1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu học trò

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi moonkey81, 15/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moonkey81

    moonkey81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu học trò

    Nói về tình cảm học trò bao gồm hai loại tình, đó là tình bạn và tình yêu. Người ta ta thường nói đến tuổi học trò với những gì đẹp đẽ nhất , đáng yêu nhất, cái gì cũng nhất cả. Cái tuổi hồn nhiên trong trắng, cái tuổi chỉ biết ăn và học và chơi mà thôi và cũng có thể biết yêu nửa. Tình yêu học trò có nhiều điều thú vị đáng nói, nó rất đẹp và hồn nhiên nhí nhảnh. Có được tình yêu ở tuổi học trò thì còn gì bằng, tuy nhiên cũng có đôi khi chua, cay, mặn, đắng.....
    Thế tình bạn học trò và tình yêu học trò giống và khác nhau thế nào? Theo tôi giống nhau ở chỗ tình bạn và tình yêu học trò đều thể hiện qua tình cảm, một mối quan hệ thân thiết giữa con người với con người. Và tình cảm này thì vô giá, có nghĩa là không có giá để mua mà chỉ có trả giá thôi. vậy tìm ở đâu?.... hì hì tìm đi rồi sẽ biết. Còn khác nhau? nhìn chung chẳng khác nhau là cơ bản là mấy. Nếu định nghĩa theo học trò thì thì tình yêu là tình bạn ngào đường, bỏ thêm ít bột ô mai vào thì nó toả hương thơm ngào ngạt. Thật hấp dẫn! các bạn có thèm không? Tôi cũng thèm nữa là ... nhưng hãy coi chừng có người bỏ ớt vào thì cay lắm đấy !
    Nhất quỷ nhì ma thứ ba..... Nói tới học trò thì không thể không nhắc đến trò quậy fá tinh nghịch pha ít hồn nhiên ở trong. Nên trong thơ học trò cũng vậy.
    Tình bạn là gì? theo tôi tình bạn là cái bàn đạp, vì điển hình:
    Tình bạn là bàn đạp dẫn đến tình yêu
    Tình trường? Con mắt được con người chúng ta ví nó là cửa sổ của tâm hồn. Tôi thấy nó còn là thứ vũ khí nữa cơ đấy.
    Hai mắt nhìn nhau trào máu họng
    Úi mé ui ghê hồn
    Học trò nói tình bạn và tình yêu:
    Có thể nâng tình bạn lên tình yêu chứ tình yêu không thể hạ thấp xuống tình bạn. Bạn nghĩ thế nào về câu nói này
    Tình yêu học trò được bắt đầu từ đâu? Thật khó trả lời. Bởi nó muôn hình muôn dạng và được cắc cớ dể thương .
    Một nỗi buồn vô cớ
    Một nỗi nhớ vô hình
    Một chút tình thầm lặng
    Nhỏ thật là linh tinh
    Có những lúc tư lự bên hành lang, chợt có bóng người thoáng qua thế là.
    Em đi thoảng một nụ cười
    Anh vô tình nhặt để rồi ngẩn ngơ
    Có những lúc vô tư quậy fá chẳng hề để ý thế là dẫm phải gai của hoa hồng.
    Tại em quên vở ngăn bàn
    Tại anh bắt được xé làm tàu bay
    Tại vì có ngọn cỏ mây
    Nên tàu anh lỡ rắt đầy hồn em
    Buồn vui đủ cả, gộp chung lại là tình học trò dù gì đi nửa cũng là đề tài muôn thuở của thơ ca. Không biết các bạn nghĩ sao, chứ tôi mong rằng tình học trò vẫn mãi là tình học trò. Để sau này có dịp ta bồi hồi hạnh phúc khi nhớ lại một thời cắp sách:
    Ai đi ngang qua trường cũ
    Hái hộ giùm tôi nhánh phượng hồng
    Tôi đã nhớ và tôi đã khóc
    Kỷ niệm buồn như sợi tóc bay ngang
    Vâng chỉ sợi tóc bay ngang để ngàng năm vương vấn. Học trò vẫn mãi là học trò.
    Tình bạn và tình yêu học trò vẫn là đề tài muôn thuở mà từ cổ chí kim đến giowf ông cha ta đã không biết tốn bao nhiêu giấy mực mà vẫn không viết hết về nó.
    Các bạn có những suy nghĩ như thế nào? Về đề tài muôn thuở này. Và ai đã từng yêu trong tuổi họ trò. Thì xin mời, mời các bạn hãy viết về nó để chúng ta cùng xem và suy ngẫm.
    Tình Thầm Lặng

    Được moonkey81 sửa chữa / chuyển vào 22/07/2002 ngày 20:40
  2. moonkey81

    moonkey81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chúc các bạn một ngày vui vẻ .
    Tinh Tham Lang
  3. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    trời ơi .. sao mà anh hiểu quá vậy ta .. cái tình củm học trò rắc rối vậy mà anh lại hiểu rõ như thế à . giỏi thật đó nha .. nhưng mà bài gì mà ĐỌc muốn .. hihi chọc chơi thôi à
    thien than be nho

Chia sẻ trang này