1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu hôm qua

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi toi_ngay_ay, 19/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toi_ngay_ay

    toi_ngay_ay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu hôm qua

    Lời mở đầu (Cho những ai sẽ đọc topic này của tôi) Tôi viết lại câu chuyện của tôi, nói đúng hơn là câu chuyện tình yêu của tôi vào một ngày khi tình yêu ấy chấm dứt. Tôi không biết thực sự lúc này tâm trạng của mình ra sao, nhưng tôi thèm được chia sẻ hơn bao giờ hết.
    Các bạn có thể coi đây là một chuyện tình, đâu đó đăng trên các tạp chí hay các cuốn sách, và đọc nó với một sự hồi hộp, tò mò, hay đưa ra những phán xét về người này người kia.
    Nhưng nếu bạn đọc câu chuyện này của tôi, với một sự sẻ chia, tôi sẽ cảm ơn rất nhiều!

    Một chút cảm xúc ban đầu về câu chuyện tình yêu này.
    Tôi chưa bao giờ chứng kiến một chuyện tình nào lạ lùng như vậy, ít nhất là chứng kiến của bạn bè hay người quen. Và tôi không thể tưởng tượng được, câu chuyện này có thể diễn ra với tôi. Nó lạ lùng không bởi chỉ sự gặp nhau, bén duyên của các nhân vật trong câu chuyện này, mà còn bởi cái diễn biến kỳ lạ, và kết thúc thì còn kỳ quặc hơn.

    Có thể đọc xong câu chuyện này, bạn sẽ thương cho các nhân vật, chửi rủa 1 nhân vật nào đấy, nhưng cũng có thể cười khẩy vào cái câu chuyện rối ren này... Nhưng mọi chuyện có thể xảy ra, vì đó là tình yêu, và vì chúng ta là con người, chúng ta có cái tự tin thái quá và có cái bướng bỉnh để phạm sai lầm.

    Rất cảm ơn bạn, sẽ chia sẻ câu chuyện này cùng tôi!
  2. NOFD

    NOFD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    nham`, sori
    Được NOFD sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 19/11/2005
  3. toi_ngay_ay

    toi_ngay_ay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Xin giới thiệu 1 chút về tôi,
    Tôi là nữ, 22 tuổi, sống và làm việc tại Hà Nội. Mọi người nhận xét, tôi có ngoại hình khá, hòa đồng, năng lực tốt. Nhưng tôi luôn cho rằng, thế mạnh của mình chính là rất tự tin
    Tôi tốt nghiệp bằng giỏi ngành Kế toán, nhưng lại đam mê Quảng cáo nên từ năm thứ 3 đã đi làm thêm cho 1 công ty PR lớn. Ra trường, tôi về làm nhân viên chính thức cho công ty này với vị trí và thu nhập khá tốt so với 1 sinh viên mới ra trường.
    Sở dĩ tôi dông dài vậy vì việc này có liên quan trực tiếp đến câu chuyện tình yêu này...

    Được toi_ngay_ay sửa chữa / chuyển vào 01:54 ngày 20/11/2005
  4. toi_ngay_ay

    toi_ngay_ay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Gặp gỡ
    Công ty tôi làm khá đông người, mọi người trong phòng tôi lại khá trẻ, công việc bận rộn và liên quan nhiều đến sáng tạo. Vì là một công ty lớn và khá uy tín nên lượng công việc khá nhiều, tuy nhiên, được làm những việc liên quan đến sở thích của mình nên tôi làm việc rất hứng thú.
    Công ty tôi thuê trụ sở 5 tầng của 1 Building. Công ty đông người nên tôi chỉ biết chứ chưa nói chuyện và làm quen được nhiều người. A là một trong số đó.
    Đến một ngày nọ, sếp trưởng của bộ phận thực hiện quảng cáo báo chí đến gặp tôi, hỏi tôi có muốn làm công việc sáng tạo ý tưởng cho 1 mẫu quảng cáo trên báo chí cho 1 công ty khách hàng? Một người trong bộ phận đó phải nghỉ phép 1 tháng và đang cần người thực hiện mẫu quảng cáo đó. Tôi đồng ý ngay tắp lự, đó chính là công việc mà tôi mơ ước!
    Tất nhiên, người làm ý tưởng sẽ phải cần người thiết kế. Sếp trưởng tiến cử ngay cho tôi A.
    Ngày đó, tôi chưa biết gì về A nhiều, ấn tượng về A chỉ là cao ráo, đẹp trai và ăn mặc khá chất. (Công ty tôi không yêu cầu mặc đồng phục với nhân viên sáng tạo ý tưởng quảng cáo và người thiết kế).
    Tôi không ngờ rằng, công việc tình cờ ấy chính là một mốc quan trọng để đẩy đưa A và tôi đến với nhau...

