. Chuyện tình đẹp quá đi mất.
  2. BooXoo

    BooXoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.826
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này bình thường đâu có gì để bàn tán nhỉ .
    Hồi cấp 3 ái mộ thày giáo dạy vật lý , thày cực kỳ uyên bác và cho nghỉ học rất đúng giờ . Được cái 2 lần mình bô bô cái mồm nhận xét thày răng hô bị thày nghe thấy
  3. ms710

    ms710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    1
    xời tưởng chuyện gì chứ, cái nì thì quá bt
  4. namcod

    namcod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Có mấy bác ở trên ko phân biệt được " Say nắng" với "yêu" nhỉ.
  5. dqhuy2003

    dqhuy2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Những năm 80 của thế kỷ trước, có thày giáo dạy chuyên toán Đại học tổng hợp tuổi đã cao chưa gia đình yêu một cô học trò là cháu của một đồng nghiệp cùng khoa, rồi thành vợ chồng. Ông bạn đồng nghiệp ngay sau đó chuyển vào dạy tại TPHCM - không biết truờng nào. Tôi cũng học thày đó và hoàn toàn mừng cho thày. Vợ thày hơn tôi 3 tuổi. Lúc đó thày cũng ngoài 40 rồi.
    Tôi thấy chuyện của thầy giáo tôi hoàn toàn nghiêm túc và trong sáng.
    Không biết các trường hợp sau này thế nào vì tôi thôi học lâu rồi, vả lại các khoá học tôi tham gia bây giờ chỉ là ngắn hạn và người học cùng có gia đình cả rồi.
  6. MOTHERFAKER

    MOTHERFAKER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2007
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    tự do cá nhân mà, miễn hợp fáp là được !
  7. asagi_rio711

    asagi_rio711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    đang định nói thì có ng` nói mất
    chị này hình như trượt đại học thế là về nhà thầy nội trợ luôn mà ông hải jim này nhìu tiền thế rồi vợ cũng cần j` làm j` nữa nhưng ông hải jim này chém jó khủng lắm có khi vợ nghe chém nhìu đổ cũng nên
  8. minhngoc86

    minhngoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    hơ, hồi cấp 2 lớp mình cũng có 1 bạn là lớp trưởng thích thầy dạy môn địa ( thầy mới về trường trẻ và handsome) và thầy cũng thích lại mới chết chứ. Nhưng bản thân tự thấy thầy như thế là ko đc, thế mà cũng yêu nhau lâu lắm, nhớ hồi đó là năm lớp 8 khoảng đến năm lớp 11 mới chia tay
    Mình ko thích chuyện tình giữa thầy và học sinh
  9. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa tớ cũng từng thích thầy mà.he he
  10. Nifesto89

    Nifesto89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc pó tay bạn này
    mình thì học cũng bình thường mỗi năm 1 lớp
    nhg hơi nghịch nên thầy cô nào cũg ghét
    cho nên tớ thấy học xong cái cấp 3 là xóa nạn mù chữ rồi
    coi như cũng nhẹ nợ rồi
    cố nốt 3 năm học CĐ nữa là thoát >:)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này