1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu khi mất nó ta như thế nào ..

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi vangtrangkhuyet, 09/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vangtrangkhuyet

    vangtrangkhuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu khi mất nó ta như thế nào ..

    Chào các bạn ! đã bao giờ bạn tự hỏi rằng ..lịu khi tình yêu mất đi bạn có còn muốn tìm một tình yêu khác hay ko hay bạn vẫn muốn tìm lại những khoảng khắc đã xa vời .mình đã wa một tình yêu ,thật là khó để wên đi phải ko các bạn .tình yêu đôi khi mình vẫn biết rằng nó ko phải là tất cả đối với chúng ta ..nhưng tại sao ta vẫn cứ phải luyến tiếc nó làm gì ,tình yêu là do thượng đế ban tặng cho chúng ta ,mà người ko thể cướp đi được chỉ có chúng ta tự giết đi tình yêu của chúng ta mà thôi ...nên dù có hay đã mất nó thì giá trị thiêng liêng của nó mãi luôn tồn tại hãy trân trọng nó vì tình yêu trân thật mỗi con người chỉ có một lần trong đời mà thôi ...
  2. Ryan_Giggs_11

    Ryan_Giggs_11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Bác bảo là Tình Yêu do thượng đế ban tặng ư? Thế thì theo mình bạn đã nhần rùi đấy. Thượng Đế mà có thể mang đến cho bạn những người như bạn mong muốn hay sao? Và lại thượng đế cũng đâu lỡ mang đến cho bạn người bạn mong đợi rồi cũng chính thượng đế lại lấy đi sao và lại ban cho bạn một người khác hay sao? Theo tui không nghĩ như vậy?
    Manchester United
    Eric Cantona
    Ryan Giggs
  3. vangtrangkhuyet

    vangtrangkhuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    nè tôi như vậy đó ...Ai bảo rằng thượng đế ko ban tặng tình yêu cho chúng ta ....tôi đã được chúng kiến nhìu rồi nè ...mấy thằng bạn tôi khi được bọn nó đèu bảo rằng :con cám ơn thượng đế đã ban tặng cho chúng con tình yêu này ...đáy đây ....hì hì
    tinh yeu tham kin
  4. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0

    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
    Được sometime sửa chữa vào 14/06/2002 18:02
  5. Ryan_Giggs_11

    Ryan_Giggs_11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Uh
    Thế sao thượng đế có lòng từ bi như thế lại "lấy" đi tình yêu của những người khác vậy? bác giải thích được vấn đề này không hả bác Vầng Trăng Khuyết?
    Manchester United
    Eric Cantona
    Ryan Giggs
  6. anhsekhongyeu

    anhsekhongyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    khi ta mất tình yêu tất nhiên là ta rất buồn nhưng đưng bao giờ nói la ta sẽ không yêu nữa nha,bởi vì không thể nào nói trước được chuyện trong tương lai đâu bạn à.khi mất tình yêu bạn đừng nghĩ là bạn đã mất tất cả bởi vì mình thất bại trong tình mình sẽ co kinh nghiệm trong cuột tình mới và nó là bắt đầu cho một cuột tình mới sẽ tốt hơn vui hơn,đẹp hơn.chúc các bạn thành công.
    hien9999
  7. HalfmoonNUCE

    HalfmoonNUCE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    2.419
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể post những bài liên quan đến chủ đề tình ******** yêu ở box Tình ******** yêu cuộc sống.
    Link : http://ttvnonline.net/forum/forum.asp?FORUM_ID=22

    Trăng đầu tháng có lần em ví :
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
    Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời
  8. vangtrangkhuyet

    vangtrangkhuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy khi ta mất đi tình yêu ban đầu thì ta cũng ko nên wá bi wan về nó ...tình yêu hãy nên trân trọng nó thì hơn đừng bao giơ mang sự hờn tủi về một thời wá khứ mà ảnh hưởng đến tương lai của mình ..........
    tinh yeu tham kin
  9. anhsekhongyeu

    anhsekhongyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    vầng trăng khuyết à nói thì nói vậy thôi chớ làm thí khó lắm.khi ta mất tình yêu lúc đầu ta thường hay có mặc cảm về nó cần phải có một thời gian để quên nó đâu phải muốn quên là quên đâu.mình có một thằng bạn tên la bachmadaithieugiacung là môt thành viền ttvn bị thất tình sau khi bị thất tình anh ta đẫ làm đủ moi cách để trả thù người yêu và không thể nào quên được đến bây giờ rất lâu rồi nhưng vẫn không quên được.
    hien9999
  10. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Khi mất TY chúng ta như người điên , người vô hồn , người vô cảm .. nhưng chúng ta lại hiểu thêm được về TY..
    thien than be nho

Chia sẻ trang này