1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình yêu kẹo kéo, những mối tình thời thơ ấu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi melody_beautiful, 06/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. melody_beautiful

    melody_beautiful Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    tình yêu kẹo kéo, những mối tình thời thơ ấu

    chào mọi người, đến với chủ đề này, xin mọi người hãy kể về những mối tình hồi xửa hồi xưa của mình. Ví dụ như tui chẳng hạn: những mối tình từ hồi học mẫu giáo, thích một bạn trong lớp của mình nè vì bạn xinh, ngoan, hay được phát phiếu bé ngoan, ai cũng khen bạn ý, và thế là, hình như sự ngưỡng mộ đã tự nhiên bị tui nghĩ rằng đó là tình yêu ( ) vì tui còn nhỏ mà, có biết thế nào là tình yêu gì đâu. Bây giờ nghĩ lại những chuyện đó lại thấy hay hay, hồi đó mình ngây thơ thật...

    Phuong
  2. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng có đấy,ngày trước nhưng là hồi học lớp 2 chính xác nhất là kì 2 của lớp 2,tôi hay đi học cùng đường với cô bé cùng lớp,có cảm tình với hắn,bởi ngày nào hắn cũng cầm cặp cho mình,luôn luôn tự hào bởi có bạn gái cầm cặp cho mình,mà hồi đó hắn to hơn mình nhiều lắm,tuy đi cùng đường nhưng bào giờ cũng đi sau hắn,giờ nghĩ lại thấy buồn cười quá,mà có lẽ đã gần 10 năm rồi không gặp hắn,kể từ khi hắn ra nước ngoài đinh cư.
    [marquee]HELLO VIETNAM[/size=5]
  3. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Hôm thứ bẩy vừa gặp lại cậu bạn học cùng cấp 1, lại là hàng xóm gần nhà, nói chuyện ba hoa trên trời dưới biển một lúc hắn hỏi: "Giữa hai bọn mình có một kỷ niệm mà mình không thể quên được, H còn nhớ không?" Ngân tò te ra một lúc, chẳng nhớ được chuyện gì cả. Của đáng tội hồi nhỏ sống trong cùng một khu tập thể, cả lũ lại học cùng trường, cùng lớp nên có quá nhiều kỷ niệm. Những buổi đi học qua cánh đồng hoa của hợp tác xã, nhảy qua những cái mương nước đen ngòm không khéo là rơi tõm xuống giữa mương, những buổi học nhóm tại nhà, những buổi sinh hoạt sao buổi tối ... , nhiều kỷ niệm đến nỗi không thể nhớ hết được. Chắc thấy bộ mặt mình tức cười quá, hắn bảo "mối tình đầu của mình". Nghe hắn nói đến đây, mình bật cười khanh khách làm tụi bạn ngồi quanh không hiểu hai đứa đang làm trò gì. Buồn cười thật, mình nhớ năm đó là hè từ lớp 3 lên lớp 4, mình có hai cậu bạn chơi thân với nhau và cùng rất quan tâm tới mình. Đúng ra ở thời điểm đó, mình bảo gì hai cậu bạn đó cũng nghe theo. Rồi một buổi sinh hoạt sao buổi tối, cậu bạn này gọi mình ra một góc tối dưới chân cầu thang bảo có việc cần hỏi mình. Cậu bạn nắm lấy tay mình và nói "Tớ yêu ấy". Mình không thể nhớ được cảm giác lúc đó như thế nào nữa nhưng chỉ biết mình bỏ chạy mất và sau một tối vui chơi, sinh hoạt cùng mọi người, về nhà ngủ một giấc say, sáng hôm sau mình hầu như quên hết mọi thứ, quên cả kể cho cô bạn thân nghe. Đến hôm vừa rồi, khi hai đứa kể lại chuyện cho hội bạn nghe, đứa bạn vẫn còn trách là hồi đó không tâm sự với nó.
    Mình đã gần như quên câu chuyện này, vậy mà chỉ nghe cậu bạn nói câu "mối tình đầu" là mình lại nhớ lại được ngay cho dù chuyện đã lâu lắm rồi. Tại sao vậy nhỉ? Hay lời tỏ tình đầu tiên không mấy ai dễ quên được?

    Storekeeper
  4. puppytiny

    puppytiny Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Các bạn đa tình thiệt! Thú thật từ mới sinh ra đến bây giờ mà nếu nói về tình cảm giữa nam nữ, hai người khác phái với nhau thì mình chỉ mới gọi là bắt đầu biết yêu ở tuổi 18,19 thôi

    Puppy

Chia sẻ trang này