1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu khi cách xa.....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi bien_goi_ten_em, 14/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cao_gia

    cao_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác bàn luận về Tình Yêu mà em máu quá ! Kiểu này em về em phải đầu tư một số vốn để kiếm người yêu mới được ! Có người yêu rồi Ly thân mấy tháng xem cảm giác nó như thế nào?
    Hay là :
    "Quyết không yêu lấy tiền ăn sáng
    Sống cô đơn cho con gái nó thèm! "
    Khà khà khà khà
  2. aftervalentine03

    aftervalentine03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    đúng là khoảng cách địa lý đôi khi đuợc người ta đưa ra như sự biện minh cho sự thay lòng đổi dạ,tất cả chỉ là do tình yêu ngừơi ta không đủ lớn nên họ không thể vượt qua được cám dỗ tầm thường mà thôi.nếu như đã không còn yêu nhau thì hãy dũng cảm nhìn nhận ra sự thật và đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh.hoàn cảch chỉ là cái để họ nhìn nhận đúng tình cảm của mình.liệu những người nói vì hòan cảnh xa nhau mà phải chia tay thì nếu họ ở gần nhau thì có giữ được tình cảm mãi không khi mà cuộc sống xa cách không phải là khó khăn duy nhất.nếu như cứ phải ở gần nhau và coi đó như là một điều kiện thì e rằng tình yêu đấy chẳng thể nào là tình yêu đích thực.nhung nguoi nhu vay chua thuc su yeu va ho nghi cho minh nhieu hon.

Chia sẻ trang này