1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu khi cách xa.....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi bien_goi_ten_em, 14/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bien_goi_ten_em

    bien_goi_ten_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu khi cách xa.....

    Ngày xưa, các bậc tiền bối của chúng ta "anh ở đầu sông em cuối sông" vẫn "tình mặn nồng xuyên qua bao mái tranh", còn giới trẻ chúng ta ngày nay thì sao? Có rất nhiều đôi lúc ở bên nhau thì quấn quýt, nhưng chỉ xa nhau một thời gian ngắn thì hỡi ôi, "Anh đi đường anh, tôi đường tôi - Tình nghĩa đôi ta có thế thôi"... Bạn nghĩ thế nào về vấn đề này?
  2. langquathong

    langquathong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    lật ngược lại vấn đề nhá, tớ vời bf của tớ cách nhau có mấy cây số đường chim đi bộ, mà vẫn thấy cách xa lắm. Vì vậy nên mới có câu hát "u and i moving in the dark, bodies close but souls apart" và vì thế nên quyết định broke off, nhẹ cả người.
    Để Yêu và Vượt qua, cần sự cố gắng của cả Hai, còn để Kết thúc, chỉ cần sự hờ hững của Một ngưòi thôi, đó là nghịch lý của tình yêu đấy.
    Rõ rồi, phá thì khó hơn là xây.
    Tốt nhất là yêu thì cố gắng gần nhau cả về địa lý lẫn tâm lý.
    Chúc mọi ng luôn bên ng mình yêu.
  3. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Yêu mà phải cố gắng thì có phải là yêu không bạn? Mà người ta thường nói Xây thì khó hơn là phá chứ chẳng ai lại nói phá khó hơn xây đâu bạn của tôi ạ. Chỉ cần một quả lựu đạn của Kẻ xấu tính là có thể phá được một ngôi nhà nhưng nêu xây thì cần mất bao nhiêu người thợ và bao nhiêu ngày bạn biết không?
    Khoảng cách về không gian và thời gian là kẻ thù của tình yêu thì ai cũng biết rồi, nhưng có lẽ ý của người lập ra topic này là muốn nói có nên trách không khi xa người yêu mà lại đi với người khác?
    Khi yêu nhau, ai cũng mong muốn được sớm tối ở bên nhau, nêu phải xa nhau thì thật là đau khổ. Mỗi khi tan trường, tan sở, ngày nghỉ, ngày lễ, nhìn các đôi uyên ương quấn quýt, hạnh phúc bên nhau, trái tim lẻ loi nào chả thổn thức? Với người con gái, thời gian đầu, cô ấy sẽ ngồi mà ngắm ảnh của người yêu, hay viết nhật ký, tâm sự, viết thư... Sẽ không có gì xảy ra nếu không có người con trai khác cứ đến chăm sóc, quan tâm, dù biết rằng cô gái đó đang có người yêu đi xa. Lần thứ nhất, chàng trai rủ đi chơi, cô gái có thể từ chối dứt khoát, lần thứ hai, ngập ngừng rồi cũng từ chối, còn lần thứ 3, thứ 4, liệu cô gái có thể nói "không"? Cô gái như người khát nước, Vẫn biết rằng ở phương trời xa kia có mạch nước trong mát đang chờ đợi nhưng cũng đành uống tạm nước ở vũng ao gần vì cô đã quá mệt mỏi vì chờ đợi....
    Đối với người con trai thì sự xa cách người yêu càng có nhiều lý do để họ đi với người khác...
    Tôi không phê phán, không lên án, cũng không ủng hộ những người có người yêu rồi mà còn đi với người khác vì tôi hiểu họ đã phải cố gắng hết sức, cũng như tôi vây!
  4. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Mình thì chỉ có tình yêu khi ở gần,
  5. 108CBL