    Được toi_ngay_ay sửa chữa / chuyển vào 23:27 ngày 19/11/2005
    Được toi_ngay_ay sửa chữa / chuyển vào 01:59 ngày 20/11/2005
  5. toi_ngay_ay

    toi_ngay_ay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Phối hợp ăn ý
    A là một trong 6 người thiết kế chính của công ty tôi. Đến thời điểm tôi gặp gỡ với A, có thể nói, A đang rất được trọng dụng và quý mến...
    Tôi thường có quan niệm không tốt lắm về những người làm thiết kế, đặc biệt là thiết kế rất giỏi. Tôi cho rằng họ rất bảo thủ và hơi tinh vi...
    Nhưng khi gặp A, tôi thực sự bất ngờ khi A chăm chú lắng nghe những ý tưởng của một người lần đầu làm công việc này như tôi. A có góp ý 1 chút, rồi chúng tôi quyết định sẽ làm demo 3 ý tưởng cho sếp duyệt.
    A thực hiện demo rất nhanh, sau 1 ngày đã mang đến cho tôi xem. Chúng tôi chỉnh sửa một chút, rồi đem đến cho sếp duyệt. Sếp rất ưng ý, và gửi ngay cả 3 demo cho khách hàng.
    Một trong 3 bản demo được duyệt, tôi và A lao vào thiết kế chính thức. Quãng thời gian đó đủ để tôi biết thêm một chút về A, cảm thấy A khá galant, hài hước và thông minh, và cũng để tôi thấy A cũng có thiện cảm với tôi.
    Bản thiết kế được công ty khách hàng phê duyệt nhanh trong thời gian kỷ lục. Tôi chính thức được chuyển sang bộ phận thiết kế quảng cáo báo chí.
    Từ đó, những cơ hội cho một tình yêu công sở đầy hồi hộp và mới lạ bắt đầu được mở ra...

    Được toi_ngay_ay sửa chữa / chuyển vào 02:02 ngày 20/11/2005
  6. toi_ngay_ay

    toi_ngay_ay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Người xưa
    Nói thêm một chút, khi bắt đầu quen A, tôi đã có bạn trai. Chúng tôi yêu nhau đã được 3 năm. Bạn trai tôi học về kỹ thuật. Hai đứa khá hợp tính. K (bạn trai tôi khi đó) yêu tôi rất chân thành. Hai đứa bằng tuổi và yêu nhau từ thời sinh viên, ở bên K, tôi thực sự cảm thấy rất yên bình.
    Tuy nhiên, giữa tôi và K lại tồn tại một mâu thuẫn quá lớn. Đó là, K quá vô tâm và trẻ con. Yêu nhau 3 năm, tôi đã tìm mọi cách để thay đổi K, từ nhẹ nhàng, dịu dàng, cho đến làm căng,... Nhưng tất cả đều vô ích. Tính cách đó của K không thể thay đổi, nó đã thuộc về bản chất.
    Tôi thì không thể chịu đựng được tính cách đó của K, tôi thực sự hoang mang trước tương lai của tôi với K. Liệu K có vô tâm khi tôi đã trở thành vợ K? Liệu tôi có phải sống đau khổ suốt đời khi phải chịu đựng tính cách đó?
    Sau bao nhiêu lần cãi nhau, tốn quá nhiều nước mắt của cả hai, chúng tôi quyết định chia tay...

