1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu học trò

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kethatbai22, 19/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kethatbai22

    kethatbai22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu học trò

    Em và cô ấy học với nhau từ lớp 10.
    Ngày trước cô ấy chỉ bình thường là bạn như những bạn khác.
    Gần đây em mới thấy "cảm" cô ấy.
    Chúng em khá thân nhau.Cả 2 quan tâm đến nhau như là 1 đôi.Thực sự bây h em "cảm" thật rồi.
    Vấn đề là sắp đến ngày thi.Đồng nghĩa với việc em và cô ấy sẽ ko gặp đc nhau nữa<bây h 2 đứa vẫn học cùng lớp học thêm>Em muốn nói tình cảm của mình.Nhưng đang phân vân,phần vì sợ sẽ mất đi tình bạn vô tư,phần vì sợ bị từ chối,phần vì sắp thi.Nhưng..Nếu ko nói thì chắc em chẳng còn cơ hội,chẳng nhẽ lại cứ để sau này chuyện đến đâu thì đến à,lúc đó thì cô ấy đi đâu mình còn chẳng biết nữa..Làm sao bây h?
  2. tungds

    tungds Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Tập giữ liên lạc kiểu người lớn đi em ơi. Tại sao cứ phải đi học mới gặp nhau? Thi cử cho xong đê, alo rủ đi ăn uống, ngắm đường ngắm phố mưa miếc linh tinh gì đấy rồi sẽ có dịp để tỏ với ko tỏ cái gì thì tùy
  3. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Hô 1 câu "Tui yêu bà" rồi tim đập thình thịch, không biết em nó gật đầu cái rụp hay là loắc nguây nguẩy đây à .
    Nếu số cậu hên, em ý cũng kết cậu từ trước thì còn ngon, chứ nếu em ý chỉ coi cậu như bạn, hay kể cả có chút cảm tình đi chăng nữa thì nói xong câu đó, cậu coi như tèo .
    "Cô ấy đi đâu mình chẳng biết nữa". Tớ hỏi cậu di động, điện thoại bàn để làm gì ? YM, blog để làm gì ?
    Bây giờ, trước mắt điều quan trọng nhất cậu cần làm là tập trung học mà thi cho tốt đê . Trong thời gian này, cậu phải thay đổi 1 chút cách cư xử với em nó, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ với em nó trong việc học hành thi cử, rồi sms, chat chit chém gió chuyện trò nhiều hơn . Tuy nhiên tăng cường độ ở mức vừa phải thôi nhé, ăn tống ăn tộ là nghẹn chết toi đấy .
    Sau khi thi xong thì cậu tìm cách rủ em ý đi chơi. Lúc này cần tham khảo bí kíp trấn cốc của Quarker đại hiệp .
    Chém gió tý thôi chứ tớ cũng được đóng mác gà gô chính hiệu đấy .
  4. 2stylept

    2stylept Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    BK j` vay jumani cho tui xin link di
  5. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu kiểu này... ngây thơ thật , ngày xưa minh cũng thế, đến cầm tay cũng cóc dám
    Nhưng mà thành được thì đẹp... chúc bạn thành công
    Bạn phải cân nhắc 1 chút, vì nếu cáo có cảm tình thì mình hãy động thủ, chứ cáo không có cảm tình gì thì thôi, cố gắng giữ liên lạc đến khi thi xong... cáo tuổi này con ngây thơ lắm, đã không thích là không thích luôn, chứ không đong đưa như kiểu cáo già đâu... nên có chắc ăn thì hãy chốt, không thì cứ từ từ..
  6. kethatbai22

    kethatbai22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Bạn của cáo nói với em.Cáo cũng có cảm tình với em.Có ấn tượng tốt về em.Thế nên em mới phân vân.
    Thôi đc rồi.Cứ để tự nhiên nha các pác.Thank các pác nhiều
  7. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Tán gái là cả một quá trình dài đày rẫy gian nan cũng như trải nhiều hoa hồng....chú mà cứ dục tốc là bất đạt đấy....tập trung mà học đi khéo trượt thì em nó cưòi cho.....
  8. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    nếu thế này thì yên tâm tập trung thi cử rồi
    còn ngợi gì nữa hả chú
  9. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    2 đứa đang học lớp 12 chuẩn bị thi ĐH phải ko? hehe.
    anh có mấy dòng thế này, nghe đc thì nghe:
    -bây h,xem nào, khoảng vài tuần nữa là thi cử đến nới rồi, tập trung vào chuyện học hành đê, gì thi gì cũng phải lo cho tương lai của mình đi chứ, anh nghĩ bây h cáo nó cũng muốn em thi tốt và vào đc trường mà em mong muốn. tất nhiên anh cũng ko có ý là bảo em bơ cáo đi, vẫn quan tâm, động viên cáo thi tốt, làm bài tốt, qua những động thái của em thì cáo chắc cũng hiểu, ok? h là thời đại mới rồi, một đứa con gái nó sẽ yêu cầu thằng con trai mà nó sẽ gửi gắm phải có cái nọ cái kia ,căn bản như : thành đạt, học giỏi, đẹp trai, nhà giàu...hót hay...chú xem có đc mấy khoản đấy nào ? đấy, quan trọng bây h là việc Học và Thi tốt!
    -thi xong rồi còn ối thời gian mà, việc gì em phải lăn tăn vậy. một mặt, chú em phải chắc về tuình cảm cảu mình cho cáo, và tình cảm của cáo cho mình, phải tìm hiểu kĩ nhé. vì nếu ko chắc ắt sẽ dẫn tới chuyện ko hay sau này. nếu chỉ là thích hời hợt, tình yêu học trò dễ đến, dễ qua thì anh ko khuyến khích.hơn nữa, nếu cáo ko thực sự thích chú, sẽ mất đi một tình bạn đẹp >>> mà anh biết, con gái thường rất tham, ko là ng yêu đc thì vẫn muốn là bạn, còn con trai thì rất khó, gần như là ko thể, nhiều chú có quan niệm rằng, ko yêu đc thì thôi, chấm hết, chả là gì của nhau cả
  10. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến nỗi đau của em. Con bạn nó cứ gạ mình bao h thì nói ra, léo nha léo nhéo, điên tiết em mới bảo: lúc nào thích thì nói, mèo ỉa thì lâu, trâu ỉa mấy tí. Thế là ....

Chia sẻ trang này