    108CBL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhung, giận hờn, mệt mỏi, chán nản, hờ hững... đủ mọi cảm giác cứ dày vò khi người yêu đi xa. Cố gắng, rồi có lúc lại muốn buông xuôi, chẳng thèm cố gắng nữa...
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu khi cách xa...... ====>Nhớ nhung, cô đơn...====> mệt mỏi& chán.....
  7. aftervalentine03

    aftervalentine03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    "Ở hai đầu nỗi nhớ yêu và thương sâu hơn.ở hai đầu nỗi nhớ nghĩa tình đằm thắm hơn...................."Tôi thì tôi tin là thế vì tôi và anh ấy đã yêu nhau 4 năm rồi và đó cũng là thời gian chúng tôi thường xa nhau.Cách xa hơn 100 cây số nhưng lúc nào chúng tôi cũng nghĩ về nhau và dành cho nhau tất cả tình yêu thương.Thời gian và xa cách càng làm cho chúng tôi thấm thía hơn giá trị của tình yêu đích thực.Yêu là phải chung thủy và biết hi sinh cho nhau.Một tháng dù chỉ được gặp nhau một lần với hai ngày ngắn ngủi nhưng đấy đối với cả hai chúng tôi là khoảng thời gian quý báu nhất.Bốn năm có nghĩa là cũng đã gần 1500 ngày chúng tôi sống trong nhớ nhung chờ đợi.Cuộc đời không phụ lòng những ai biết chờ đợi.Mặc dù ngày càng thấy yêu nhau hơn và xa nhau thật khó nhưng chúng tôi đã đợi và nhiều khi tôi phải khóc thật nhiều khi nhớ người yêu nhưng những giọt nước mắt đấy sẽ làm nên nụ cười khi chúng tôi bên nhau.Chúng tôi đang chuẩn bị những kế hoạch để đuợc gần nhau mãi mãi.Ngày đấy đang đến thật gần.
    Tinh yêu đích thực sẽ giúp ta có sức mạnh vượt qua tất cả mọi khoảng cách.Ai tin như thế thì sẽ làm đuợc.Hãy tin và yêu bằng cả trái tim bạn sẽ nhận đuợc tình yêu chân thành dù có cách trở.Không gian sẽ không thể ngăn cách được những trái tim chân thành.
    Được aftervalentine03 sửa chữa / chuyển vào 19:52 ngày 14/10/2004
  8. aftervalentine03

    aftervalentine03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0

    Khi yêu nhau, ai cũng mong muốn được sớm tối ở bên nhau, nêu phải xa nhau thì thật là đau khổ. Mỗi khi tan trường, tan sở, ngày nghỉ, ngày lễ, nhìn các đôi uyên ương quấn quýt, hạnh phúc bên nhau, trái tim lẻ loi nào chả thổn thức? Với người con gái, thời gian đầu, cô ấy sẽ ngồi mà ngắm ảnh của người yêu, hay viết nhật ký, tâm sự, viết thư... Sẽ không có gì xảy ra nếu không có người con trai khác cứ đến chăm sóc, quan tâm, dù biết rằng cô gái đó đang có người yêu đi xa. Lần thứ nhất, chàng trai rủ đi chơi, cô gái có thể từ chối dứt khoát, lần thứ hai, ngập ngừng rồi cũng từ chối, còn lần thứ 3, thứ 4, liệu cô gái có thể nói "không"? Cô gái như người khát nước, Vẫn biết rằng ở phương trời xa kia có mạch nước trong mát đang chờ đợi nhưng cũng đành uống tạm nước ở vũng ao gần vì cô đã quá mệt mỏi vì chờ đợi....
    Đối với người con trai thì sự xa cách người yêu càng có nhiều lý do để họ đi với người khác...
    Tôi không phê phán, không lên án, cũng không ủng hộ những người có người yêu rồi mà còn đi với người khác vì tôi hiểu họ đã phải cố gắng hết sức, cũng như tôi vây!
    [/quote]
    Không có gì là không thể.Tình yêu đích thực sẽ mách bảo ta biết làm gì.Đúng là con gái khi xa người yêu chịu rất nhiều tác động nhưng lòng chung thuỷ sẽ giúp họ vượt qua những cám dỗ.Khi tình yêu không đủ lớn thì lại khác.Khi đó người ta đi với người khác là tất yếu. Tôi không ủng hộ,tất nhiên, nhưng cũng không phê phán.
  9. catch_the_rainbow511

    catch_the_rainbow511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    tôi đã dọc bài của các bạn nhưng tôi nghi khi ngươi ta hêt yêu nhau thì dù có ở ngay bên canh nhau cũng là vô nghĩa
    liệu khoảng cách địa lí co thật sự có ý nghĩa
  10. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Khoảng cách về địa lý không phải là nguyên nhân chính nhưng đôi khi như giọt nước cuối cùng làm tràn ly nước đã đầy. Người ta thường lấy nó biện minh cho mọi sự đổ vỡ.

Chia sẻ trang này