    Được toi_ngay_ay sửa chữa / chuyển vào 02:25 ngày 20/11/2005
  7. mantra

    mantra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm hôm nay là kết quả của suy nghĩ ngu ngốc hôm qua.
  8. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    giống film HQ nhỉ ???
  9. toi_ngay_ay

    toi_ngay_ay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Không dễ dàng
    Nhưng quyết định là một chuyện, thực hiện được hay không là chuyện khác. Tôi và K thực sự đã quá gắn bó, chúng tôi yêu nhau, không muốn mất nhau nhưng rồi lại không thể thay đổi để đến với nhau...
    Cứ như vậy, gần một năm trời, tôi và K dùng dằng, khi thì tôi đòi chia tay, khi lại là K. Lần nào cũng đau khổ và nhiều nước mắt. Mỗi lần chia tay, tôi và K lại gày rộc, để rồi sau 1-2 tuần, không thể chịu đựng thêm được nữa, lại quay lại với nhau...
    Chúng tôi cứ yêu nhau như vậy, biết rằng không thể đến được với nhau, nhưng cứ rời nhau ra là không thể. Bạn bè đã quá mệt mỏi với chuyện tình yêu của 2 đứa, ai cũng hiểu rằng, tình yêu này sẽ phải kết thúc, chỉ là bao giờ mà thôi...

    Các cuộc cãi nhau ngày càng tăng sau mỗi lần chia tay và quay lại. Duy chỉ có một điều, tôi và K vẫn rất chân thành với nhau, thủy chung và không giấu diếm nhau điều gì...
    Tôi bắt đầu mơ về người đàn ông không vô tâm, chín chắn, biết lo lắng cho tôi, tất nhiên, ngoài tính cách đó, thì vẫn giữ được sự chân thành trong tình yêu. Tôi cho rằng như thế là quá đủ, và có lẽ người đàn ông ấy đang tồn tại đâu đây trong thế giới này...

  10. toi_ngay_ay

    toi_ngay_ay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hợp đồng lớn
    Công ty khách hàng đánh giá rất cao mẫu quảng cáo mà tôi và K đã thực hiện. Họ ký hợp đồng với công ty tôi để làm một seri 15 mẫu quảng cáo cho dòng sản phẩm mới tung ra thị trường của họ... Sếp trưởng ngay lập tức phân công tôi và A vào nhóm thực hiện.

    Với một nhân viên mới như tôi, đây quả là một thành công lớn. Tôi đã được đánh giá cao ngay từ những sản phẩm đầu tiên, và hơn nữa, đâu đó trong tôi còn cảm thấy hồi hộp, vì tôi sẽ được làm việc với A rất lâu... Tôi miệt mài nghĩ ý tưởng cho các sản phẩm mới.

    Chuỗi ngày ăn ngủ miệt mài với sản phẩm và ý tưởng, đã khiến tôi xa K hơn một chút, và gần A thêm một chút...

    Tôi không gặp K thường xuyên nữa, phần vì công việc phải làm gấp và không có nhiều thời gian rỗi, phần vì cho rằng đây sẽ là cơ hội tốt để tôi và K có thể xa nhau.
    Tôi nhanh chóng lĩnh hội những yêu cầu cho từng mẫu quảng cáo, và suốt cả ngày chỉ ong ong trong đầu toàn ý tưởng. Mỗi khi một ý tưởng tâm đắc ra đời, tôi lại hỏi ý kiến của A, về khả năng thực hiện và mức độ thẩm mỹ...
    Sự hào hứng với công việc được yêu thích, với tính cách hòa đồng, sôi nổi, cùng với những góp ý xác đáng trong quá trình thiết kế những mẫu quảng cáo đầu tiên, phần nào đã gây được ấn tượng mạnh trong A. Còn tôi, tôi choáng ngợp trước một hình ảnh mới của A: nhiệt tình, tốt bụng, cũng nhiều ý tưởng và thực sự tài năng...
    Giữa những ý tưởng , hình bóng của A len lỏi vào tâm trí của tôi, đầy cuốn hút!

    Được toi_ngay_ay sửa chữa / chuyển vào 12:05 ngày 20/11/2005

Chia sẻ trang này