1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu ích kỷ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ruoitrau910, 05/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruoitrau910

    ruoitrau910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu ích kỷ

    Tôi yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên,em có nụ cười duyên dáng và ánh mắt,ánh mắt thật đẹp như biết nói,mỗi khi nhìn vào ánh mắt em tôi dường như quên mất mình là ai,mình đang nói gì!Thế nhưng dường như thứ tình yêu tôi dành cho em chỉ là một thứ tình yêu ích kỷ bởi vì tôi đã quen chỉ biết nghĩ riêng cho bản thân mình,từ nhỏ và đến bây giờ.Với em dường như tôi chỉ quan tâm đên tình cảm của mình ,chỉ tìm mọi cách để thoả mãn nỗi khát khao mong có em bên mình đến cháy bỏng mà quên đi rằng em cần tôi để sẻ chia và quan tâm đến mình.Tôi đã làm em sợ .Từ sợ hãi em đã chuyển sang lạnh nhạt và khó chịu mỗi khi tôi tiếp cận và quan tâm đến em.Càng bị xua đuổi tôi càng đau khổ ,càng đau khổ tôi càng quyết liệt .Tất cả chỉ vì bản thân tôi mà hoàn toàn không có em trong đó.Em dường như căm ghét tôi.Tôi đau khổ vì nhận ra rằng càng tiến tới em càng xa mình hơn.May sao, tôi đã dừng lại .Giờ đây viết những dòng này những mong em có thể đọc được và hiểu được tình cảm của tôi.Và trên hết hãy thông cảm tình cảm của tôi,thứ tình yêu ích kỷ.
    (tặng em TPH)


    Dù cho sống thác ai ơi
    Ruồi ta vẫn sống một đời tươi vui.

Chia sẻ trang này